1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    @ trifolium: cảm ơn chị ( or anh) em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
    Dù sao thì mai cũng là 1 ngày mới!
  2. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sáng đã muộn thì chớ, kéo đồ ra đến cửa để đi tram thì mưa tầm tã, lên được đến tram thì ướt như chuột lột, thành ra trên tram cứ gọi là phải vén áo lên hong cho nó chóng khô
    Ra đến sân bay thì quá cân (34kg hành lý ký gửi và 6kg+9kg hành lý xách tay) may mà cái anh làm thủ tục dễ tính nên chả vặn vẹo gì
    Qua cửa khẩu, anh cảnh sát xinh zai cũng chả thắc mắc gì về việc titre của mình đã périmé từ tháng 9 năm ngoái. Chả là mình xoè bảo bối ra là tươi cười ngay í mà. Chả hiểu anh í hàng ngày ăn j mà xinh zai vãi ra í, trông iêu thế
    Về đến Nội Bài thì mưa như trút nước, đi bộ từ đàu ngõ vào nhà lại ướt như chuột lột tập 2 May bù lại được măm bún bung, tôm tẩm bột rán và thịt xíu đã đời nên cũng nguôi ngoai phần nào.
    Thôi muộn rồi đi ngẩu cái đã. Tạm thời thấy là thời tiết ở HN nóng khủng khiếp, oi bức dã man còn khoản zai xinh thì đìu hiu ko thể tả
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    hé hé đọc nhật kí bạn hiền mà buồn cười quá. Nhất cái đoạn bạn hiền đi zoi dzai xinh Bạn hiền về super soi được anh nào thì mang lên đây chia sẻ nhé.
    Nhật kí: Hôm nay là một ngày chán đời và tuần này là một tuần chán đời. Mưa gì mà mưa suốt thế, chẳng làm ăn được gì cả. Đang vướng vào mớ bòng bong, không biết rút ra làm sao. Buồn thê thảm...ôi..có ai hiểu được chuyện 2 người và 1 người hay không??!!!
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    quên mất ko hỏi là cái titre + récépissé của bác hết hạn vào ngày nào ạ mới lại bảo bối ở chỗ HQ là cái j đấy ạ để em còn học tập, tại em cũng hết titre rồi chẳng hiểu đến lúc về bọn HQ nó có cấm nhập cảnh vĩnh viễn ko nữa, lo quá
    Được kit sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 09/07/2008
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều quá mà vẫn kô thông...vẫn chưa có được 1 tí quyết tâm nào để quyết định...chán kinh
    Chờ đợi....
  6. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm dọn dẹp phòng, mình lúc nào cũng trong tình trạng sắp bị các đống sách vở, quần áo rập rình đè chết
  7. CFTsubasa

    CFTsubasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hix, mưa từ sáng tới giờ, làm lỡ bao nhiêu việc.
  8. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới bắt đầu. Từ ngày về VN nhịp sống của mình chậm lại hẳn, làm gì cũng từ tốn. Ăn nhiều, ngủ nhiều, buôn chuyện cũng nhiều vì cước điện thoại rẻ hơn hẳn, chưa kể mỗi lần nạp thì tiền cước lại được tự động tăng gấp đôi. Chỉ có mỗi điều là lười vận động nên lại bắt đầu tăng cân một cách chóng mặt. Vèo một phát đã 62kg rồi.
  9. CFTsubasa

    CFTsubasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, oi bức quá. Ngồi soạn tài liệu một lúc là thấy chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu. Hôm trước xếp được một loạt các đồ vật liên quan đến nước Đức thân yêu. Tình hình này có khi phải xin thầy u sắm cho cái tủ kính nho nhỏ để trưng bày mới được.
  10. simba_vn

    simba_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to từ sáng sớm nên đỡ oi hẳn. Cả ngày chỉ có ngủ, ăn và lượn lờ trên net. Tuần sau bắt đầu phải đi làm rồi.

Chia sẻ trang này