1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..... nơi xứ lạ quê người !!! (san sẻ nỗi lòng nhe mọi người)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi fremantlequay, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Sư tử, vía iem nhá chị lên hương ngay hehhe... may là em chưa lên nói chuyện với bà ý, iem mà lên là sis cũng lên đường ngay hehehe...
    Thôi trật tự em đi ngủ đây mai lại qua lấy đống mực in về, em mà quên nữa là em ở nhà chị luôn. Trời ơi, nhất định HD với D nìaaaaa
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa tầm tã cả ngày, từ hồi sang đây mà gặp cơn mưa lớn là trong lòng nặng nề và nhớ nhà làm sao. Chạy được 1 tiếng thì trời quang mây tạnh, nhìn đường sá, cây cỏ tươi tắn mà tâm trạng cũng lạc quan hẳn. Thích nhất quang cảnh sau cơn mưa, chạy lòng vòng từ đường lớn vô đến các con đường nhỏ lại thấy như thích mảnh đất này hơn được chút xíu, trông nó bình yên và đẹp quá!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chẹp,cái gì cũng lên giá cả ...đau túi quá
  4. cant_help_kissing

    cant_help_kissing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ho^m nay troi cũng mưa mà có thây bình yên đâu nhẩy?
    chán... hôm nay muốn tích kiêm chút tiền mua sách $80 chứ có ít đâu.... đứng 2 tiếng để photo quyển sách 450trang... nghĩ lai vẫn thấy mỏi chân.... nhưng nghĩ đến $80 thì lại thay nhẹ lo`ng ...
    giá cả đắt đỏ.... giá mà tiền lương của mình cũng tăng như vầy thì.... sướng nhẩy???
    tiện thể cho em hỏi... có bác nào biết chỗ nào cần người làm ko? giới thiệu cho em với.... em đang o Melbourne....
    em xin hậu tạ...
  5. cant_help_kissing

