1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký những người thích đùa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi heongoc, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Và...
    tất nhiên nàng cundc chả có gì đáng phải ngạc nhiên. Chuyện lão ske bị ..gay cả làng đều biết, chỉ riêng Ford - người gái già bạn hàn huyền của Z là chưa biết gì. Kể cũng phải thôi, lão ske bị cô ti lưa được những người nhẹ dạ như Ford, còn cundc thì làm sao lưa được củ gừng già...
    Hum nay nhìn cái avatar của lão alex...tự nhiên hình dung đến con gà bị treo cổ. Hôm trưóc ở nhà bà Nga, mình mất công hì hục làm món nem, hơi bẩn một tí nhưng thấy bà Nga khen ngon, lại thấy có con bé nào măm rõ nhiều, cứ hùng hục hùng huc...Mình đã chửi thầm...hôm nay mới biết...
  2. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hix.Vì đùa hum nay tí chết.Sợ xanh mặt,hê hê,ai đời ngồi với cả mấy thằng pạn,thế mờ chúng nó cầm dao đùa nhau,cuối cùng đâmm đúng phải...mông thằng mập(hix,chả nể mình là con gái gì)
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ỐI giời ơi..... Hình như mình sắp thành sao ... hôm nay vào thấy mụ Zim lu loa là mình bị gay... Hôm trước thì bị đồn là lesbian... Chỉ có cách tìm lại sự trong sáng là test., nhưng muốn test thì phải có chị em nào đứng ra làm thuốc thử chứ nhỉ... Cô nào đây... ở đâu, khi nào?? .. quên: ?oZim, mặc thiên hạ đồn thổi, cơ bản là em có tin anh như thế không??
    Nhân đây lại kể lể một tí. Hôm nay tôi mới phát hiện ra mình rất có nhiều tài năng, chỉ số IQ của tôi hôm nay lúc mở cửa tăng hơn 200 điểm, ngang mức tăng giá của cổ phiếu Chevron. Rồi tự nhiên quan tâm đến performance art nhé, rồi kỳ cục xin được vé Toyota Classic nhé, rồi lại hỳ hục đi xem tranh các loại trường phái nữa nhé... chứng tỏ là tôi có nhiều năng khiếu nghệ thuật đấy chứ... Trưa nay thì một ông đến vỗ vai bảo ?o cậu có khiếu kinh doanh lắm đó nhé, cậu nói cái ...é.. gì cũng đúng ?o... Ra hàng cà phê thì các cô khen lấy khen để, bảo từ bé đến giờ chưa gặp ai đẹp trai phong độ như anh.. Sướng... eeeé ... chịu được nhé
    Nhưng ... bác sĩ vừa điện thoại cho tôi , bảo tôi bị u não , ác tính lắm, rồi lại còn ung thư phổi nữa, viêm thận cấp, và hình như là cả ung thư .... hí hí .... Đúng vào lúc tôi yêu đời nhất thì lại dồn dập tin dữ thế này.. Tôi định quyết tâm hưởng thụ nốt cuộc sống tươi đẹp này, .. nhưng rất tiếc là .... nhà tớ... đang sửa, hết tiền rồi...
    Thôi nói chung vòng vo mãi, mấu chốt là các bạn trong box này cho tớ vay tiền đê, dù sao cũng biết nhau lâu rồi...để tớ đi du lịch cái, tiện thể chữa bệnh, thăm thú cảnh đời tươi vui cái... tiền mặt hay chuyển khoản đều được, tớ sẽ thu xếp trả đủ khi nào có điều kiện...
    tái bút: không ai được cho tớ vay quá 2 triệu đâu đấy nhé, đưa quá nhiều là tớ cứ nhận nhưng sau này không trả được thì đừng có trách...
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Mình thật không hiểu thế nào nữa. Mới hôm qua thôi lão garung đáng ghét còn quả quyết với mình là khọm già Xì hơi lung tung vẫn còn .... trinh. Ặc ặc, mà sao mình dễ tin người thế? Mình đã tưởng vớ được cục vàng to bằng cái ... bằng cái....? Á à, hoá ra là còn trong trắng có nghĩa là thế này đây. Thế mà mình còn định lên một kế hoạch quảng bá rầm rộ đảm bảo hoành tráng hơn đám tang của Arafat hay bầu cử tổng thống Mỹ. Mình đã rất tâm huyết với vụ này. Ối giời cao đất dầy ơi, có ai hiểu lòng khọm không già lắm này không? Này nhé garung, ông là ông chết với tôi đấy nhá. Hàng ông giao cho tôi bị lỗi rồi đấy. Có sửa hay không thì bảo nào???
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền thân mến, lâu rồi mới gặp lại bạn hiền, lại thấy bạn hiền đang trong cảnh bần cùng túng thiếu. Trong lòng tớ rất muốn giúp muốn giúp bạn hiền, nhưng thực tế cay đắng đã ngăn cản tớ làm công việc từ thiện này. Tớ phải dồn hết nội công của mình vào trận thằng MU và News tối nay. Đến 7:50PM này đã có tổng cộng 31 người đọc được bài này và 10 người đã gửi tiền vào quĩ cứu đói dài hạn của tớ. Hy vọng bạn hiền có thể giúp đỡ được tớ phần nào để tớ có cơ hội giúp lại.
    Mọi chi tiết và tiền xin gửi đến: Mrs. GàRừng76 - Tài khoản chung VietComBank Hà Nội: 0011000995534
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hẹn với 2 girl , nghĩ là sẽ chỉ có một trong hai đứa đến, thế mà không những chúng đến cả hai mà còn kéo thêm một đứa bạn nữa...... chúa không hiểu được
  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật mình. Thế mà làng này lại im ắng thế, không ai quà cáp gì cả.
    Tanti aguri a heongoc!
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hà nội , thu 2004
    Hôm nay trời se lạnh tiết trời chớm đông , khô ráo , sạch sẽ, nắng đẹp
    Ối trời ơi đám cưới nhiều quá , thời tiết đẹp , nhưng đối với mình không đẹp một tẹo nào.
    Chấm hết.
    GR

Chia sẻ trang này