1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng thì chắc anh trai của em cũng online phải không nào ? Nhưng mà hơi muộn thì phải không em ? Anh trai xin lỗi nhé em sẽ hiểu được tại sao anh như thế .
    Better late than never
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    huhhuhuu 1 ngày đáng ghét của mình. hic hic Tranh thủ hôm này không fải vào trường, online xem box chúng ta ra làm sao, ai ngờ............. huhuhuhu Ai trả cho tớ nick Gà CoN đeee, sao chẳng login được thế này nhỉ Tức chít đi được ý huhuhuhuhu
    Friendship is the present you give yourself
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    huhhuhuu 1 ngày đáng ghét của mình. hic hic Tranh thủ hôm này không fải vào trường, online xem box chúng ta ra làm sao, ai ngờ............. huhuhuhu Ai trả cho tớ nick Gà CoN đeee, sao chẳng login được thế này nhỉ Tức chít đi được ý huhuhuhuhu
    Friendship is the present you give yourself
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi viết lại những gì mà mình đã làm. Những dòng nhật kí đầu tiên trong box tình ******** yêu.
    Hơn 2 tuần vừa rồi là những ngày thật mệt và bận rộn. Không hiểu các mod của chúng ta đã đi nghỉ hè đâu hết, người thì Hawai người thì Marlocca người thì Bacerlona. Hơn hai tuần gần như ngày nào cũng có mặt từ khoảng 8h tối đến 12 h đêm. Vậy mà tôi chẳng gặp được mod nào.
    Vậy là tôi lại một mình làm việc, hơi buồn một chút nhưng không sao. Xoá các bài spam có lẽ là công việc nhàm chán và ngại nhất, nhưng đó là việc tôi đã liên tục làm trong suốt những ngày qua.
    Tìm các bài viết từ trang 15 đến trang 230 quả là một công việc mà , đến một người kiên trì như tôi cũng cảm thấy phần nào rất nhàm chán. Có nhiều bài viết hay, nhưng đa số là bài viết dở, cứ phải xem tên chủ đề xem có hấp dẫn không, rồi nhớ xem mình đã đọc chư để còn chui vào.
    Đọc được những bài viết hay thì không sao, nhưng gặp những bài viết dở thì có Back lại cũng hơi mất thời gian và thất vọng. Nhưng dù thế nào thì trong những ngày vừa qua tôi cũng đã làm được nhiều điều tôi mong muốn.
    Gây dựng lại cái box này là điều mà tôi luôn muốn thực hiện , và luôn không mong đợi vào sự trợ giúp của ai, không nản trí mỗi khi gặp khó khăn, những ngày qua tôi đã mệt, nhưng rồi bây giờ tôi thấy mình thoải mái đôi chút.
    Có đôi khi tôi thấy mệt mỏi, nhưng lại được ai đó an ủi, động viên. Dù các admin có muốn giúp tôi , nhưng có lẽ tôi không muốn họ giúp lại hay, vì tôi đã tự làm đuợc.
    Tình hình box hiện nay mặc dù chưa thật tốt, nhưng so với những gì cách đây hơn một tháng thì có lẽ nó đã thay đổi nhiều.
    Cũng có lẽ các mod đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi luôn mong một ngày nào đó , có một mod nào có đủ nhiệt tình, năng lực để đảm nhiệm công việc của box.
    Một câu nói của tôi làm cho chị Admin khu vực phải bật cuời " có lẽ em đã già quá rồi, không còn thích hợp với giới trẻ" câu nói đó làm chị không biết khuyên tôi thế nào. Nhưng phải nói thật, nhiều khi tôi thấy mình lạc lõng, lạc lõng vì mình không có nổi sự ngây thơ, sự vô tư và cái dí dỏm của cái tuổi mới lớn.
    Tôi chẳng post được bài nào mang tính dí dỏm, cái mà tôi vẫn được mọi người biết tới, thậm chí lại là người dí dỏm nhất.
    Các mod của chúng ta thì có lẽ thỉnh thoảng vẫn còn rất nhớ tới box nên họ vẫn kịp về tạt qua đôi ba phút trước khi quá hạn cho phép.
    Tất nhiên họ nhiệt tình, nhưng có lẽ họ rất bận. Tôi chẳng trách gì ai, nhưng chỉ mong các mod hãy nên hiểu nhau hơn nữa, ai cũng có lúc bận và đừng vì lúc này mình online nhiều, thấy người khác ít online là bắt đầu kể công kể trạng. Chúng ta ở đây là để cùng giúp nhau, gây dựng box nói riêng ttvnol nói chung ngày một tốt đẹp hơn.
    Hãy cùng nhau sát cánh và coi nhau như anh em một nhà
    hungdo
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi viết lại những gì mà mình đã làm. Những dòng nhật kí đầu tiên trong box tình ******** yêu.
    Hơn 2 tuần vừa rồi là những ngày thật mệt và bận rộn. Không hiểu các mod của chúng ta đã đi nghỉ hè đâu hết, người thì Hawai người thì Marlocca người thì Bacerlona. Hơn hai tuần gần như ngày nào cũng có mặt từ khoảng 8h tối đến 12 h đêm. Vậy mà tôi chẳng gặp được mod nào.
    Vậy là tôi lại một mình làm việc, hơi buồn một chút nhưng không sao. Xoá các bài spam có lẽ là công việc nhàm chán và ngại nhất, nhưng đó là việc tôi đã liên tục làm trong suốt những ngày qua.
