1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ông chồng 'đau khổ'

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyfly, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng bi quan thế, lấy vợ đc nhìu cái hay ho lắm, chắc là chú/cô thuyfly kia có bức xúc j đó nên mới reo rắc vào các bác tư tưởng đó thôi, hoặc giả là gái thì em thuyfly bị ...ế, hoặc là giai thì chú thuyfly kia...k lấy đc vợ nên muốn anh em trên ttvn cũng nhìn đời bi đát mà ở vậy cả đàn !!!!
    ----> k nên tin, k nên tin
    < Ý em là đừng ở vậy mà phí đời >
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Đùa! Sao mà chết khiếp! Bọn tớ toàn "gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà cả". Hehe.
    Cái vàng vàng ấy thì "rượu bất khả ép" nhớ. Cố sao được mà cố chứ bác.
    Nhân đây kể chuyện vợ chồng thằng bạn thưn. Vui đáo để (mày có vô tình kiêm cố ý đọc được thì bỏ quá cho tao nhá. Nhá nhá. Không bỏ quá mà được à> Hờ hờ) :
    Mỗi khi tụ tập anh em điểm danh quân số bàn việc chiến sự thì thằng bạn tôi nó lại kể nghèo kể khó. Vẫn biết cái "kiếp oshin" nó là cấm có được kêu nhưng chắc con giun xéo mãi cũng quằn nên bức xúc quá.
    Hai vợ chồng có một căn chung cư nho nhỏ. Đi làm cả ngày về mệt thì có mệt nhưng kiểu gì thì kiểu cơm xong, không đi đâu chơi là mỗi đứa 1 góc, mỗi đứa 1 laptop online hì hụi. Đứa nào có list YM của đứa đó, thoả thuận không đứa nào được quyền động vào list YM của đứa nào. Ấy vậy mà cứ nhân tiện: đi rót cốc nước, vớ cái bánh, chạy vào bếp pha cốc trà là vợ nó lại tranh thủ ngó qua cái Yahoo Mes mà nó đang chat . Thế là đụng nhau rồi. Thế là đếch được rồi, chạm tới thoả thuận của nhau rồi (vi phạm lần một).
    Thế là chuyện bé con kiến bỗng trương phềnh thành con voi:
    Q: Anh chat với ai thế? (Vi phạm lần 2. Ngó trộm lại còn điều tra xét hỏi).
    Q: Mà cái nick kia là của ai. T à? Anh vẫn liên lạc với nó à? (T là bạn cấp 3 của nó. Vợ n rất "căng" với cô này).
    A: Ừ. Có vấn đề gì không?
    Q: Không. Chỉ hỏi vậy thôi. Album mới của nó đấy à. Lâu lắm không gặp sao bây giờ trong khác nhỉ. Nick ABCD.. kia là ai vậy?
    A: Anh chat với bạn.
    Q: Là ai vậy anh? Nick này sao em không biết nhỉ? (đi sâu, di sát quá)
    A: Cô bạn anh. (vừa thật vừa dại, hiểm hoạ khôn lường)
    Q: Cô nào vậy? "Thân" nhỉ! Bizou thoải mái nhỉ. (Mấy cái icons đây mà)
    A: Cô M nhón bạn 7X của anh. Em cũng biết cô ấy. Mà sao lại hỏi nhiều vậy.
    Q: Anh vẫn chơi với "đám gái già" bạn anh đó à?
    A: Bạn anh là của anh. Đừng bao giờ dùng từ đó với bạn anh. Sao lại gọi bạn anh thế. Tuổi đó ai rồi cũng phải đến, ai rồi cũng phải qua. (Thằng này thâm vãi).
    Q: Ý anh là gì đây. Định xỏ xiên gì đây? Bla...bla...bla. Chuyện con cà kéo qua con kê.
    Thằng bạn tức quá quát cho một câu thì lại cô vợ giãy đành đạch, giận dỗi, bỏ đi nằm khóc thút thít. Cu cậu cũng bực quá đi ngủ thì không thể ngủ được vì cái thứ tiếng ỉ ôi tấm tức đó. Cơn bực trong lòng vẫn cay cú âm ỉ đến tận hôm tụ gặp anh gặp em mếu máo.
    Đấy! Lấy vợ nó bị trăm sự băm vằm, ngàn sự giằng (cả xé) nó thế đấy. Nghxĩ tới thằng bạn lâu ko liên lạc ko biết tình hình thế nào. Đến khổ cái thân trai.
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hiểm ác! Hiểm ác!
    Có đứa chết. Có đứa bị thương đây!
  4. phanbinh99

    phanbinh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ....... viết tiêp đi nào !

Chia sẻ trang này