1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafetero

    cafetero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hix, tình hình là ex gọi điện, thông báo là sắp được điều sang VN công tác dài hạn. Thật là khó nghĩ quá
  2. philipp_lahm

    philipp_lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi lượn một lúc mà lúc về nhà cũng đã 2h sáng, thành ra sáng nay đá xong 1 tăng là đã uể oải như con vịt què rồi
  3. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    đóng góp cho topic nhật ký: Hà Nội đêm nay mưa rất to! (00:38 24/06/2008)
    P/s: tự giới thiệu: đã từng gắn bó với CFT, với TTVN từ rất xa xưa, bây giờ quay trở lại thì như thành viên mới -> nói liên thuyên góp chuyện , mong mọi người đừng ném cà chua
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bốp bốp vỗ tay bốp bốp
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật
  6. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là bạn không bị ướt chứ chào mừng bạn lại đến với CFT
    thủ tục : cả ngày dọn đồ mãi không xong
  7. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay (đúng ra là hôm qua 27/6) mình lượn qua bưu điện để gửi carte cho bạn hiền và bác yêu. Đói kém nên đến cái carte cũng phải xin loại miễn phí của La Poste . Xong lại xin được họ đóng cho dấu ngày hôm trước (carte của bạn hiền) và ngày hôm sau (carte của bác yêu). Hơi vẹo vẹo tí nhưng mà tại ko thể xin dấu đúng ngày nên đành vậy (bưu cục này không làm việc week-end mà).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ cám ơn bạn hiền. Thật sự là tớ vui lắm! Tớ save tất cả các hình bạn hiền làm cho tớ, còn card thì tất nhiên rồi. Cám ơn bạn hiền nhiều nhiều. Thời gian tới bạn hiền về mà tớ không gửi card cho bạn hiền được mà chắc là tớ cũng không có thời gian nhiều để online nữa. Chúc bạn hiền về nhà thượng lộ bình an, mọi việc như ý. Nếu bạn hiền không sang Pháp nữa thì hẹn bạn hiền ở Vn nhé.
    Còn giờ thì nhật kí một tí: hôm nay Đức thua rồi. Hơi buồn một tí nhưng xác định rồi nên cũng không buồn lắm. Hứa là sinh nhật xong, bóng đá xong sẽ học hành tử tế..phải thực hiện thôi!!!
  9. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    sao số phận ko mỉm cười với mình lấy 1 cái nhỉ?
    mình mệt mỏi quá chừng!
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Vui lên em, trẻ trung xinh tươi đầy sức sống, mấy cái khó khăn đầu đời xá gì đâu, đến lúc số phận mỉm cười liên tục em cười đáp lại mỏi miệng đó . Cố nhên ^^

Chia sẻ trang này