1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn, vừa may mắn, vừa xúi quẩy. Buổi sáng hơi buồn nhưng may mắn, buổi chiều hơi xui nhưng mờ được cái hơi bị vui.
    Nhận lời mời của anh hungdo nên mới vào tbty chút, còn chưa kịp vào vimaru nữa. Đọc bài của anh xong, thấy ...........hic hic, kể ra từ trước tới giờ meomeo cũng chưa thấy ai tâm huyết với mấy cái vụ post piếc này thía. Ngay cả bản thân mình cũng đã bao giờ nghĩ được cho VIMARU thế đâu.
    Trời sắp mưa rùi, chưa gặp được người cần gặp, chán wá. Giá như hôm nay gặp được Gà con với lại lão ala thì vui lắm, hic hic, có ai ra đây cho tôi trêu cái lào.
    WELCOME TO VIMARU
    3L means we love each other​
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Mình hẹn cô ấy 9 giờ tối hôm qua , nhưng thật tồi tệ vụ lạng lách đã được can thiệp bởi cảnh sát giao thông . Và thế là bỏ bomb em 45 phút . Tôi biết cô ấy buồn lắm nhưng mà cô ấy khong muốn nói ra vì sợ tôi buồn cùng . Thế là chúng tôi nói nói chuyện với nhau định thâu đêm . Và lại một điều tồi tệ nữa ập xuống đầu tôi mưa to sấm chớp đã lấy mất nguồn điện yêu quý . Cả đêm tôi không thể nào ngủ được mạc dù mắt đã nhắm tịt lại cả roài nhưng x vẫn cố mở mắt ra chỉ sợ ngủ quên có điện không online được nữa . Và tôi điều gì đến cũng đãc đến chỉ tiếc là hơi muộn mãi hơn 4 giờ sáng mới có. Và cơn giận giữ của nàng tăng lên gấp bội . Có lẽ tôi luôn là người gwpj nhiều sui sẻo . Chán muốn chết đi được .
    center img /uploaded/thanh_ala/q.jpg /img /center
    marquee size 4 purple Better late than never /purple /size 4 /marquee
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Mình hẹn cô ấy 9 giờ tối hôm qua , nhưng thật tồi tệ vụ lạng lách đã được can thiệp bởi cảnh sát giao thông . Và thế là bỏ bomb em 45 phút . Tôi biết cô ấy buồn lắm nhưng mà cô ấy khong muốn nói ra vì sợ tôi buồn cùng . Thế là chúng tôi nói nói chuyện với nhau định thâu đêm . Và lại một điều tồi tệ nữa ập xuống đầu tôi mưa to sấm chớp đã lấy mất nguồn điện yêu quý . Cả đêm tôi không thể nào ngủ được mạc dù mắt đã nhắm tịt lại cả roài nhưng x vẫn cố mở mắt ra chỉ sợ ngủ quên có điện không online được nữa . Và tôi điều gì đến cũng đãc đến chỉ tiếc là hơi muộn mãi hơn 4 giờ sáng mới có. Và cơn giận giữ của nàng tăng lên gấp bội . Có lẽ tôi luôn là người gwpj nhiều sui sẻo . Chán muốn chết đi được .
    center img /uploaded/thanh_ala/q.jpg /img /center
    marquee size 4 purple Better late than never /purple /size 4 /marquee
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày gì mà đen thế không biết, đi chơi với thằng ku Trung thì lại bị công an hỏi thăm. hic hic, đúng hôm mình quên cái giấy xe ở nhà, hic hic, phạt mất 100K hu hu, tiếc quá/.
    Đã thế đêm qua hai đứa nó voice chat với nhau, mình đã buồn ngủ thì chớ, lại còn phải ngồi vào mạng cho nó nữa. Đã thế lại còn bị chửi oan nữa chứ.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày gì mà đen thế không biết, đi chơi với thằng ku Trung thì lại bị công an hỏi thăm. hic hic, đúng hôm mình quên cái giấy xe ở nhà, hic hic, phạt mất 100K hu hu, tiếc quá/.
    Đã thế đêm qua hai đứa nó voice chat với nhau, mình đã buồn ngủ thì chớ, lại còn phải ngồi vào mạng cho nó nữa. Đã thế lại còn bị chửi oan nữa chứ.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  6. Panasonic

    Panasonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin admin treo hộ nick tôi với. Lý do:
    - Ân hận vì đã tìm cách phá hoại ttvnoI.
  7. Panasonic

    Panasonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin admin treo hộ nick tôi với. Lý do:
    - Ân hận vì đã tìm cách phá hoại ttvnoI.
  8. James_Bond1109

    James_Bond1109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Treo tôi nữa, cùng lý do luôn.
    Suntory, ***C, Panasonic, James_xxx,... 1 người dăm nick.
  9. James_Bond1109

    James_Bond1109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Treo tôi nữa, cùng lý do luôn.
    Suntory, ***C, Panasonic, James_xxx,... 1 người dăm nick.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic, HÔm nay đã là 14/8 rồi đó, thời gian trôi nhanh quá. Đã thấm thoát 1 năm xa nhà, biết bao kỷ niệm buồn vui nơi đây nhưng có lẽ buồn vẫn nhiều hơn. AI mà chẳng buồn khi ko được ở bên gia đình bạn bè cơ chứ. Nhớ hồi trước, TTVN là 1 cái gì đó rất xa lạ đối với mình, vậy mà sau kỳ apply hàng loạt vào Universities, thời gian rảnh rỗi đã đưa mình đến đây. Kể ra nếu có ở VN thì chắc đến sang năm may ra còn biết đến TTVN ý nhỉ hihihihi Dù sao thì cũng cảm ơn TTVN , nơi mà mình có thể trút những tâm sự lên đó khi bên cạnh mình ko có 1 người thân nào. Vậy là thời gian cứ trôi đi, 2 năm nữa này, rồi 4 năm nữa rồi 6 năm nữa hihihihi Chắc rằng nó sẽ trôi nhanh thôi... Hy vọng mình có thể chiến đấu được với tương lai. Alê hấp, tiếp tục sống và học vì tương lai nào ( hic hic sao mà mình gán học đến tận cổ thế này )
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này