    cant_help_kissing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhung ai o Melbourne of một cái đi....
    hikhik.... mang tiếng học o Footscray mà học đến nửa năm rồi mà ko co đứa bạn Việt na`o... đau thiệt!!! lớp em toàn đứa local... chán thế !!!
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko có nhậu được dzui như vậy, bạn bè cụng ly như những ngày còn ở vn, cảm ơn tất cả
    Say mệt thiệt, nhưng thấy mình vẫn "tỉnh củm" như ngày nào, vui-buồn quá rõ rệt ...
    .......
    Men rượu bừng cháy cổ
    Sương giá còn bên trong
    votrungh
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lá mail của Ba thường để "saigon ngày...thang...năm" là biết ba kể tin tức ở nhà cho mình rõ. Nhìn cái tiêu đề, dù chưa đọc mình cũng biết vẫn tin vui, bình yên.... Còn tin ko vui, có vấn đề là ba ko có sửa lại cái tiêu đề lá mail, có lẽ những lúc buồn, lo lắng chỉ vội gõ vài dòng, ko kịp ghi ngoài tiêu đề ngày tháng. Như vậy thì mình hồi hộp, có lúc lặng im ko dám tiếp tục mở mail. Ở xa, sợ những tin buồn của Ba gửi, sợ sự bất lực của mình, ko giúp gì được .
    Sáng sớm yahoo báo có mail, mình đoán chắc mail chúc sinh nhật của Ba, vui vẻ đón nhận, mở ra xem, ko fải la mail để "saigon ngay..thang", quả đúng là thói quen khi báo tin buồn của Ba... Nghẹn ngào, mắt cứ nhoà đi, ko biết reply thế nào. Chưa kịp gọi về nhà hỏi thăm thì tieng chuông dt, thấy số của anh hai, anh xuất hiện thật đúng lúc, muốn oà khóc với anh, nhưng bất ngờ thêm một tin buồn nữa, ko fải khóc với anh, mà khóc cho anh, những tin tức từ xa sao buồn quá. Sang mỹ ko được, về vn cũng chẳng xong. Mọi thứ thật khó vậy sao ?
    Xa xứ, có được nhiều điều, và mất cũng thiệt nhiều ...
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 30/08/2006
  8. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một ngày rưỡi nữa thôi nếu như người dưng có thể đổi được ngày bay. Một ngày rưỡi không quá dài cũng không quá ngắn, mình đã chừa lại một số công việc để giữ mình luôn bận rộn, để không có thời gian nghĩ đến người dưng.
    "Gió đâu thổi mát sau lưng
    Dạ đâu dạ nhớ người dưng cho buồn"
    Có lần mình hỏi người dưng mắc mớ gì mà stranger lại nhớ stranger. Người dưng nói là tại vì mình không còn là strangers nữa. Nghe hay hay và ngộ nghĩnh ! Không còn là stranger nữa thật ư ? Cũng chẳng biết gọi là gì ! Người dưng muốn mình gọi là bf nhưng mình cứ khăng khăng bf là big friend thôi, so stubborn !
    Vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu người dưng gọi "darling", không có ai xung quanh mà vẫn nóng hết cả mặt và tai. Nhưng vẫn thích nhất được người dưng gọi "baby" để thấy mình bé nhỏ và được nuông chìu.
    "Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không" (ND)
    Không ấn tượng lắm về người dưng ba năm trước, chỉ nhớ mang máng có một tên nói nhiều cực kỳ, huyên thuyên từ sáng đến chiều, tóc và mắt màu hạt dẻ, tóc để dài nhìn như mấy chàng nghệ sỹ lang thang. Mình chúa ghét con trai để tóc dài nên không ưa gì anh chàng này. Weekend năm đó và night club chỉ có mỗi mình và Eduada là con gái. Pascal mời mình dancing mà chân tay mình cóng lại sợ gần chết, có biết dancing là gì đâu nè, cứ lắc đầu nguầy nguậy, "no no I don''t know how to dance". Risky, Hendro và Nao cứ đứng tủm tỉm cười, tụi nó cũng dân châu Á nên thông cảm. Pascal thấy mình lắc đầu thì không ép, vậy mà người dưng lại kéo mình tuốt luốt ra chỗ ban nhạc để nhảy. Ghét ơi là ghét, người dưng làm mình bối rối quá. Mình cứ đứng đó ngượng ngùng một tí rồi chạy mất. Hmm, sau bữa đó thì mình tránh người dưng vì... tên này vô duyên quá. Người dưng thì cực kỳ vô tư cũng chẳng quan tâm là mình bực mình. Và cứ thế trôi đi....
    Rồi thỉnh thoảng người dưng lại gởi email hỏi thăm mình và Hendro, Risky, Nao, Son, Pashan va Nupua, rất friendly.... chỉ vậy thôi... thế là bây giờ người dưng gọi mình là "my love" đó, đúng là:
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    Ngày xưa người ta:
    "Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua"
    Bây giờ thì người dưng sướng quá rồi, không cần trèo đèo lội suối gì hết, chỉ việc leo lên máy bay ngồi thôi, còn có người phục vụ ăn uống tận nơi, lại còn ngồi ghế business nữa, chỉ phải bay 3 chặng, mất hơn 1.5 ngày (kể ra cũng hơi lâu nhỉ).
    Mà lạ thật, đã nói là người dưng mà, mắc mớ gì mà mình lại xót xa cho người dưng. Chẳng hiểu nổi mình ???
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ.... người dưng hehe, đọc thấy ngây ngô và dễ thuơng wá you luyện được thần kinh thép rùi hay sao á
  10. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người dưng gọi điện thoại báo the best news of the day "I changed the ticket already". Nghe xong tự nhiên mình thấy hồi hộp lạ. Vừa háo hức, vừa e dè, nửa muốn gặp người dưng, nửa muốn người đừng tới, vì không biết mình sẽ như thế nào khi người dưng tới, chắc là bối rối lắm. Mình cảnh báo với người dưng, "please don''t come to near, otherwise I will run
    away". Người dưng cười ha ha trong điện thoại không trả lời.
    Mình với người dưng thì nói chuyện thân mật lắm rồi, nhưng mà đâu có face to face, tự nhiên bây giờ face to face thì không biết sẽ thế nào nhỉ. À, mình nghĩ ra rồi, sẽ cố gắng giữ nét mặt trơ trơ một tý, không thì người dưng sẽ phấn khởi tấn công. Chiều nay mình sẽ đi mua vài cành hoa, à mà có cần hoa không nhỉ, chẳng phải đã có một bông hồng to đùng gai góc đây rồi sao. Rồi thế nào nữa nhỉ, tí nữa mình nên đi mua găng tay nhỉ, nếu mình có tặng hoa cho người dưng mà người dưng nắm tay mình thì mình sẽ rút tay ra, chừa lại cái găng tay cho người dưng cầm. Nhất định là như thế. Sau đó thì mình sẽ đi taxi về. mà trên đường về thì mình không nên quay sang nhìn người dưng nhỉ, cứ nhìn thẳng đằng trước hoặc bên đường thôi. Chứ lỡ mình nhìn người dưng mà lúc đó người dưng cũng nhìn mình thì ngượng chết. Nhất định là như thế.
    Chỉ còn 16 tiếng đồng hồ nữa thôi đấy. Hôm qua Pascal hỏi mình H-40 là gì, buồn cười thế, hắn biết tỏng tòng tong rồi mà vẫn trêu mình. Bryan thì kể chuyện "I can''t live with or without you" làm mình cười nôn cả ruột. Tụi đó nói con gái Singapore rất là demanding làm tụi đó bị quay như chong chóng. Bryan thì hóm hỉnh cực kỳ, hắn nói hắn thấy bạn gái của hắn mà hắn sợ chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng nếu có lập gia đình hắn cũng chỉ cưới bạn gái hắn, thiệt là thân lừa ưa nặng.
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy người dưng cũng may mắn lắm đó, mình không demanding, lại thông cảm và cũng lãng mạn không kém. Tóm lại là cả người dưng và mình đều may mắn khi đến được với nhau người dưng nhỉ !

Chia sẻ trang này