1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (nơi không thể thiếu).

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quái quỉ thiệt, lúc nào ko bệnh lựa ngay lúc này bệnh chả học hành gì được, hôm nay kiểm tra mà suốt ngày nằm trên giường "hic hic" muốn coi bài cũng không xong... Vậy mà con nhỏ bạn lại kéo đi hát Karaoke nữa mới rõ khổ , hai đứa vô phòng kín hát mà thay nhau " hic hic" (theo lời nhỏ thì có thể do mình lây bệnh cho nó.. Hihi)... Ngồi say sưa từ Trẻ đến Cổ gần 2 tiếng mới về đến nhà... Mà nghĩ cũng ngộ, khi ở KTX thì đi muốn không nổi thế mà vậy mà vô phòng hát thì tỉnh hẳn lên rồi khi về lại KTX thì lại cơn bệnh hoành hành nằm ngủ cho đến sáng ko học hành gì hết.. Cũng mai hôm nay vô thầy ôn sơ sơ lại rồi mới kiểm tra nếu không thì toi rồi... Hú hồn
  2. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá, thời kì nghĩ ngơi chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, muốn du hí về nhà 1 thời gian để xã tress
    Có bác nào có ý định về chung không , 2 ngày thôi
  3. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng hơi kinh hãi đấy
    phát khiếp thật
    hoá ra mình bị lừa
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    tất cả mọi thứ từ từ qua và yên ổn ,,giống ở nhà quá vậy mình ra đi làm gì nhỉ ,
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    +7 độ ,,ngồi nói vớ vẩn ,,giáo cẳng thể giải thích được là tai sao họ lại có câu nói "không rất " =kiểu no verry
    chắc kiểu làm việc ở đây tốn thời gian nhất thế giới
  6. vidolaem_79

    vidolaem_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng đè né cảm xúc nhưng không hiểu sao những kỉ niệm cứ ập về,Mùa lũ lại đang về , ta gặp được em cũng vào một mùa lũ.Nhớ Long Xuyên, Nhớ về một người nào đó......... Sao mà khổ thân vậy nè !!
  7. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng về quê sẽ được hưởng một ngày sinh nhật vui vẻ. Thế mà.... Dù mọi người ai cũng nhớ đến ngày sinh của mình nhưng sao lòng cảm thấy buồn buồn thế nào ấy... Một năm sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời mình.....
  8. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ người tui tin tưởng nhất lại nỡ quay lưn bán đứng tui... Bao nhiêu chuyện đem tâm sự với người ta thì giờ lại không còn bí mật mà trái lại gây ra chuyện đối với mình.. Đúng là ko có gì buồn hơn khi bị người thân tính nhất bán đứng mình.. Buồn.....
  9. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chiều được nghỉ học buồn không biết đi đâu nên lủi lên Net ngồi máy lạnh vừa mát vừa nghe tin tức nữa, 1 công đôi việc..... Trời nắng mà chạy tơn tơn ngoài đường lại thêm lại dv quen hết máy chết được không chứ.... Đắng đo 1 lúc cuối cùng quyết định vô ngồi đợi... Định mệnh khiến xui thế nào tình cờ gặp người xưa, muốn bỏ đi ra kiếm chỗ khác cho đỡ ngại, nhưng bỏ đi thì trời trưa nắng này mong gì gặp được chỗ nào, mà vô ngồi đợi thì lỡ 1 lát sau họ ra thì chạm mặt chắc ngương nghịu chết....Đường nào cũng chết thôi ngồi đợi cũng chả sao, tránh 1 lần đâu tránh được cả đời..... Ngồi đợi mà lòng cứ sao sao khó chịu ấy .... Cứ mong cho người khác ra lẹ lẹ để có máy chui vô để cho người ta có đi ra đỡ chạm mặt cũng như đỡ ngượng... Chờ mãi cuối cùng cũng có đứa chịu ra... Phù đỡ hết biết cảm ơn trời phật đã nhũ lòng thương để khỏi có chuyện khó xử giữa con và người ta...... Thoát nạn
  10. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lòng cảm thấy buồn nhưng ko hiểu rõ nguyên nhân, chán quá lên net, tình cờ gặp bạn ... Thời gian cũng khá lâu tui với bạn ko nói chuyện với nhau dù biết bạn đang online nhưng tui giả vờ ko biết để thử coi thế nào. Tui đành giả vờ vào nhắn tin như ko hề biết bạn đang online... Vậy mà ko ngờ bạn ko trả lời lại... Có lẽ bạn giận tui vì đã ko giữ lời hứa vì trước đây tui hứa làm việc này cho bạn vài lần nhưng đều thất hứa và lần này cũng thế .... Tui ko trách bạn chỉ trách mình hứa chi cho cố để rồi mang tiếng thất hứa.... Thế là mất đi một người bạn nữa ...........

Chia sẻ trang này