1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (nơi không thể thiếu).

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký (nơi không thể thiếu).

    Lần trước tui nhớ không nhầm thì trong nì đã có một cái topic nhật ký tâm sự rùi mà giờ chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Lâu lắm rùi cũng chẳng có post một bài nào ở trong này.

    Lập thêm cái chốn tâm sự mới cho bà con tiếp tục bày tỏ cảm xúc nhé!

    ----------------------------------------------------------------------------------------
    26/5/2004

    Bao giờ thì lại gặp lại nhau được nhỉ?Hôm qua nói những cái gì mà bản thân cũng không thể nào nhớ. Rồi đi lang thang, lạc vào cái chỗ mà chẳng biết là chỗ nào. Cảm thấy sợ thật sự vì nhìn thấy đằng trước là một thằng nào đó cứ đứng đấy lải nhải rất nhiều, cũng chẳng quan tâm lắm......Nhấc máy điện thoại ấn số 1...nhưng lại chẳng giải quyết được vấn đề gì....làm sao thôi k nhớ được bây giờ hả?
    Cũng đúng, hôm qua là một ngày tồi tệ, ko chiến thắng được bản thân của mình mà mò xuống đó gặp, đó chính là một điều tồi tệ.
    Đúng nữa là không phải là do ai cả, do chính bản thân của mình
    Tự thấy sao mà khinh cái bản thân của mình thế.
    Nhưng trách ai bây giờ?
    Trách ai đã để mọi chuyện như thế
    Những ngày vui vẻ coi như là chấm dứt rồi đấy nhỉ
    Nhớ lại những lần cãi nhau, cũng buồn nhưng rồi đâu lại vào đấy
    Còn bây giờ thì sao?
    Chắc chẳng bao giờ lại được như thế nữa
    Hôm qua sẽ là ngày gặp cuối cùng đấy à?
    Phải không?
    Làm sao để nghĩ rằng mình chưa quen một người như thế?
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    không biết làm mod có vui không ,,nhưng cung thấy hay hay , hôm nay bắt đầu nhận cấp.
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    sợ thật đấy ,,đã đến mấy ngày rồi ấy nhỉ ,,khong tháy ai vào cả ,,buồn quá ,không hiểu hai mod kia đi đâu rồi ta, ôi trời ơi ,,,,,,khi ta buồn ta đi lang thang
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cãi nhau
    Chán
    Mọi thứ chẳng ra cái gì cả
    Một chuyến vô nghĩa
    chẳng nói làm gì
    chán rồi
    bây giờ là đi nghĩa vụ
    Mail cũng không thấy trả lời
    chắc học thi
    chắc làm phiền
    Mọi thứ đều có thể
    ......
    Sắp đến những ngày lặp lại như một quy trình
    Chán làm phiền rồi
    Thật thế đấy
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ôi vui thế là có tin tức của "cobehanoi84" không biết lang thang ở những chốn nào ,mà toéi hôm nay mới có tin tức ,chắc đi khất thưc,,đi công viên về hết cả mỏi chân,
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    5 ngày chưa ngủ ở nhà
    Muốn về nhà quá
    Mệt mỏi và chán nản
    Nhưng vừa rút được một điều
    ..........
    Haha....Thú vị cứ gọi là
    Bây giờ biết mình phải làm cái gì rồi

  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ôi nhân lại đưọc moi dòng nhắn tin ,,vỏn vẹn rất vui ,,,,
    không biết bao giờ nó mới khá lên đuọc ,,cứ thế này thì cũng đành bó tay ,thế mới biết
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    2 đêm lại được nằm trên cái giường yêu quý của mình chứ không phải lang bạt tới mỏi rừ rã cả chân nữa, thật là thoải mái, hee...nhưng mà về rồi nghĩ lại lại thấy thích đi nữa, đi để biết được nhiều cái hơn,hehe...nhưng mệt thật. Về dưỡng sức và đi một chuyến đi khác thật thoải mái chứ không như vừa rồi.
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ôi một ngày vô tích sự ,chẳng làm đưọc cái gì ,bế tắc ngay từ lúc mở mắt ,bật một bản nhạc nghe mà chẳng hiểu sao mãi không nhớ đưọc bản nhạc nào ra hồn trong cái Ram ,chứa một đống nhạc này nhở,,,, chán
  10. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mạng dạo này cứ làm sao ấy. Web cứ ẩn cứ hiện suốt, bực cả mình. Nhiều khi chán đời, muốn vào web để xả nỗi ấm ức, vậy mà cứ bị trục trặc suốt.
    Hôm nay trời nắng nhẹ, đẹp đấy. Nhưng bài vớ nhiềuq úa. Chẳng đi lang thang được. Cũng hơi chán.
    Oa, relax thế cũng đủ rùi, về nhà tụng văn học Mỹ đây.

Chia sẻ trang này