1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Anh chỉ muốn mình có mặt bên em lúc này thôi, anh không thể làm gì để em có thể vui hơn được em à. Có lẽ vào những lúc như thế này, anh mới hiểu rằng mình có ý nghĩa như thế nào đối với em. Thú thật, lúc nghe em khóc qua điện thoại, anh cảm thấy mình như bất lực, bất lực vì không làm gì cho em, làm gì để em có thể hết buồn, anh không muốn em như thế, anh chẳng muốn điều gì buồn phiền xảy đến với người mà anh yêu quý. Đừng buồn nữa nghe em, con người ta chẳng ai có thể hoàn thiện được, ai cũng phi có lúc mắc sai lầm, cả mẹ em cũng thế. Anh tin rằng em không phi là con người như thế, anh biết giờ đây em mất niềm tin vào người khác một cách trầm trọng, mà anh cũng chẳng biết làm gì để cho em tin anh cả. Chỉ có một điều anh có thể làm cho em, anh luôn đứng về phía em trong mọi chuyện. Bình tĩnh suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó nhé em, và cố gắng đừng làm chuyện gì dại dột vào lúc này. Em phải biết rằng bên cạnh em vẫn còn anh. Tuy anh không phi là người yêu của em, nhưng anh sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì em, em hiểu điều đó chứ. Em buồn thì anh cũgn chẳng vui lên được, hãy gọi điện cho anh bất cứ khi nào em cảm thấy cần anh, cần một người để tâm sự, cần một người để có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu được em, cần một người đưa ra những lời khuyên cho em.
    Yêu em.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  2. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang chán thì mấy thằng bạn thân đến chơi, thế là rủ nhau ngồi nhâm nhi chút rượu. Thậnt đúng là : "rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua ". Bao nhiêu nõi buồn phiền và lo lắng chợt tan biến xuống đáy ly làm cho mình cảm thấy thật sự thoải mái. Hy vọng một ngày mới sẽ tươi đẹp hơn.
    To shadow: anh không buồn vì chuyện người này đi và người khác sẽ đến như em nói, dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục, không cho phép mình suốt ngày ngồi than vãn. "Lo gì biển không có cá".
    Sapaboy !
  3. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang chán thì mấy thằng bạn thân đến chơi, thế là rủ nhau ngồi nhâm nhi chút rượu. Thậnt đúng là : "rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua ". Bao nhiêu nõi buồn phiền và lo lắng chợt tan biến xuống đáy ly làm cho mình cảm thấy thật sự thoải mái. Hy vọng một ngày mới sẽ tươi đẹp hơn.
    To shadow: anh không buồn vì chuyện người này đi và người khác sẽ đến như em nói, dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục, không cho phép mình suốt ngày ngồi than vãn. "Lo gì biển không có cá".
    Sapaboy !
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mệt quá. Tối hôm qua mình chỉ dám vào mạng có mỗi tí, hì hì, sợ em gọi điện đến mà. Tắt modem, ngồi bật nhạc lên nghe. Ngủ quên lúc nào chẳng biết. 4h sáng lồm cồm bò dậy, chẳng thấy ai gọi điện đến cả. chán quá, lại mò vào ttvn đọc bài, viết vài bài rồi vào Tác phẩm văn học đọc Harry Poster.
    hic hic, lại lăn quay ra ngủ. nhớ em quá.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 15/07/2003
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mệt quá. Tối hôm qua mình chỉ dám vào mạng có mỗi tí, hì hì, sợ em gọi điện đến mà. Tắt modem, ngồi bật nhạc lên nghe. Ngủ quên lúc nào chẳng biết. 4h sáng lồm cồm bò dậy, chẳng thấy ai gọi điện đến cả. chán quá, lại mò vào ttvn đọc bài, viết vài bài rồi vào Tác phẩm văn học đọc Harry Poster.
    hic hic, lại lăn quay ra ngủ. nhớ em quá.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 15/07/2003
  6. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Vừa gia nhập giang hồ ít bữa, mở ra một TOPIC nho nhỏ cho vui, dè đâu lại gây sóng gió giang hồ, bao nhiêu là MOD nhỏ MOD to, cả ADMIN nữa vào đòi làm thịt . Hôm nay ghé tình ******** yêu, té ra mấy cái bài post vô thưởng vô phạt, chat chit câu bài làm cho TOPIC đẹp đẽ của em bị lock lại là của 3 vị MODs trong này, thực là tình cờ thú vị.
    Mấy hôm rảnh rỗi nằm ngẫm nghĩ, mới ngộ ra cái nick của mình lẽ ra hợp với nhiều người khác hơn(). Mà thôi, mỗi người đều có những cái "ham", những cái "sợ" riêng, ta đâu phiền diện mà đánh giá họ được.

