1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Co_Giao_Thao

    Co_Giao_Thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi đã trở lại sau một thời gian "về quê dưỡng thương"
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cô Giáo Thảo vừa mới dưỡng thương xong đã ra gió lại teo ngay rồi à ? Lần sau còn yếu quá thì nên ở nhà điều trị cho hết bệnh đi dã rồi hẵng lang thang nhé bạn .
    Không Cần Chữ Ký
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cô Giáo Thảo vừa mới dưỡng thương xong đã ra gió lại teo ngay rồi à ? Lần sau còn yếu quá thì nên ở nhà điều trị cho hết bệnh đi dã rồi hẵng lang thang nhé bạn .
    Không Cần Chữ Ký
  4. Ion_noI

    Ion_noI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng thật, vừa chữa thương xong lại bị... Lại phải chữa thương tiếp T.T
    Thôi đành dùng tạm nick này vậy.
    Cu ala xem chừng hơi bị thích cà khịa. Không biết cu có bị out như em Gà không nhỉ. Tớ vưỡn đương chờ vào chức mod đấy.
    À, cái ních Cô Giáo Thảo tuy chuối [^,.^] nhưng mà lại được nhiều người chú ý. Nhận được PM *** cũng nhiều. Heo_Con_Xinh nói không sai (Chắc bạn cũng bị quấy nhiều rồi hả). Đoạn này xoá vì hơi nhạy cảm quá Các anh cứ PM độ 100 cái PM thì chắc cũng hò hẹn được 1, 2 em. Nguy hiểm nguy hiểm.
    Có bài nào liên quan đến tệ nạn trên không? Admin chỉ dùm với.
    Nick nhiều quá, không thể nhớ hết, phải ghi vào sổ tay. :-)
    Nỉ ai ủa ma?
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 19/08/2003
  5. Ion_noI

    Ion_noI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng thật, vừa chữa thương xong lại bị... Lại phải chữa thương tiếp T.T
    Thôi đành dùng tạm nick này vậy.
    Cu ala xem chừng hơi bị thích cà khịa. Không biết cu có bị out như em Gà không nhỉ. Tớ vưỡn đương chờ vào chức mod đấy.
    À, cái ních Cô Giáo Thảo tuy chuối [^,.^] nhưng mà lại được nhiều người chú ý. Nhận được PM *** cũng nhiều. Heo_Con_Xinh nói không sai (Chắc bạn cũng bị quấy nhiều rồi hả). Đoạn này xoá vì hơi nhạy cảm quá Các anh cứ PM độ 100 cái PM thì chắc cũng hò hẹn được 1, 2 em. Nguy hiểm nguy hiểm.
    Có bài nào liên quan đến tệ nạn trên không? Admin chỉ dùm với.
    Nick nhiều quá, không thể nhớ hết, phải ghi vào sổ tay. :-)
    Nỉ ai ủa ma?
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 19/08/2003
  6. Ion_noI

    Ion_noI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    gg. Có gì mà nhậy cảm?
    Cô Giáo Thảo về quê 2400 giờ, đến tháng 11 mới chiến tiếp được. Lần bị thương này thê thảm quá. Các mod xuống tay ác độc ác độc.
    Thành viên box này ngoan như cún. Sai cũng ừ, 0 sai cũng gật. Ông nào lên cũng chỉ để "thổ lộ" cỗ lòng, đâu có chú ý đến người khác. Hơn nữa, tính tranh cãi không có. Không có đấu tranh thảo luận đâu có tiến bộ.
    Ala nói ừ, thế là các con giời cũng ừ theo. Viết bài ý kiến ý cò phản đối đã có Mila lock, xóa. Tớ thích là cứ phải xôm trò, có cãi nhau mới ra vấn đề chứ.
    Hì, có cãi nhau mới thấy Gà, Ala, Mila, Heo, Bình Minh tính cách thế nào chứ.
  7. Ion_noI

