1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..... nơi xứ lạ quê người !!! (san sẻ nỗi lòng nhe mọi người)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi fremantlequay, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thấy chị Oilfeild hạnh phúc nghe thèm ghê, người Mưa Buồn thương thì chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
    Người đi xa ngút ngàn
    Cho lòng ai ngóng trông
    Lời yêu ngày xưa ấy
    Giờ chỉ là hư không.
    Chúc anh chị đi chơi vui vẻ, lúc nào về Perth nhớ mua quà cho em nhé.
    TB: Oilfeild giàu wá nên trả tiền cab gần gấp đôi, hôm sau cho em gửi lại tiền nhé
  2. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Haha, giàu gì đâu em ơi, bữa đó tối thui chị móc ví ra lấy đại 1 tờ thôi, về nhà rồi cứ thấp thỏm là tờ 5 buck thì tội nghiệp em trai. Không cần gởi lại đâu em, mai mốt còn gặp offline mà.
    Mà nhìn em mãnh mẽ khí thế thế mà lấy nick là mua_buon, chị hơi ngạc nhiên đấy.
    Chỉ còn 4h nữa thôi là người dưng sẽ tới. Hồi nãy người dưng gọi điện hỏi feeling của mình, mình nói là không biết nữa, rồi cười hi hi suốt.
    Thoáng bâng khuâng ấy đến từ đâu
    Nhẹ lướt lòng tôi rất nhiệm màu
    Sưởi hồng đôi má, ngời đôi mắt
    Ẩn lại trong lòng tôi rất sâu
    Cuộn mình khe khẽ náu trong chăn
    Tôi tưởng bình yên đến muôn phần
    Đâu biết sóng lòng gờn gợn khuấy
    Trách bởi người dưng quá ân cần
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ ko có ngủ được, lang thang vô box chơi, đọc lại mấy bài thơ của anh em fê wá
    Chài ơi, người ta đang yêu say đắm trông dễ sương ghê á
    Have a nice weekend!
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 09/09/2006
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài trời mưa, nghe bài hát âm hưởng dân ca lại thấy nhớ quê da diết. Giai điệu buồn thắm đậm trong lòng, thấy xốn xang quá!
    Xa nhà, dường như mọi nỗi nhớ nhân đôi, hạnh phúc như xa xỉ. Lại một mình, lại ôm cái computer này, lại lan man ...
    Có bạn nào nhớ nhà thì cùng nghe bài hát này hen!
    Click vào đây nghe
    BÀI CA ĐẤT PHƯƠNG NAM
    Sáng tác: Lư Nhất Vũ
    Thể hiện: Hương Lan
    Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
    Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
    Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
    Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
    Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
    Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ ***g
    Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
    Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi
    ...............
    [​IMG]
    photo by ducsnipper
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    To Tulip: sư phụ nhắn chị gọi điện cho sư phụ
    To Oilfeild: nick của em, linhdan đã hỏi rồi, có gì chị đọc lại mấy trang cũ của mấy topic sẽ thấy
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay đang muốn né, su fụ kiếm làm gi nữa ta? buồn wá muabuon ơi! Bữa giờ mưa muốn chết, còn láy tên mưabuon nữa
  7. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay nghe được anh nói nhiều hơn, giọng khoẻ hơn thấy yên tâm rồi. Sức khoẻ anh dần dần cũng hồi fục, những chuyện trong quá khứ anh có thể kể như mới xảy ra ngày hôm qua, hiển hiện về thật rõ... Trong em thấy nhẹ nhàng và xúc động theo anh, thấm thía những gì anh vừa trãi qua, thập tử nhất sinh, mọi thứ như trở về con số 0 vô nghĩa, rồi lại kéo anh về cũng nhờ "cái tình" của bao người thân. Như một fép màu, anh lại về bên mọi người, ***g ngực em muốn vỡ tung vì vui sướng. Cảm giác sống-còn quá rõ, mong manh. Nhưng ý chí trong anh còn lớn hơn, mãnh liệt hơn. Anh bảo là nhờ mọi người níu kéo anh lại, ko cho anh đi đó thôi
    Uh, thì mọi người đâu để anh ra đi dễ dàng vậy được. Anh em mình còn rất nhiều điều đang chờ mà, ước mơ của em đâu thể kết thúc vậy được anh hai hả! Bây giờ em có thể tiếp tục mà bước đi rồi, cái gì đã qua fải cho no qua thôi, fải học ở anh nhiều lắm ...
  8. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình yên đi ly, dù trong cuộc sống có rất rất nhiều điều không như ý, lẽ thường tình mà ...!!!
    Rồi sẽ qua, bạn sẽ lại tiếp tục, sẽ lại yêu đời và sẽ cười thật tươi như nụ cười vốn luôn có trên gương mặt bạn. Mình tin, bạn không dễ gì bỏ cuộc, dù là bất cứ nơi nào. Buồn thì lại vào đây vậy, tâm sự của những đứa con xa nhà ....
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0

    Sáng sớm nhận được mail của Dad, " Hôm nay là đúng 1 năm con đi định cư tại Úc. Thời gian qua mau thật! Mới đó mà đã..." Uh, qua mau thật ! Những ngày đầu bỡ ngỡ, thích thú, lẫn những lúc chán nản, sóng gió... và mọi thứ cứ trôi đi. Không còn cảm giác dài lê thê của thời gian đầu bơ vơ nữa, lúc đó nhớ nhà đến mất hồn, nhất là nhớ dad.
    Một năm, ngắn or dài, nhiều or ít đây cho mình...? cho những dự định...? Kỷ niệm một năm chứ nhỉ!
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới biết Canberra có tuyết, cả đời chưa được chạm vào tuyết lần nào , mấy năm qua đây đều cắm đầu cắm cổ đi làm cả, chẳng được đi đâu hết, chủ nhật này bay rùi

Chia sẻ trang này