1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    une fois de plus, j''ai fait l''école buissonnière. Et une fois de plus, le prof fait l''appel. Biensur, j''ai raté ce cours. Quelle tristesse, ce n''est pas la première fois et il a coché mon nom sur sa liste. Quelle malchance
    de plus, je fais rien en restant chez moi. Đúng là vô tích sự
  2. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    cứ ngoảnh qua ngoảnh lại đã thấy chuẩn bị thi rùi hình như đi học chỉ phục vụ cho thi cử thôi hay sao ý thầy cô ơi , em hứa đi học đầy đủ nhưng ko thi có đc ko em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt , thầy cô thông cảm cho em nhá , thầy cô nhá
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Je veux dormir
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tiên sư bố thằng giao pizzza, cầm bố nó cái pizza đi đâu, làm chị mày đợi đói héo cả người. Tsb cả thằng nào cầm nhầm pizza của mình nữa, hu hu hu
    đói quá
  5. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    je peux pas m''empêcher de rire
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hợp ý em quá hay anh em làm bản kiến nghị lên bộ trưởng bộ giáo dục nhỉ
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ôi khổ thân người iu... nhưng mà công nhận đấy,người iu cũng thế...vừa mới kỳ 2 xong, vừa mới đến trường được có mấy tuần , h lại căng mắt ra mà học thi
    [nick]
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 25/03/2007
  8. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khoa mình tổ chức cắm trại, vui cứ gọi là...
    Công nhận lần này lớp mình giỏi thật, được tận giải nhì bóng đá 3 chân Cổ vũ sướng ơi là sướng, chỉ tội thỉnh thoảng hơi holigan một tí , cứ như MU đá với Arsenal ý Trong khi báo tường đầy "kinh tế" của bọn mình được giải 3 Bố khỉ, tốn có khoảng 25-30K tất cả mà cũng được giải 3, ko hổ danh là SV kinh tế Đấy, về khoản thành tựu bề mặt thì chỉ được có thế thôi, nhưng thực tế thì còn được nhiều hơn thế kìa
    Tiết mục văn nghệ đầy "hoành tráng" theo nghĩa số lượng của lớp mình lúc lên sân khấu nó cứ lung tung hết cả lên chắc tại các bạn lần đầu lên sân khấu nên cứ sướng quá thích làm gì thì làm Sân khấu là của ta mà Tiết mục này nếu công bằng ra thì có thể trao giải mâm xôi vàng nhưng nó lại có ý nghĩa đặc biệt với lớp mình cảm giác rất là vui khi mà phải đến hơn nửa lớp cùng nhau đứng trên sân khấu, khoác vai nhau và hát vang bài "Mong ước kỷ niệm xưa"...^^ Khó tả
    Tiết mục này kêt thúc cả lớp kéo về trại ăn cháo gà do TH nấu Cháo nấu ngon khủng khiếp, toàn thấy thịt gà^^. Giang hồ đang đồn ầm lên là trong cháo gà của bạn Trương Hiền có thuốc "lắc" Không có lửa làm sao có khói chứ Tự dưng sau khi ăn cháo xong, các bạn ý máu khác thường Hết làm đoàn tàu dài ơi là dài chạy xung quanh sân trường, hét ầm lên Rồi lại về trại hát hò ầm ĩ các bài trẻ con từ "thằn lằn con" cho đến "chim vành khuyên" Chán trẻ con, các bác ý lại giở trò "người nhớn" (Đừng nhạy cảm quá, mọi người nhá ). Các bạn ý mở nhạc dance ầm ĩ cả sân trường lên ạ, rồi nhảy nhót tóe khói làm cho các trại khác thấy vui quá còn sang nhảy cùng Đông như kiến! Khiếp, lớp mình chả khác nào cái sàn
    Nhảy múa mệt mỏi chán chê, các bạn ý xoay sang phần Karaoke Lúc đầu thì sao mà giọng đứa nào đứa nấy mượt mà và ngọc ngà thế Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì không biết nó là hát hay hét nữa Thế mà vẫn máu Đến bài nào cũng giành mic, sợ thật Từ Ưng Hoàng Phúc cho tới Quang Linh... tóm lại là nhạc xanh, đỏ, vàng, da cam... chơi tất Đôi khi không biết hát còn chuyển thể sang rap nữa ấy chứ Khiếp, cả đứa cầm mic lẫn đứa không cầm mic, hát tuốt nên chẳng phân biệt được là đứa nào đang hát nữa
    4 giờ sáng, đến giờ tập thể dục , các bạn ý lại rủ nhau "lên sàn" tiếp Không khí lại uỳnh uỳnh cả lên, sao lúc đấy cảm giác khỏe thế chứ Đến lúc về thì người mềm nhũn, đau ê ẩm Thật là đáng sợ! Bây giờ mình mới hiểu thế nào gọi là "thác loạn" Và như Hà nhận xét: lớp mình ăn chơi càng ngày càng có chiều sâu Không biết từ h đến lúc học hết kỳ này còn bù khú lúc nào nữa k Cứ như cái tình hình này thì lớp ko đàn đúm mới là lạ Yêu các bạn nhiều
    trích từ nhật ký lớp
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Dại giai - bài học để đời : đang ốm mà bị ty cuỗm mất 2 gói giấy xì mũi mình ăn trộm được. Còn đúng 3 gói, cầm cự từ giờ đến cuối tuần....
    (tu bi công ti liu)
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Iem toàn dùng giấy toa lét ( )

Chia sẻ trang này