1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (nơi không thể thiếu).

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày. Cắm đầu chạy 4 cây số lên lớp, bày laptop, projector ra cho ông thầy. Cái projector mới hồi sáng còn chiếu tốt, chiều lại nó tự dưng không thèm cháy đèn. Kiểu này chắc cháy bóng đèn rồi quá. Chán. Nếu cháy thiệt chuyến này cơ quan mập mình, không biết mình có bị lan can không đây.
  2. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    sao ở đấy người ta bon chen thế nhỉ, mình cũng muốn bon chen vào, nhưng mà thôi, cũng đâu biết nói gì. Chán quá lục lại mấy trang web cũ , vẫn thấy những cái hình đại diện , và những bài thơ. Cái hình đại diện đúng là tả giống người, vẫn lạ lùng, và nhiều trắc ẩn. Gây đến 1 cảm giác không thể lẫn vào đâu được, lại nhớ những cảm giác ngày xưa. Người ta đã không vào mấy năm rồi còn gì, và chẳng bao giờ vào nữa, mình quay lại để làm gì
    Bài thơ này lâu rồi không đối lại
    Một bài thơ chua chát biết bao nhiêu
    Người đã out... năm tháng cũng đã nhiều
    Mà câu chữ lời yêu còn quấn quít
    Anh vẫn yêu ...chút tình đầu thành thật
    Vẫn nhớ em, tuy chỉ, dẫu đôi lần
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ôi bạn tớ lại fall in love ah?!...lâu rồi, không còn hay nói chuyện với mình nữa, không hỉu là tại sao?bi giờ lại đi đắm chìm vào miền kí ức.
    Những cuốn sách mình đưa không biết có đọc không mà bi h...nên nỗi?!
    hỡi sát thủ!
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    lâu rồi không có một ngày dảnh như hôm nay ,nhung sao cung chảng biết làm gì ,,cày cày cày mãi không đưọc là bao ,, chán quá bao giờ mới khá lên đưọc
  5. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    8/3 gì mà chẳng vui vẻ. Cũng như mọi năm tụi con trai trong lớp ko tăng bông hoa gì hết chỉ biết rủ các chị em phụ nữ đi làm 1 chập cho đã rồi thôi, coi như quà 8/3 ... Vậy mà năm nay ko có gì là ngày 8/3, vui thì có vui mà chả vui tự nhiên, không khí bị đè nén sao ấy.. Chán vô cùng, ngồi ăn mà đứa nào cũng mang tâm trạng khó tả hết. Năm cuối rồi đáng lẽ phải có kỉ niệm ấn tượng đằng này thì.... Chắc đây sẽ là ấn tượng khó phai trước khi ra trường quá.. Chán vô cùng 8/3
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày 8-3 mình thấy nó cũng bình thường ,chẳng ai coi trọng nó, nội cái ngày 14-2 là lễ lớn nếu ở Sài gòn, mà chỗ tui ở bên này chẳng thấy có tên nào kỷ niệm hay tổ chức gì cho ngày này cả, tui tưởng bên đây nó còn làm lễ lớn hơn bên kia ,ai ngờ, lễ lúc nào chả chán?
  7. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    8/3 năm nay xem ra cũng làm được một chuyện hoành tráng. Vừa sang chỗ làm mới, mang theo cái gì đó của một thằng sinh viên mới tốt nghiệp (cứ cho là vậy), sáng 8/3 chạy 2 ra chợ mua 3 đoá hoa vào tặng cho 3 chị em trong phòng (cũng may đi công tác mất 2 mạng rồi, không thì phải mua đến 5 bó cơ).
    Mấy phòng khác đi ngang, ai cũng trầm trồ mấy đóa hoa, làm mình cũng vui vui, còn mấy chị em trong phòng thì sướng phải biết.
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chuối thế sao đầu mình ngắn thế nhỉ ,,nghĩ cái gì cũng qua loa, dõ dàng có đúa nói mình hơi kĩ tính cơ mà
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lại đến ngày cá tháng tư rồi. Nghe nói ở An Giang đổi riêng thành ngày cá basa. Thú vị thật.
  10. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sao mình vậy biết vụ này vậy kà????

Chia sẻ trang này