1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..... nơi xứ lạ quê người !!! (san sẻ nỗi lòng nhe mọi người)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi fremantlequay, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fremantlequay

    fremantlequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký..... nơi xứ lạ quê người !!! (san sẻ nỗi lòng nhe mọi người)

    Hôm nay nhớ nhà quá đỗi, thèm tô cháo thịt nghi ngút mùi hành của má nấu. Bệnh rồi, con mới thấy nhớ đến sự chăm sóc của má khi ở nhà. Vậy mà mình lại cáu gắt, khó chịu lúc được cái fước đó ấy chứ.
    Bây giờ thì có ngủ đến trưa cũng chẳng ai kêu, bỏ cơm cũng chẳng ai nhắc, mà không học bài cũng chả có ma nào hối thúc. Mới biết cái ấm áp của gia đình là quý giá, mà như bây giờ mới hiểu tại sao người ta hay nói mái ấm gia đình, quê hương đất mẹ...
    Con lại tự nấu mì gói thôi má à! Cố nhịn, để dành đó về ăn tô canh chua má nấu vậy, khứa cá kho tộ nữa má hả
  2. tuanjohn

    tuanjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ sensitive quá nhỉ, hihi. Thèm cháo thịt thì nấu mà ăn, chứ đợi đến lúc về với má thì lâu lắm, chết vì thèm mất, xa nhà thì phải chịu vậy thôi.
  3. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn này giống mình quá. Ốm mà phải lọc cọc nấu cháo nên đâm nhớ mẹ khủng khiếp. Lại nhớ đến cảnh ốm ở nhà mẹ chăm đâu ra đấy.
  4. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dư âm trận thua của Đức từ qua đến giờ vẫn còn, đau thế! Chả buồn gặp gỡ đứa nào, nói chuyện càng không. Tội nghiệp Bill, điện và nhắn tin tìm mình suốt, nhưng tâm trí đâu mà dành cho hắn nữa.
    Cái tp này ngày thường trông đã man mác buồn rồi, lúc này càng nhuốm màu buồn thảm hơn chứ. Mưa, lạnh, buồn ngủ.. Thức tới sáng coi đá banh đâm ra dật dờ thiếu ngủ, mắt mở không lên nên nhìn quang cảnh xung quanh như mơ màng ảm đạm hơn. Tụi úc bên này nó chỉ biết coi mỗi đội của nó đá, úc thua là wc2006 cũng khép lại luôn, chán như con gián, làm mình nhớ không khí ở SG quá!
  5. cant_help_kissing

    cant_help_kissing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hik hik....
    du''ng voi tam trang minh luc na`y qua !!!
    duoc nghi break 3 tuan ma suot ngay chi co di la`m... ve nha` thi` met, chi co di ngu...
    dau co nhu o VN, du di hoc ca ngay , toi ve den nha va^~n di luon ho^`...
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    những ai ở Sydney off một cái chơi
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Lại fail nữa rồi Buồn wá, tiếp tục xe bus và đi bộ Mình rớt mà tụi nó mừng, đồ ích kỷ Chỉ vì sợ mình có bằng lái thì đi mút mùa khỏi thấy mặt, rồi ko ai nấu cơm cho tụi nó Tối ngày trù ẻo mình.
    Heheh, nhưng cuối tuần này được tụi nó dẫn đi ăn an ủi, dù sao đi bộ cho nó có eo, ngồi xe bus thư thả ngắm cảnh, đỡ tốn xăng vậy
    Cũng may, lái ẩu như mình mà pass thì có ngày cũng gây án mạng.
  8. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    trời ơi sao lại như vầy nè? hu..hu... chán đời đi ra sông Swan tử tự đây!!! Bagiadaukho ơi, mấy anh chị đang làm gì nè? hồi chiều lạnh quá em không có lang thang qua đó được, mắt phải em nháy liên tục hà nên nghĩ chắc xui nên thôi ở nhà luôn. Anyways em vẫn phải ghé qua leo cây hái limes với mandarin đây! buồn đời quá đi!!!
  9. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Troi oi noi den vu thi bang lai o Perth mi`nh thi dung la 1001 chuyen vui cuoi thoi em oi. Cac anh chi VN hoc o Curtin ne`, ai ma khong thi den lan thu 3 thi ...... khong phai la SV VN thi bang lai do . Co`n bagia cua cac em moi la dang cuoi, hihihi... Dot tet vua roi ve nha cay suot 1 thang, thi 2 lan tren cai san Cu Chi moi tom duoc cai bang lai VN, mang sang day doi lien sang bang Uc (cai may man la o cho day day, bua nay chung no het cho doi bang roi ). Sau do sang day mua 1 cai xe "ghe?" nhung ... khong dam chay hahhaha... Tap voi ong thay gan 10 tieng trong suot thoi gian vua roi, gio moi dam chay tu nha den truong 1 doan duong ngan chua tung thay . That dung la ...bagiadaukho.
  10. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    To Dontcha:
    Em co dang online khong vay?, chi dang o trong truong ne, lat nua khoang 30min chi qua don em nhe, fone chi het cre*** roi, chi nha may em ra cho box dien thoai doi nghe. Chi cung dang chan doi day, co ly do chinh dang de nhay song Swan tu van

Chia sẻ trang này