1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị Lan Brown eyes hỏi Gà con set MOD cho gà con, cảm tưởng của mình cứ thấy lạ lạ thế nào ý. Vừa vui vì được cùng các anh giúp box tốt hơn, nhưng cũng buồn và cảm thấy xa lạ đến khó hiểu. Log in vào là cả 1 loạt icons mới, chẳng biết cái nào với cái nào... huhuu Lúc đó thấy lo, bối rối, cần người giúp cực kỳ mà không biết kiếm đâu ra. hic hic Chỉ ước lúc đó chị brown eyes hoặc anh iron_monkey hoặc thanh ala online để còn hỏi thôi hic hic Rồi tiếp đến là nhận được 1 cái than fiền huhu Đọc xong cái than fiền mặt méo xệch đi hichic Họ than fiền có thành viên lấy nick quá dài, gà con chẳng biết xử lý thế nào cả, đành mess lại là nick họ gà con ko change được, gà con ko biết giải quyết thế nào cả, hỏi Admin ý. Lúc đó thấy buồn kinh khủng. Biết là mình chưa hoàn thành trách nhiệm mà hic hic Gà con sẽ cố gắng học hỏi thêm và mong được mọi người giúp đỡ để gà con vượt qua được giai đoạn đầu đầy bỡ ngỡ này. Xin cảm ơn trước ạ!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.... làm gì mà tâm lý quá thế Ga`_CoN. Cứ thoải mái đi, tại vì nếu mà cứ xị mặt ra thì sẽ không giải quyết được than phiền mà có khi chính bản thân lại bị than phiền ấy chứ!
    Cười một cái cho đời tươi sáng xem nào...
    Soccer Team Manager
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.... làm gì mà tâm lý quá thế Ga`_CoN. Cứ thoải mái đi, tại vì nếu mà cứ xị mặt ra thì sẽ không giải quyết được than phiền mà có khi chính bản thân lại bị than phiền ấy chứ!
    Cười một cái cho đời tươi sáng xem nào...
    Soccer Team Manager
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic hôm nay vào mạng vui vui . Tưởng rằng cuộc chiến giữa TBTY và các Admin đã hết . Không ngờ càng ngày càng khốc liệt là phần thắng đã thuộc về phe có vũ khí mạnh hơn là admin . Sản phẩm sau chiến tranh là một chủ đề bóng đá đã dược hạ thủ . Nhưng không sao chúng ta vẫn có thể sống tốt hơn nữa phải khong nào ? không có gì ngăn cản đưọc sức mạnh tập thể chúng ta . Vì sức mạnh đó là tình bạn và tình yêu . Cuối cùng lại cười phớ lớ toe toét như thằng điên .
    To Gà_CoN : Nếu than phiền về nick dài quá và nhậy cảm . Thì có thể lock lại . Hình như em chưa biết cách lock user thì phải .
    Hẵy đánh dấu và ô khoá thành viên sau đó viết lý do ra ( Vi du nick nhậy cảm ) . Ở ngay phía dưới có thời gian lock user tính bằng giờ . m muốn treo bao nhiêu giờ thì chỉ cần viết số vào đó ( VD muốn khoá 24 giờ thì chỉ cần ghi 24 vào ô đó .) Sau đó click vào ô gưi đi . Vậy là xong
    Better late than never
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic hôm nay vào mạng vui vui . Tưởng rằng cuộc chiến giữa TBTY và các Admin đã hết . Không ngờ càng ngày càng khốc liệt là phần thắng đã thuộc về phe có vũ khí mạnh hơn là admin . Sản phẩm sau chiến tranh là một chủ đề bóng đá đã dược hạ thủ . Nhưng không sao chúng ta vẫn có thể sống tốt hơn nữa phải khong nào ? không có gì ngăn cản đưọc sức mạnh tập thể chúng ta . Vì sức mạnh đó là tình bạn và tình yêu . Cuối cùng lại cười phớ lớ toe toét như thằng điên .
    To Gà_CoN : Nếu than phiền về nick dài quá và nhậy cảm . Thì có thể lock lại . Hình như em chưa biết cách lock user thì phải .
    Hẵy đánh dấu và ô khoá thành viên sau đó viết lý do ra ( Vi du nick nhậy cảm ) . Ở ngay phía dưới có thời gian lock user tính bằng giờ . m muốn treo bao nhiêu giờ thì chỉ cần viết số vào đó ( VD muốn khoá 24 giờ thì chỉ cần ghi 24 vào ô đó .) Sau đó click vào ô gưi đi . Vậy là xong
    Better late than never
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình cảm thấy vui như hôm nay, có lẽ phải đến hơn 2 năm mình mới tìm lại được cảm giác ấy. Gần 12 giờ trưa mình phi xe đến nhà nàng, đã hẹn nàng ở ngoài ngõ rùi nhưng đến nơi chả thấy tăm hơi nàng đâu cả, đánh liều tiến vào tìm nhà nàng. Ơn trời là mình lại nhìn thấy nàng đang ngồi buôn dưa lê ngay trong nhà mới hay chứ. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng pha thêm một chút ngạc nhiên(chắc không ngờ là mình lại tìm được nhà), mình thấy thật hạnh phúc, nhưng sao lúc đó mình lại lóng ngóng vụng về thế nhỉ? Cũng không nhớ rõ là đã nói với nàng những gì, chỉ kịp tặng nàng bó hoa rùi nhanh chóng rút lui Ra đến ngoài ngõ rùi mà tim vẫn đập chân vẫn runhichic, khổ thân mình thế đấy. Giá như nàng hiểu được tình cảm của mình dành cho nàng nhiều như thế nào nhỉ???

