1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cái này chôm từ bờ nốc của em ạ
    Eo ơi buồn thế , nghe tin người yêu đi lấy chồng Kit rụng rời hết cả chân tay , khóc lóc sướt mướt , kêu gào ầm ỹ . Sao các người đẹp đều lần lượt bỏ Kit mà đi thế thật là bất công quá . Trong khi mình đang học hành gian khổ thì người ta tranh thủ đi lấy chồng wwwwaaaaaaaaaaa.... Ngồi buồn quá thôi thì viết ( chế là chính ) và gửi tặng người ấy mấy dòng thơ ( con cóc ) cho trọn ân tình ( ko biết người ta có đọc và nhận đc tấm chân tình của Kit hay ko ? )

    Em gửi e-mail báo cưới chồng
    Giật mình hỏi lại , ôi thật không ?
    Ở nơi phương xa anh xin chúc
    Người ấy và em nối tơ hồng
    Hay tin người ấy đi lấy chồng
    Thở phào nhẹ nhõm , thế là xong
    Nào ngờ ọp nai em còn nhắn (bố khỉ )
    Về nước đừng quên , nhớ có quà
    Kit tự cảm thấy là cho dù mình ở phương xa thì cũng phải nên có một vài hành động gì gì đó để chúc cho em hạnh phúc và yên tâm đi lấy chồng , ko vương vấn gì (những) tình yêu xưa kia cả , và thế là ...

    Hay tin người ấy đi lấy chồng
    Thở phào nhẹ nhõm , thế là xong
    Mên , cạc của em anh ồn chếch
    Cờ lích còn phơm ốn cớ lìa
    Hay tin người ấy đi lấy chồng
    Thở phào nhẹ nhõm , thế là xong
    Mở trang Hallmark anh chọn thiếp
    Người ấy của em anh chúc mừng fair play thật
    Mặc dù vậy , Kit vẫn có rất rất nhiều băn khoăn ko biết bày tỏ cùng ai cả , bởi vì ngày xưa người ấy thề non hẹn biển với mình , vậy mà chẳng mấy chốc đã lên xe hoa nhà người ta , hay là ...

    Hay tin người ấy đi lấy chồng
    Từ nay rảnh nợ , thế là xong
    Mừng vui là thế nhưng thắc mắc
    Là chắc thằng kia tính nó khùng (oh my god)
    Thôi thì thương người như thể thương thân (Kit vốn đc mọi người biết đến với lòng thương người bao la như biển cả , luôn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người , trừ đứa nào Kit ghét , thật đấy ) thôi thì cũng phải chia sẻ với người ta một chút kinh nghiệm về người yêu cũ , hy vọng người ta hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi .

    Gửi tới chồng em một vài dòng
    Ông đừng có tưởng cưới là xong
    Cạc , sếch, của ông ông phải giữ
    Đừng có mà tin , quỹ vợ chồng
    Gửi tới chồng em một vài dòng
    Ông đừng có tưởng cưới là xong
    Con gái thời nay xảo quyệt lắm
    Lấy hết tiền ông rồi nó vòng
    Sau cùng , dù thế nào thì cũng phải chúc cho đôi vợ chồng chuẩn bị cưới này có một happy endings , phải không nào ? Gửi tới cặp tân lang tân nương lời chúc :

    Anh chúc mừng em mai cưới chồng
    Nhưng em đừng tưởng thế là xong
    Ngày nay thủ tục li dị dễ
    Không trước thì sau cũng mất chồng
    Anh chúc mừng em mai cưới chồng
    Nhưng em đừng tưởng thế là xong
    Hôm qua xem quẻ thầy bói phán
    Cả kiếp này em sống góa chồng
    THE END
    Giải nghĩa :
    ọp nai : offline
    Mên : mail
    cạc: e-card
    ồn chếch: all check
    Cờ lích : click
    còn phơm : confirm
    ốn cớ lìa : all clear
    Hallmark : E-card của Hallmark
    Cạc : Cre*** Card - Thẻ tín dụng
    sếch : Chèque - Chi phiếu
    Được kit sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 20/04/2007
  2. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    tại em nhớ chị quá đấy mà
    @Kit: anh Kit vít gì mà thơ thẩn thế, k bít có học littérature k nhở
    dạo này mình đã từ bỏ cuộc sống lành mạnh Không biết bao giờ mới trở lại như xưa
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Anh Kit làm thơ hay quá cơ
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Để Tết đê
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Xưa là lúc nào thế
  6. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa ta bé í ạ Đề nghị bác k spam. Fải viết mấy dòng vào coi như là có chứ Ví dụ này:
    hôm nay mình ở nhà cả ngày, chán sế chứ
    aujourd''hui, il pleut, pleut et pleut >"< Moi, resteé chez moi +_+ j''admire ce moment ^^ le moment de passer à une autre saison ^^. Une émotion difficile à transformer en paroles :"> L''été va arriver... ^__^ en emportant des vacances huraaa
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    "Et si tu n''existais pas, dis - moi pourquoi je m''existerais ..."
    Un jour vide avec des activités habituelles ... je pense que je deviens de pas en pas statu ...
  8. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cơ
  9. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    nghịch tí ấy mà
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Anh Kit lại khiêm tốn rồi

Chia sẻ trang này