    Tìm các bài viết từ trang 15 đến trang 230 quả là một công việc mà , đến một người kiên trì như tôi cũng cảm thấy phần nào rất nhàm chán. Có nhiều bài viết hay, nhưng đa số là bài viết dở, cứ phải xem tên chủ đề xem có hấp dẫn không, rồi nhớ xem mình đã đọc chư để còn chui vào.
    Đọc được những bài viết hay thì không sao, nhưng gặp những bài viết dở thì có Back lại cũng hơi mất thời gian và thất vọng. Nhưng dù thế nào thì trong những ngày vừa qua tôi cũng đã làm được nhiều điều tôi mong muốn.
    Gây dựng lại cái box này là điều mà tôi luôn muốn thực hiện , và luôn không mong đợi vào sự trợ giúp của ai, không nản trí mỗi khi gặp khó khăn, những ngày qua tôi đã mệt, nhưng rồi bây giờ tôi thấy mình thoải mái đôi chút.
    Có đôi khi tôi thấy mệt mỏi, nhưng lại được ai đó an ủi, động viên. Dù các admin có muốn giúp tôi , nhưng có lẽ tôi không muốn họ giúp lại hay, vì tôi đã tự làm đuợc.
    Tình hình box hiện nay mặc dù chưa thật tốt, nhưng so với những gì cách đây hơn một tháng thì có lẽ nó đã thay đổi nhiều.
    Cũng có lẽ các mod đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi luôn mong một ngày nào đó , có một mod nào có đủ nhiệt tình, năng lực để đảm nhiệm công việc của box.
    Một câu nói của tôi làm cho chị Admin khu vực phải bật cuời " có lẽ em đã già quá rồi, không còn thích hợp với giới trẻ" câu nói đó làm chị không biết khuyên tôi thế nào. Nhưng phải nói thật, nhiều khi tôi thấy mình lạc lõng, lạc lõng vì mình không có nổi sự ngây thơ, sự vô tư và cái dí dỏm của cái tuổi mới lớn.
    Tôi chẳng post được bài nào mang tính dí dỏm, cái mà tôi vẫn được mọi người biết tới, thậm chí lại là người dí dỏm nhất.
    Các mod của chúng ta thì có lẽ thỉnh thoảng vẫn còn rất nhớ tới box nên họ vẫn kịp về tạt qua đôi ba phút trước khi quá hạn cho phép.
    Tất nhiên họ nhiệt tình, nhưng có lẽ họ rất bận. Tôi chẳng trách gì ai, nhưng chỉ mong các mod hãy nên hiểu nhau hơn nữa, ai cũng có lúc bận và đừng vì lúc này mình online nhiều, thấy người khác ít online là bắt đầu kể công kể trạng. Chúng ta ở đây là để cùng giúp nhau, gây dựng box nói riêng ttvnol nói chung ngày một tốt đẹp hơn.
    Hãy cùng nhau sát cánh và coi nhau như anh em một nhà
    hungdo
  6. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Hôm nay mình gia nhập Vương Quốc TBTY và mình muốn làm quen với các bạn .Rất mong được sự ủng hộ của cac bạn
    namdo248
    người nhớ Việt Nam và thành phố Yên Bái
  7. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Hôm nay mình gia nhập Vương Quốc TBTY và mình muốn làm quen với các bạn .Rất mong được sự ủng hộ của cac bạn
    namdo248
    người nhớ Việt Nam và thành phố Yên Bái
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    huhuhu Không biết hôm nay mình bị sao nữa, cảm giác như mình ko còn là mình nữa huhuhu Thật là sợ..... Mà cũng chẳng biết sợ cái gì nữa. Thế có điên ko cơ chứ. Buồn lắm, buồn đến thối ruột, chỉ ngồi nghe nhạc, chẳng muốn nói gì cả. Rất may là anh hungdo đã online đúng lúc huhuh Thế là tha hồ chút bầu tâm sự vào ông anh. Cảm ơn anh hungdo nhé, anh luôn là vị cứu tinh của Gà con này, Nếu anh mà ko online, chắc Gà con này lại chùm chăn đi ngủ đến sáng mai luôn hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    huhuhu Không biết hôm nay mình bị sao nữa, cảm giác như mình ko còn là mình nữa huhuhu Thật là sợ..... Mà cũng chẳng biết sợ cái gì nữa. Thế có điên ko cơ chứ. Buồn lắm, buồn đến thối ruột, chỉ ngồi nghe nhạc, chẳng muốn nói gì cả. Rất may là anh hungdo đã online đúng lúc huhuh Thế là tha hồ chút bầu tâm sự vào ông anh. Cảm ơn anh hungdo nhé, anh luôn là vị cứu tinh của Gà con này, Nếu anh mà ko online, chắc Gà con này lại chùm chăn đi ngủ đến sáng mai luôn hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn, vừa may mắn, vừa xúi quẩy. Buổi sáng hơi buồn nhưng may mắn, buổi chiều hơi xui nhưng mờ được cái hơi bị vui.
    Nhận lời mời của anh hungdo nên mới vào tbty chút, còn chưa kịp vào vimaru nữa. Đọc bài của anh xong, thấy ...........hic hic, kể ra từ trước tới giờ meomeo cũng chưa thấy ai tâm huyết với mấy cái vụ post piếc này thía. Ngay cả bản thân mình cũng đã bao giờ nghĩ được cho VIMARU thế đâu.
    Trời sắp mưa rùi, chưa gặp được người cần gặp, chán wá. Giá như hôm nay gặp được Gà con với lại lão ala thì vui lắm, hic hic, có ai ra đây cho tôi trêu cái lào.
    WELCOME TO VIMARU
    3L means we love each other​

Chia sẻ trang này