1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vào Vương Quốc một ngày đẹp trời....tạm biệt Vương Quốc một ngày mưa bão....ra đi không hẹn ngày trở lại...chúc mọi người ở lại vui vẻ
    trái tim anh dành trọn cho em
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ, có không chúc thì vương quốc này cũng chẳng mấy ai buồn đâu mà, tại người nào vui thì vui sẵn rồi, kẻ nào khúc mắc cái gì xả 1 tí, thế là thấy cuộc đời tươi sáng lên ngay.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ, có không chúc thì vương quốc này cũng chẳng mấy ai buồn đâu mà, tại người nào vui thì vui sẵn rồi, kẻ nào khúc mắc cái gì xả 1 tí, thế là thấy cuộc đời tươi sáng lên ngay.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không mưa, không năng, nhiệt độ bình thương, 1 ngày đẹp trời, ngồi đói meo meo, thế mà không thể " anh ơi, chân gà nướng" được, buồn mất 2 giây,
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không mưa, không năng, nhiệt độ bình thương, 1 ngày đẹp trời, ngồi đói meo meo, thế mà không thể " anh ơi, chân gà nướng" được, buồn mất 2 giây,
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hic hic...bệng cảm chết tiệt...đã cướp đi 1 buổi rock show tuyẹt vời...hic hic...mà ông trời hình như cũng có ý chọc tức mình...mưa ào ào...làms eo mà đi bi giờ...hic hic...tuy bệnh...nhưng....kem vẫn ăn....karaoke vẫn gào...hehe...
    sống có thể thiếu cơm..nhưng không thể thiếu kem
    có thể thiếu bạn bà chứ không thể thiếu..vợ...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hic hic...bệng cảm chết tiệt...đã cướp đi 1 buổi rock show tuyẹt vời...hic hic...mà ông trời hình như cũng có ý chọc tức mình...mưa ào ào...làms eo mà đi bi giờ...hic hic...tuy bệnh...nhưng....kem vẫn ăn....karaoke vẫn gào...hehe...
    sống có thể thiếu cơm..nhưng không thể thiếu kem
    có thể thiếu bạn bà chứ không thể thiếu..vợ...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào Box vì bận một box khác với trách nhiệm nhiều hơn , không phải vì thế mà mình quên box TBTY , mình vẩn vào nhưng không gửi bài , chắc mọi người quên cô thư kí công ti mai mối nì rùi , hc hic bi giờ tụi em út nó phát triển wé, iu đương dữ dội lun , các bô lão nhà mình củng hông theo kịp , quản lí hông xong , túm đầu này tuột đầu kia , khá khen cho lũ nhỏ , yêu tốt , , dạo này chúng tấn công vào bên trong tâm tư lun chứ hông ngô nghê gióng ngày xưa tụi mình , còn hỏi : tình yêu là gì ? khâm phục he he thui bà già m
    ày phải trở lại cố hương rùi
    Alone
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào Box vì bận một box khác với trách nhiệm nhiều hơn , không phải vì thế mà mình quên box TBTY , mình vẩn vào nhưng không gửi bài , chắc mọi người quên cô thư kí công ti mai mối nì rùi , hc hic bi giờ tụi em út nó phát triển wé, iu đương dữ dội lun , các bô lão nhà mình củng hông theo kịp , quản lí hông xong , túm đầu này tuột đầu kia , khá khen cho lũ nhỏ , yêu tốt , , dạo này chúng tấn công vào bên trong tâm tư lun chứ hông ngô nghê gióng ngày xưa tụi mình , còn hỏi : tình yêu là gì ? khâm phục he he thui bà già m
    ày phải trở lại cố hương rùi
    Alone
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hello chị, chị thì làm sao mà mọi người quên được, công ty mai mối càng không quên, chỉ có điều là mọi nguơìu không biết đến thôi, công ty của chị hình như là phá sản rồi hả, chị ơi, khôi phục đi, em tình nghuyện giúp....
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này