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình cảm thấy vui như hôm nay, có lẽ phải đến hơn 2 năm mình mới tìm lại được cảm giác ấy. Gần 12 giờ trưa mình phi xe đến nhà nàng, đã hẹn nàng ở ngoài ngõ rùi nhưng đến nơi chả thấy tăm hơi nàng đâu cả, đánh liều tiến vào tìm nhà nàng. Ơn trời là mình lại nhìn thấy nàng đang ngồi buôn dưa lê ngay trong nhà mới hay chứ. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng pha thêm một chút ngạc nhiên(chắc không ngờ là mình lại tìm được nhà), mình thấy thật hạnh phúc, nhưng sao lúc đó mình lại lóng ngóng vụng về thế nhỉ? Cũng không nhớ rõ là đã nói với nàng những gì, chỉ kịp tặng nàng bó hoa rùi nhanh chóng rút lui Ra đến ngoài ngõ rùi mà tim vẫn đập chân vẫn runhichic, khổ thân mình thế đấy. Giá như nàng hiểu được tình cảm của mình dành cho nàng nhiều như thế nào nhỉ???

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa... Mọi việc cứ rối tung trong đầu, lúc nào cũng chỉ mong online để xem tình hình ra sao. Sáng nay dậy online lại có chuyện... Thật chẳng ra làm sao cả hic hic
    Mới làm MOD được có 2 ngày mà mình cảm thấy thật sự chán nản... Dù có tâm huyết với box nhiều lắm nhưng mà không sao mà tránh được những lời đồn đại. Gà con vốn dễ tin người và không lờ được những việc gì liên quan đến mình. Phải chăng Gà con lên làm MOD mà mọi người lại đồn đại rằng Gà con với... là ... Rồi vì người đó mà Gà con được lên làm MOD. Không biết mọi người thích cái trách nhiệm MOD này như thế nào chứ ai thích, Gà con sẵn sàng nhường luôn nếu được. Chỉ mong được giúp box tốt hơn thôi. Gà con post bài nhưthế nào, đóng góp cho box như thế nào, chắc cả box đều biết.... Chuyện các MOD có xích mích với nhau, thành viên xích mích với MOD mà mọi người lại đưa ra 1 lời đồn đại về Gà con như vậy thì không biết như thế có công bằng cho Gà con ko nhỉ.... hic hic Gà con biết ai lắm chứ nhưng Gà con không muốn nghĩ đến nữa. Giờ giá như nhắm mắt ngủ được 1 giấc có tốt hơn không nhỉ hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa... Mọi việc cứ rối tung trong đầu, lúc nào cũng chỉ mong online để xem tình hình ra sao. Sáng nay dậy online lại có chuyện... Thật chẳng ra làm sao cả hic hic
    Mới làm MOD được có 2 ngày mà mình cảm thấy thật sự chán nản... Dù có tâm huyết với box nhiều lắm nhưng mà không sao mà tránh được những lời đồn đại. Gà con vốn dễ tin người và không lờ được những việc gì liên quan đến mình. Phải chăng Gà con lên làm MOD mà mọi người lại đồn đại rằng Gà con với... là ... Rồi vì người đó mà Gà con được lên làm MOD. Không biết mọi người thích cái trách nhiệm MOD này như thế nào chứ ai thích, Gà con sẵn sàng nhường luôn nếu được. Chỉ mong được giúp box tốt hơn thôi. Gà con post bài nhưthế nào, đóng góp cho box như thế nào, chắc cả box đều biết.... Chuyện các MOD có xích mích với nhau, thành viên xích mích với MOD mà mọi người lại đưa ra 1 lời đồn đại về Gà con như vậy thì không biết như thế có công bằng cho Gà con ko nhỉ.... hic hic Gà con biết ai lắm chứ nhưng Gà con không muốn nghĩ đến nữa. Giờ giá như nhắm mắt ngủ được 1 giấc có tốt hơn không nhỉ hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về TBTY và Admin có vẻ như chưa được chấm dứt, các mod mấy hôm nay, cũng đã phải vất vả nhiều, chưa bao giờ vào box mà chán như hôm nay, bài viết toàn chỉ dăm ba chữ, nói năng linh tinh như sợ hết tiền net. Sao vậy nhi?
    Lại còn bạn Gà con nữa chứ! Tự nhiên lại buồn vì chuyện không đâu, cái cần bẫy giờ không phải là ca thán, mà là làm gì đó để giữa các mod hiểu nhau hơn, để những thành viên viết bài chất lượng hơn chứ không phải là vào đây chỉ là chat
    Hôm nay vào thấy cái topic của mình bị chuyển qua Tâm sự, thấy hơi buồn nhưng biết làm sao được vì nó cúng đúng luật. Giá bác Hùng để lại thì cũng chẳng ai nói là sai, nhưng mà thôi, đó là công việc ,mình hiểu cho bác ấy.,,
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"

Chia sẻ trang này