1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký những người thích đùa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi heongoc, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    làm thử đề quốc gia năm ngoái , 3 bài khó nhăn nhở Bình lớp Hoá 12 đẹp trai quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    con mụ thể dục chết tiệt !
    đi ăn cơm bên nhà bà Nga , oài toàn nem , kinh quá , thề không bao giờ sờ vào nem nữa !
  2. godbless

    godbless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hum qua nhà bà Nga có chuột, nhờ mình diệt giúp. cho vài miếng thuốc diệt chuột vào cây nem, thế là chuột ta lăn quay ngay. lúc tỉnh dậy năn nỉ mình trối chết, thương thình tha cho. nghe đâu nó thề ko bao giờ ăn nem nữa .
    thằng bạn đố 1 câu khó ghê, chuột lào nại biết nàm đề thi quốc gia
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hôm nay mình lại chờ cô ấy , lần nào cũng bị cho leo cây , thật bực mình . Đã thế ngày nào mình cũng chờ để làm bạn cùng cây vậy
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Ôi , hôm qua mình cũng ở nhà bà Nga mà sao không thấy chuột nhỉ .
    Ôi , sao mà mình ăn nhiều nem ngon ghê
  5. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Mấy con chuột mà alexxx diệt hộ đó ....cho vô băm nhỏ vào món nem rùi còn đâu !!!!! ở nhà vẫn còn cả một tô thịt chuột nữa nè , để Nga ướp mặn , ăn dần , ,,, khi nào có khác h còn có cái mà đãi khách chứ.
    Được lotus_bg sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/10/2004
  6. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đen như... con mực nhà hàng xóm Sáng đang ngủ ngon phải thức dậy đi học. Lên tới nơi, nghỉ. Chiều ăn cơm xong đánh một giấc, dậy đi học tiếp, lên đến nơi chờ thầy giáo cả nửa tiếng.
    Sáng sớm thì không được xem bóng đá vò chưa hết ốm, sao hôm nay cậu mình khó tính thế nhỉ
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    hôm nay mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy , cô ấy mà không nhận lời thì lạy chúa mình sẽ
  8. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao mình xui vậy , sang nay co'' 3 em đến xin được yêu , mình chạy mãi mới thoát , đến chiều tự dưng 5 cô nữa mò đến , làm mình chạy bở cả hơi tai ! đã bảo với các em rồi , mình chỉ yêu em bijouxxxxxx thôi, đừng theo anh nữa!!!!!!
  9. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ mẹ nên về nhà (mà thực ra là nhớ túi của mẹ hơn). Lấy được cái VCD ở thằng bạn để gửi cho nhóc. Gớm, thằng bạn mình tốt thế. Cho nó mượn cái VCD mà nó để có... 1tháng 28 ngày mới trả mình (mà mình phải đòi mấy lần đấy chứ).
    Nhóc con ơi, sáng mai anh sẽ ra bưu điện gửi kên cho nhóc!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày...
    Hôm qua nhận được thư của Garung, mình quả không tin vào mắt mình. Những dòng chữ trong email nhảy múa như trêu ngươi. Có lẽ nào? Ôi thằng cha skeletonnn đáng mến! Quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Có ai ngờ chứ? Bao nhiêu cô nàng đã vì chả mà son phấn, đong đưa...Ôi trời! Bức thư của Garung được gửi vào lúc sáng sớm. Có lẽ cái tin động trời đó đã khiến cho hắn không thể ngủ ngon được, mà phải lập tức chia sẻ ngay thông tin với bạn bè. Ôi, skeletonn - sao lão lại thế?
    Ngay lập tức, mình nhấc phone lên gọi cho Fodz - cô bạn già. "Nghe nói gì chưa?" "Gì thế?" Giọng Fodz phía đầu dây hồi hộp (đúng kiểu buôn dưa chuyên nghiệp). "Cha skeletonn bị...gay" "Hả?" Tiếng phone rơi phịch xuống, tôi gào lên trong vô vọng "Sao thế? Sao không Fodz?", đáp lại chỉ là tiếng nức nở...
    "Không!" Tôi tự nhủ, chưa đủ, tôi cần phải thông báo ngay cho nàng Cundc. Có lẽ nào? Liệu trong thời gian "tầm sư học đạo" của hai thầy trò nàng, nàng có chút manh mối gì chăng? Mà nếu nàng biết, điều gì đã giữ cho lưỡi nàng tụt sâu thế? Có lẽ không nên dùng phone nữa, cần phải thông báo từ từ. Fodz chẳng là bằng chứng sống động đó sao? Và tôi online, nghĩ bụng sẽ viết PM cho nàng Cundc sao cho mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng...
    Và...

Chia sẻ trang này