1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi chào đón anh boysg trở về với Vương quốc TY. Hi vọng anh sẽ ở lại thật lâu với Vương quốc và đóng góp nhiều bài viết hay cho box của chúng ta.
  2. sapafriend

    sapafriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán, không biết tại vì sao mà trong cái tháng chết tiệt này mình lại đen như thế cơ chứ ? Bao nhiêu việc không hoàn thành tốt đẹp như ý muốn lại còn gặp tai nạn nữa chứ. Đã thế, cô bé mình có cảm tình nhất lai đi xa mình. Ôi cuộc đời thật buồn. chảng có chút vui vẻ nào cả. Thôi, đành ngâm cuộc đời đen đủi này trong ly rượu, hy vọng sẽ "khá hơn" !
  3. sapafriend

    sapafriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán, không biết tại vì sao mà trong cái tháng chết tiệt này mình lại đen như thế cơ chứ ? Bao nhiêu việc không hoàn thành tốt đẹp như ý muốn lại còn gặp tai nạn nữa chứ. Đã thế, cô bé mình có cảm tình nhất lai đi xa mình. Ôi cuộc đời thật buồn. chảng có chút vui vẻ nào cả. Thôi, đành ngâm cuộc đời đen đủi này trong ly rượu, hy vọng sẽ "khá hơn" !
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua họp online, mới thấy mình lạc lõng quá. Bao hoài bão muốn đóng góp cho TBTY đành đem đỏ xuống sông cả, cố làm chi khi mà ko ai hiểu đúng giá trị của mình.
    Sao cõi đời lắm bụi bặm thế nhỉ???

    |^.^|​
    (^_^)
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua họp online, mới thấy mình lạc lõng quá. Bao hoài bão muốn đóng góp cho TBTY đành đem đỏ xuống sông cả, cố làm chi khi mà ko ai hiểu đúng giá trị của mình.
    Sao cõi đời lắm bụi bặm thế nhỉ???

