1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hello chị, chị thì làm sao mà mọi người quên được, công ty mai mối càng không quên, chỉ có điều là mọi nguơìu không biết đến thôi, công ty của chị hình như là phá sản rồi hả, chị ơi, khôi phục đi, em tình nghuyện giúp....
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chả biết vui hay buồn, cảm xúc cứ lẫn lộn. Không biết là sẽ như thế nào? Tại sao dạo này mình lắm lúc cứ điên điên thế chứ.
    Tình đời đổi trắng thay đen.
    Tình đời còn lắm bon chen..
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chả biết vui hay buồn, cảm xúc cứ lẫn lộn. Không biết là sẽ như thế nào? Tại sao dạo này mình lắm lúc cứ điên điên thế chứ.
    Tình đời đổi trắng thay đen.
    Tình đời còn lắm bon chen..
  4. MiIanista

    MiIanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hê hê, sau bao ngày vất vả mới đăng ký được cái nick này. Mọi người trông có giống nick cũ không, chẳng khác giề nhỉ, để chỉnh sửa vài ngày nữa cho nó giống với nick cũ.
    Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Mình thất vọng về cách đối xử của các thành viên HLC. Thất vọng thật sự, mình đã thề không bao giờ thèm quan tâm đến nó nữa, nó còn sống hay chết đi thì mình cũng chẳng cần biết.
    Thất vọng về từng con người mà mình coi như anh em, như những người trong cùng một gia đình. Và cũng thất vọng về chính mình, thất vọng vì đã tin tưởng người khác một cách quá đáng.
    Hi vọng sau vụ này, mình sẽ rút ra được một bài học bổ ích hơn về tình cảm con người thật sự. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi lần vấp ngã là mình lại đứng dậy, đứng dậy để hiểu ra rằng mình sẽ không sai lầm như thế một lần nữa.
  5. MiIanista

    MiIanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hê hê, sau bao ngày vất vả mới đăng ký được cái nick này. Mọi người trông có giống nick cũ không, chẳng khác giề nhỉ, để chỉnh sửa vài ngày nữa cho nó giống với nick cũ.
    Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Mình thất vọng về cách đối xử của các thành viên HLC. Thất vọng thật sự, mình đã thề không bao giờ thèm quan tâm đến nó nữa, nó còn sống hay chết đi thì mình cũng chẳng cần biết.
    Thất vọng về từng con người mà mình coi như anh em, như những người trong cùng một gia đình. Và cũng thất vọng về chính mình, thất vọng vì đã tin tưởng người khác một cách quá đáng.
    Hi vọng sau vụ này, mình sẽ rút ra được một bài học bổ ích hơn về tình cảm con người thật sự. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi lần vấp ngã là mình lại đứng dậy, đứng dậy để hiểu ra rằng mình sẽ không sai lầm như thế một lần nữa.
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc, mình chợt nhớ ra hôm nay là ngày 11/7.... Mình cảm thấy lòng nao nao.... MÌnh vừa vui vừa buồn. Nhớ lại cái ngày này cắch đây đúng 1 năm về trước, lần đầu tiên cầm cái visa để sang Mỹ.... Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí mình, tất cả đã xảy ra như mới hôm qua mà thôi. Mình nhớ cái buổi sáng hôm đó thức dậy, có chị của mình ,có ba me chăm sóc cho mình để chuẩn bị đến đại sứ quán Mỹ để phỏng vấn... Mình đã khóc, chị mình đã ôm mình rồi động viên, chị chỉ bảo hãy bình tĩnh vì mình biết nếu không lấy được thì chị và mình sẽ fải sống xa nhau.. Rồi trước khi bước ra khỏi nhà, mình cũng đã nghe cái bài đó... GOOD BYE của Air Supply....
    Giờ đây ngồi nhìn lại, 1 năm trôi qua thật nhanh, và mình cũng trưởng thành lên bao nhiêu. Đây cũng là thử thách bước đầu của mình để vào đời và mình biết mình sẽ fải cố gắng thật nhiều cho những năm học đại học... Mình tin mình sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn vì bên cạnh mình còn có người chị thân yêu và ở quê hương kia, bố mẹ mình đang theo dõi từng bước đường đời của mình, chờ ngày mình thành đạt và trở về.....
    I love the way you love me
  7. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc, mình chợt nhớ ra hôm nay là ngày 11/7.... Mình cảm thấy lòng nao nao.... MÌnh vừa vui vừa buồn. Nhớ lại cái ngày này cắch đây đúng 1 năm về trước, lần đầu tiên cầm cái visa để sang Mỹ.... Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí mình, tất cả đã xảy ra như mới hôm qua mà thôi. Mình nhớ cái buổi sáng hôm đó thức dậy, có chị của mình ,có ba me chăm sóc cho mình để chuẩn bị đến đại sứ quán Mỹ để phỏng vấn... Mình đã khóc, chị mình đã ôm mình rồi động viên, chị chỉ bảo hãy bình tĩnh vì mình biết nếu không lấy được thì chị và mình sẽ fải sống xa nhau.. Rồi trước khi bước ra khỏi nhà, mình cũng đã nghe cái bài đó... GOOD BYE của Air Supply....
    Giờ đây ngồi nhìn lại, 1 năm trôi qua thật nhanh, và mình cũng trưởng thành lên bao nhiêu. Đây cũng là thử thách bước đầu của mình để vào đời và mình biết mình sẽ fải cố gắng thật nhiều cho những năm học đại học... Mình tin mình sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn vì bên cạnh mình còn có người chị thân yêu và ở quê hương kia, bố mẹ mình đang theo dõi từng bước đường đời của mình, chờ ngày mình thành đạt và trở về.....
    I love the way you love me
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời Huế hôm nay nóng wé, không thấy 1 chút gió. Buồn vô hạn khi những gì mong muốn không thành sự thật. Thứ 4 tuần sau mới về Sg.
    Lâu lắm rùi mới quay dzìa box mình yêu thích, và hy vọng dừng chân thật lâu ở đây. Nhưng không biết có ai cho không nhỉ?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời Huế hôm nay nóng wé, không thấy 1 chút gió. Buồn vô hạn khi những gì mong muốn không thành sự thật. Thứ 4 tuần sau mới về Sg.
    Lâu lắm rùi mới quay dzìa box mình yêu thích, và hy vọng dừng chân thật lâu ở đây. Nhưng không biết có ai cho không nhỉ?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi chào đón anh boysg trở về với Vương quốc TY. Hi vọng anh sẽ ở lại thật lâu với Vương quốc và đóng góp nhiều bài viết hay cho box của chúng ta.

Chia sẻ trang này