1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (nơi không thể thiếu).

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thi gần xong chưa chick ? thường thì bọn ông thuê sân bóng ngày nào trong tuần? khoảng 20.1 thì bọn tôi thi xong sau đó làm một cú op lai : thành viên box An Giang giao hữu bóng đá ở Mạc Tư Khoa cái nhỉ.:D
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ừh ,,lạ một ngày nữa qua mất rồi
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    buồn ngủ quá chảng có ma nào vậy nhỉ ,,không bết lo kiếm xèng tiêu tết có phải không nữa
  4. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thi xong được 5 môn rồi. Không biết mình ra làm sao nữa. Làm như thi cử riết rồi chai. Năm cuối rồi mà thấy mình nhẹ tênh, buồn ngủ lại lăn ra ngủ, đói lại ăn, học hành xếp sau cùng.
    Còn 3 môn nữa là được về quê. Mà thấy an tết cũng không được vui nữa. Gì mà giáo án chuẩn bị thực tập nhiều quá. Biết mình vẽ xấu, nên chắc lần này phải hối lộ thằng em nhiều nhiều để chú nhóc phụ vẽ hình cho.
    Chưa thi xong, nhưng thấy cũng vui vì thi xong là được đi chơi 1 ngày. Năm cuối mà lớp ham chơi quá, đi chơi miết. Nhưng nhờ vậy, thấy thích lớp mình lắm.
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lần con đón tết xa quê
    sao vẫn rộn ràng chiều ba muơi hối hả
    Người trên phố dưòng như đều vội vã
    Ngày mai năm mới sẽ bưóc qua

    Bao cái tết con ở xa nhà
    Vẫn nghẹn ngào nhớ thời thơ trẻ
    con ngủ gật suốt đêm bên mẹ
    Ngóng trông chờ chiếc bánh chưng xinh ,,,,
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Năm hết, tết đến , dạo các box sao thấy ai cũng có người yêu. Sao chỉ có mình, nàng đã không màng thì ta cũng chẳng ép làm gì
    Năm mới nhận được lời chúc của các bấc đàn anh, đàn chị, có người lớn gấp 3 lần tuổi mình nữa, Được những người mình rất kính trọng chúc tết vui ơi là vui. Lại nhớ đến mấy ông anh ở nhà, mấy ông ế sưng ế sỉa ấy, chắc tết cũng không có gì mới
    Dầu gì thì cũng khá hơn các ông anh rồi, ít ra cũng đã từng được yêu. Dù sau này có nhiều thay đổi , thì vẫn còn 1 điều an ủi là mình đã cố hết sức để không làm người ấy phật lòng
    Được satthutinhdoi sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 10/02/2005
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chà, bài thơ này hay quá nhỉ?làm babe nhớ quê quá.
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    buồn nhỉ ,,chẳng có ai để tặng hoa,với sokolát nhở , ngày lễ tình nhân mà ngồi nhà buồn thế này thì bao giờ mới khá đưọc
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chắc sau này chicken mos sẽ ế vợ.
  10. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, toàn những việc đâu đâu , chán ơi là chán
    Cái biên bản hôm nọ đưa rồi, hôm nay lại nói chưa đưa. Giờ bảo kí lại. Đưa cho cái biên bản trắng thì phải điền thông tin rồi mới kí chứ . Hơn nữa đây lại là thông tin của bên cho và bên nhận mà, bên cho và bên nhận phải tự ghi chứ. Kí xong rồi , ghi xong rồi, khi nộp lên lại bảo , "Ơ này, tôi bảo kí chứ có bảo ghi đâu". Cú..., lại phải làm lại, Phần chứ kí ghi rằng :"đại diện bên cho , đại diện bên nhận ". Đại diện là chỉ 1 người thôi nhá. KHông có 2 đại diện đâu nhá. Cả chiều nay săn lùng 2 chữ kí rồi. Sáng mai lại bảo , cần có cả chữ kí của vợ chông là....nhớ đấy. Tối nào tớ cũng sẽ cầu cho lão ế, sưng ế sỉa, ế chổng ế trơ..Nhớ đấy

Chia sẻ trang này