1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CFTsubasa

    CFTsubasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã hòm hòm dọn được 1/3 phòng rồi Mai chắc là phải gác lại để lượn lờ đi xin việc.
  2. nikolaus

    nikolaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày làm việc nhàn hạ. Tí nữa sẽ đi siêu thị, còn chiều đến cơ quan lĩnh lương. Xong tạt qua bưu điện gửi thư cho TY.
  3. tran_anh_minh

    tran_anh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bác sướng nhở vẫn đc lĩnh lương
  4. tran_anh_minh

    tran_anh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đang làm ngon thế đi xin j nữa thế ạ
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu đi làm, gần đến cơ quan thì trời đổ mưa ầm ầm, ướt nhẹp từ đùi trở xuống. Hix, thế là đến cơ quan phải đóng cửa, cởi hết các thứ cần cởi để hong cho nó chóng khô. Chân (đẹp) thì đi đất, lon ton từ phòng này qua phòng khác làm dân tình kinh hãi. Buôn dưa lê khoảng 3 tiếng với các phòng ban để làm quen với mọi người, thu được một ít chiến lợi phẩm, tong đó có 1 cái áo phông trắng có cổ và một bộ cốc chén rất đẹp có in logo xấu xí của cơ quan, thành thử cũng đỡ nguôi ngoai về vụ bị ướt như chuột lột.
  6. narcisseno1

    narcisseno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    eo, hôm trước vừa mới than đi xin việc, hôm sau đã ton tót đi lĩnh lương Thèm vật
  7. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    HO
    Mấy hôm nay ho điên cuồng, ho lên bờ xuống ruộng, ho đầu tắt mặt tối. Cứ theo chu kỳ, đầu giờ chiều lại vào trận với ho. Sặc hết tràng này sang tràng khác, không có lấy 1'' được an nhàn. Cả buổi chiều bệt bạt, 1 tay ôm cổ 1 tay cầm khăn quẹt quẹt vào cái mặt méo xệch & đầy nước. ho ho ho, rồi nôn thốc tháo. Chưa bjờ mình thấy cái sự ho lại khốn khổ khốn nạn đến vậy Ho xong thì vỡ giọng, trầm, đục, khàn giọng của tôi ai trộm mất rồi?
  8. tran_anh_minh

    tran_anh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    có vứt ko bác
  9. tran_anh_minh

    tran_anh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị nhờ
  10. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân đệ tử yêu Chóng khoẻ nhá
    Thủ tục : hôm nay ngủ dậy muộn nên chả đến cơ quan nữa. Chiều mát giời thì đến hóng tí, không thì mai đến làm bù một thể.

Chia sẻ trang này