1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của mithn viết lúc 05:51 ngày 29/04/2007:
    Hehehe thế áh...may quá tao chưa mua mày àh...định thi xong rùi có time thì đi mua mà h cũng đang hơi lo hết chỗ ...thế Qatar đi khoảng tháng 7 , quay lại tháng 9 thì có đắt hơn kô mày ?
    Nhanh phết đấy mày ạh...còn có hơn 1 tháng nữa là được té rùi nhỉ...chúng mình "bến hẹn" ở Hà Nội nhá ...tao ghi số của con vẹo Zim roài
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hi hi...dạo này bận quá, không online thường xuyên được.
    Hôm nay đọc được tin này...ngồi lặng mất mấy giây.
    Xúc động quá, xúc động quá
    Từ giờ đến hơn một tháng nữa nhất định mình phải thật ngoan...để đón chị Mith về mới được
    " Có một bận chị bảo chị sắp về;
    Thế là tôi thấy mình phải ngoan lên rất nhiều;
    Có một bận chỉ bảo không bít lúc nào chị về,
    Tôi thấy buồn, trống trải vô cùng...
    Rồi chị cũng về - chỉ còn hơn tháng nữa;
    Sao tôi mừng và mong chị đến thế
    Chợt nhớ đến tự đề một câu chuyện:
    "một ngày dài hơn thế kỷ"
    Sao chợt thấy thời gian bỗng dài thế
    Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ
    Bởi tôi chỉ có một người chị
    Là chị Mít của riêng tôi đấy thôi
    " Rất dài và rất xa...là những ngày mong nhớ"
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chị Mít sướng nhờ
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    @ pasdutout : ngày càng tò mò và nghi ngờ rùi đấy em nhá
    @ chân dài : oạch
    Thủ tục : dạo này mải lo miếng cơm manh áo , lại còn thì cử nữa nên người gợm cứ mệt rũ cả ra ...hy vọng sau 1 tháng có thể giảm được tí cân cho bõ cái công
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế còn j em chả có ai làm thơ thế cả nhá
  5. iarnaalba

    iarnaalba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Un weekend normal, sans devoirs, sans cours, avec quelques temps pour apprendre un peu de francais et écouter la chanson "Derniers baisers" de Laurent Voulzy. Si tu veux l''écoutes, suives ce lieu: http://youtube.com/watch?v=ogAUIi6dlsQ .
    Amusez-vous bien!!!
  6. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    passer une nuit blanche pour me débrouiller avec un tas de Gs du mod
    fatiguée et avide d''un sommeil
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    là cái j thế ạ
  8. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    là 1 đống Gold ạ ^^
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    thế sao lại debrouiller j nữa
  10. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    thì tìm cách cho nó sinh sôi nảy nở mới có để trả lại chứ
    nghĩ thì k nghĩ, cứ hỏi lung tung >"<

Chia sẻ trang này