1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HOhho, dạ sức Gà con này leo được lên MBA đã đủ chết rồi ( chắc gì đã lên được nhỉ), đâu còn sức leo tiếp lên PhD chứ. PhD ít nhất cũng 3 năm tiếp theo, đào đâu ra 2 năm hả bác????
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 17/08/2003
  2. Hoa_Tuyet85

    Hoa_Tuyet85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại đến chủ nhật rồi . Không biết cuối hôm nay kiếm chỗ nào chơi đây ? Lại ở nhà ngủ à thì chán quá .
    Hoa Tuyết Trắng
  3. Hoa_Tuyet85

    Hoa_Tuyet85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại đến chủ nhật rồi . Không biết cuối hôm nay kiếm chỗ nào chơi đây ? Lại ở nhà ngủ à thì chán quá .
    Hoa Tuyết Trắng
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt cứ rơi, đó có lẽ là những giọt nước mắt của tuổi học trò đã đi qua. Những người bạn thân, những thầy cô cùng mái trường....... Chưa bao giờ mình có thể nghĩ đến ngày hôm này, bạn thân cách xa biết bao giờ gặp lại.... Nhớ bạn lắm, nhớ thầy cố lắm, nhớ mái trường nhiều lắm. Từ cấp 2 rồi đến cấp 3, thời gian đã cho ta 1 tuổi đời học trò thật đáng yêu, làm sao có thể quay trở lại những năm tháng đó đây
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt cứ rơi, đó có lẽ là những giọt nước mắt của tuổi học trò đã đi qua. Những người bạn thân, những thầy cô cùng mái trường....... Chưa bao giờ mình có thể nghĩ đến ngày hôm này, bạn thân cách xa biết bao giờ gặp lại.... Nhớ bạn lắm, nhớ thầy cố lắm, nhớ mái trường nhiều lắm. Từ cấp 2 rồi đến cấp 3, thời gian đã cho ta 1 tuổi đời học trò thật đáng yêu, làm sao có thể quay trở lại những năm tháng đó đây
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé nhà mình làm sao thế nhỉ. hic hic Sáng ngủ dậy đã bật ngay cái đĩa nhạc RichardClayderman len nghe bản Mariage D''Amour mà mình vừa nhận được từ ba mẹ gửi sang cho mình. Con gà con lăn tăn nhét đĩa vào rất hứng hởi, nhạc dạo bắt đầu nổi lên, con bé oà khóc tại chỗ.... Ôi trời ơi đất hỡi, sao mà nước mắt ở đâu mà tuôn ra nhanh thế không biết nữa, mình fải ra tay ngay, tắt đi, dỗ dành chick bé bỏng. hic hic Tự dưng nhớ nhà quá. Nhớ lại cái bản nhạc này, cái hồi trước khi sang đây , mình đã chơi bản này trong hàng nước mắt trước khi tạm biệt mái nhà yêu dấu, tạm biệt quê hương mình đây mà. Mong thời gian trôi nhanh để con được về với ba mẹ quá........
    I love the way you love me
  7. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé nhà mình làm sao thế nhỉ. hic hic Sáng ngủ dậy đã bật ngay cái đĩa nhạc RichardClayderman len nghe bản Mariage D''Amour mà mình vừa nhận được từ ba mẹ gửi sang cho mình. Con gà con lăn tăn nhét đĩa vào rất hứng hởi, nhạc dạo bắt đầu nổi lên, con bé oà khóc tại chỗ.... Ôi trời ơi đất hỡi, sao mà nước mắt ở đâu mà tuôn ra nhanh thế không biết nữa, mình fải ra tay ngay, tắt đi, dỗ dành chick bé bỏng. hic hic Tự dưng nhớ nhà quá. Nhớ lại cái bản nhạc này, cái hồi trước khi sang đây , mình đã chơi bản này trong hàng nước mắt trước khi tạm biệt mái nhà yêu dấu, tạm biệt quê hương mình đây mà. Mong thời gian trôi nhanh để con được về với ba mẹ quá........
    I love the way you love me
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TB- TY có thêm những vị khách đáng quý, trong lòng thấy vui vui.
    Chỉ mong mọi người ở lại lâu lâu, gắn bó chút chút cùng box ...

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TB- TY có thêm những vị khách đáng quý, trong lòng thấy vui vui.
    Chỉ mong mọi người ở lại lâu lâu, gắn bó chút chút cùng box ...

    |^.^|​
    (^_^)
  10. Co_Giao_Thao

    Co_Giao_Thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi đã trở lại sau một thời gian "về quê dưỡng thương"

Chia sẻ trang này