    "Một mảnh tình riêng, ta với ta."
    @====[:::::::::::::::::::7
  7. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Vừa gia nhập giang hồ ít bữa, mở ra một TOPIC nho nhỏ cho vui, dè đâu lại gây sóng gió giang hồ, bao nhiêu là MOD nhỏ MOD to, cả ADMIN nữa vào đòi làm thịt . Hôm nay ghé tình ******** yêu, té ra mấy cái bài post vô thưởng vô phạt, chat chit câu bài làm cho TOPIC đẹp đẽ của em bị lock lại là của 3 vị MODs trong này, thực là tình cờ thú vị.
    Mấy hôm rảnh rỗi nằm ngẫm nghĩ, mới ngộ ra cái nick của mình lẽ ra hợp với nhiều người khác hơn(). Mà thôi, mỗi người đều có những cái "ham", những cái "sợ" riêng, ta đâu phiền diện mà đánh giá họ được.

    "Một mảnh tình riêng, ta với ta."
    @====[:::::::::::::::::::7
  8. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi thế là cùng. hic hic. Lâu rồi nó chưa gặp anh trai nó, hơn 1 tuần rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Và bất chợt nó nhận được mess của anh, anh sẽ online lúc 5h sáng ở bên nó. Ac ac, sao mà ác độc thế, đúng cái giờ ngủ ngon nhất. Nó quyết định thức để chờ anh..... Đến giờ anh lên như đã hẹn, nó ngồi chờ, chờ và chờ.... hơn 1 tiếng trôi qua rồi. Nó tự thấy mình bị xúc phạm, chẳng lẽ anh lừa nó??? Nó trở nên ghét anh, khinh anh.... Nó không tin 1 thằng con trai nào nữa vì với nó anh là người tuyệt vời nhất trong mắt nó nhưng giờ thì sao????? Trong lòng nó sôi sùng sục, ghét. huhuhuhu Thôi thì tạm biệt anh, nó quyết sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nó hận anh
    I love the way you love me
  9. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi thế là cùng. hic hic. Lâu rồi nó chưa gặp anh trai nó, hơn 1 tuần rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Và bất chợt nó nhận được mess của anh, anh sẽ online lúc 5h sáng ở bên nó. Ac ac, sao mà ác độc thế, đúng cái giờ ngủ ngon nhất. Nó quyết định thức để chờ anh..... Đến giờ anh lên như đã hẹn, nó ngồi chờ, chờ và chờ.... hơn 1 tiếng trôi qua rồi. Nó tự thấy mình bị xúc phạm, chẳng lẽ anh lừa nó??? Nó trở nên ghét anh, khinh anh.... Nó không tin 1 thằng con trai nào nữa vì với nó anh là người tuyệt vời nhất trong mắt nó nhưng giờ thì sao????? Trong lòng nó sôi sùng sục, ghét. huhuhuhu Thôi thì tạm biệt anh, nó quyết sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nó hận anh
    I love the way you love me
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng thì chắc anh trai của em cũng online phải không nào ? Nhưng mà hơi muộn thì phải không em ? Anh trai xin lỗi nhé em sẽ hiểu được tại sao anh như thế .
    Better late than never

Chia sẻ trang này