    |^.^|​
    (^_^)
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm qua cũng là một ngày khá chán nản của mình. buổi chiều sau một hồi lên mạng vẫn bắt bố đèo lên thư viện học. lúc đó trong túi có 6000d. nhưng mà ai ngờ đến nơi thì người ta bảo thư viện đóng cửa. thế là chỉ có 6000 thôi mà mình phải ngồi đợi bố đến tận 5 tiếng . Tại hẹn bố đúng 7h30'' đón mà. thế là đành đi bộ từ cát linh ra trường. mệt ơi là mệt rồi lên nét tìm ai đó rủ đị chơi. (lúc đây lại tưởng có mỗi 4500d khổ thế). lên gặp chị heoconlonton đang hý hửng tưởng được đi chơi thì chị ấy lại ko đi được. thế là đành phải rút vào trường ngồi học . ngoan chưa.. làm bài xong thì lên mạng tiếp. may quá vớ được bác cat. thế là đi chơi buôn đủa thứ trên giời dưới đất. tới 7h20 lại chuồn ra chỗ thư viện coi như ko có gì. hài chết. ai ngờ bố ko hiểu ý mình mãi đến 8 mới đến đón. huhu. :((.
    cha''n thật. đến tối về họp thì giữa chừng lại phải download lại cái YIM đến 2 lần mới được. khổ ơi là khổ. huhu.
    anh 2 oi! anh đừng vì ý kiến của một số cá nhân trong box (nhưng người chưa bao giờ thực sự nói chuyện và tiếp xúc với anh) mà nghĩ ngợi làm gì. Mọi người trong box đều rất yêu quý anh mà. Vả lại họ đã nói thế rrồi thì anh 2 hãy làm cho họ thấy là họ sai đi. Miệng lưỡi thế gian thôi mà anh. Mình đâu có gì sai mà phải ngại. Em ko thích nghe anh nói thế tí nào.
    to bác sapa: em chào bác lâu ko gặp bác.:D. bác ơi cô này đi thì cô khác mới đến được chứ lo gì. :D:D
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm qua cũng là một ngày khá chán nản của mình. buổi chiều sau một hồi lên mạng vẫn bắt bố đèo lên thư viện học. lúc đó trong túi có 6000d. nhưng mà ai ngờ đến nơi thì người ta bảo thư viện đóng cửa. thế là chỉ có 6000 thôi mà mình phải ngồi đợi bố đến tận 5 tiếng . Tại hẹn bố đúng 7h30'' đón mà. thế là đành đi bộ từ cát linh ra trường. mệt ơi là mệt rồi lên nét tìm ai đó rủ đị chơi. (lúc đây lại tưởng có mỗi 4500d khổ thế). lên gặp chị heoconlonton đang hý hửng tưởng được đi chơi thì chị ấy lại ko đi được. thế là đành phải rút vào trường ngồi học . ngoan chưa.. làm bài xong thì lên mạng tiếp. may quá vớ được bác cat. thế là đi chơi buôn đủa thứ trên giời dưới đất. tới 7h20 lại chuồn ra chỗ thư viện coi như ko có gì. hài chết. ai ngờ bố ko hiểu ý mình mãi đến 8 mới đến đón. huhu. :((.
    cha''n thật. đến tối về họp thì giữa chừng lại phải download lại cái YIM đến 2 lần mới được. khổ ơi là khổ. huhu.
    anh 2 oi! anh đừng vì ý kiến của một số cá nhân trong box (nhưng người chưa bao giờ thực sự nói chuyện và tiếp xúc với anh) mà nghĩ ngợi làm gì. Mọi người trong box đều rất yêu quý anh mà. Vả lại họ đã nói thế rrồi thì anh 2 hãy làm cho họ thấy là họ sai đi. Miệng lưỡi thế gian thôi mà anh. Mình đâu có gì sai mà phải ngại. Em ko thích nghe anh nói thế tí nào.
    to bác sapa: em chào bác lâu ko gặp bác.:D. bác ơi cô này đi thì cô khác mới đến được chứ lo gì. :D:D
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đều là cùng chung 1 nhà, 1 Vương quốc Tình yêu này, anh iron đừng nghĩ là lạc lõng nhé. Các MOD và thành viên luôn ở bên nhau mà
    Hôm qua họp thật sự là ko ngờ nó lại rắc rối thế ko biết. Mình thì cứ nhường hết cho mọi người nói, đến khi mình fát biểu thì chỉ còn anh Hưng và bé Shadow nghe. Thế có buồn ko cơ chứ hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đều là cùng chung 1 nhà, 1 Vương quốc Tình yêu này, anh iron đừng nghĩ là lạc lõng nhé. Các MOD và thành viên luôn ở bên nhau mà
    Hôm qua họp thật sự là ko ngờ nó lại rắc rối thế ko biết. Mình thì cứ nhường hết cho mọi người nói, đến khi mình fát biểu thì chỉ còn anh Hưng và bé Shadow nghe. Thế có buồn ko cơ chứ hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Anh chỉ muốn mình có mặt bên em lúc này thôi, anh không thể làm gì để em có thể vui hơn được em à. Có lẽ vào những lúc như thế này, anh mới hiểu rằng mình có ý nghĩa như thế nào đối với em. Thú thật, lúc nghe em khóc qua điện thoại, anh cảm thấy mình như bất lực, bất lực vì không làm gì cho em, làm gì để em có thể hết buồn, anh không muốn em như thế, anh chẳng muốn điều gì buồn phiền xảy đến với người mà anh yêu quý. Đừng buồn nữa nghe em, con người ta chẳng ai có thể hoàn thiện được, ai cũng phi có lúc mắc sai lầm, cả mẹ em cũng thế. Anh tin rằng em không phi là con người như thế, anh biết giờ đây em mất niềm tin vào người khác một cách trầm trọng, mà anh cũng chẳng biết làm gì để cho em tin anh cả. Chỉ có một điều anh có thể làm cho em, anh luôn đứng về phía em trong mọi chuyện. Bình tĩnh suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó nhé em, và cố gắng đừng làm chuyện gì dại dột vào lúc này. Em phải biết rằng bên cạnh em vẫn còn anh. Tuy anh không phi là người yêu của em, nhưng anh sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì em, em hiểu điều đó chứ. Em buồn thì anh cũgn chẳng vui lên được, hãy gọi điện cho anh bất cứ khi nào em cảm thấy cần anh, cần một người để tâm sự, cần một người để có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu được em, cần một người đưa ra những lời khuyên cho em.
    Yêu em.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường

Chia sẻ trang này