    Ion_noI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    gg. Có gì mà nhậy cảm?
    Cô Giáo Thảo về quê 2400 giờ, đến tháng 11 mới chiến tiếp được. Lần bị thương này thê thảm quá. Các mod xuống tay ác độc ác độc.
    Thành viên box này ngoan như cún. Sai cũng ừ, 0 sai cũng gật. Ông nào lên cũng chỉ để "thổ lộ" cỗ lòng, đâu có chú ý đến người khác. Hơn nữa, tính tranh cãi không có. Không có đấu tranh thảo luận đâu có tiến bộ.
    Ala nói ừ, thế là các con giời cũng ừ theo. Viết bài ý kiến ý cò phản đối đã có Mila lock, xóa. Tớ thích là cứ phải xôm trò, có cãi nhau mới ra vấn đề chứ.
    Hì, có cãi nhau mới thấy Gà, Ala, Mila, Heo, Bình Minh tính cách thế nào chứ.
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào lại TBTY này để gõ lọc cọc vài dòng chữ trong nhật kí box..thật là buồn cười khi ngồi dở lại những trang đầu tiên của nhật kí lại thấy mình viết ở trong đó..ngạc nhiên vì cũng chẳng nhớ lắm ..buồn cười thật ...mình cũng chẳng nhớ mình viết trong nhật kí này bao nhiêu lần nữa ,chỉ biết rằng những ngày vào TTVN mình đóng đô ở đây khá là dài ...chẳng biết sao bao lâu thì dỡ trại vìa sang các box khác post bài ....
    hôm nay chán chẳng có gì ngồi đọc lại những trang đã viết lại thấy hứng thú viết tiếp ..chuyện tình cảm giờ đã bão hoà ,chẳng muốn nói nhiều .thà cứ coi như nó bình thường ,đơn giản đi có lẽ sẽ dễ thở hơn ...những chuyện đã qua cho qua,cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp thì hãy đương đầu với nó...lại triết lí rồi ..lâu lâu mình toàn viết những chủ đề gây tranh cãi ,hoặc hơn cũng là những nơi để trút bỏ tâm tư ,chẳng muốn ngó ngàng gì đến những trang mang nặng triết lý cs vì mình thấy nặng nề ...những ngày này mình thức khuya ,1fần vì học nhưng cũng 1fần vì thích cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm và cũng để cho dễ ngủ hơn ,ko fải trằn trọc vì những suy nghĩ vướng bận ban ngày..
    sáng nay mình bảo T " anh ấy lại về ,tớ chẳng biết fải làm thế nào nữa..chắc lại gặp nhau thôi"..T bảo mình" cứ ở nhà là ko gặp ,chỉ sợ bên ngoài ko muốn gặp nhưng bên trong lại muốn, chân cứ đi đến chỗ để gặp nhau..." T nói đúng ,mình chẳng nói thêm câu nào nữa ...vì To nói đúng ...mình ko muốn mình gặp anh quá nhiều để có thể dễ dàng coi anh như 1người bạn bình thường ..nhưng ở đâu đó trong con người này lại muốn nhìn thấy anh ,nói cười cùng anh ....sao tình cảm lại khó hiểu thế này??

    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào lại TBTY này để gõ lọc cọc vài dòng chữ trong nhật kí box..thật là buồn cười khi ngồi dở lại những trang đầu tiên của nhật kí lại thấy mình viết ở trong đó..ngạc nhiên vì cũng chẳng nhớ lắm ..buồn cười thật ...mình cũng chẳng nhớ mình viết trong nhật kí này bao nhiêu lần nữa ,chỉ biết rằng những ngày vào TTVN mình đóng đô ở đây khá là dài ...chẳng biết sao bao lâu thì dỡ trại vìa sang các box khác post bài ....
    hôm nay chán chẳng có gì ngồi đọc lại những trang đã viết lại thấy hứng thú viết tiếp ..chuyện tình cảm giờ đã bão hoà ,chẳng muốn nói nhiều .thà cứ coi như nó bình thường ,đơn giản đi có lẽ sẽ dễ thở hơn ...những chuyện đã qua cho qua,cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp thì hãy đương đầu với nó...lại triết lí rồi ..lâu lâu mình toàn viết những chủ đề gây tranh cãi ,hoặc hơn cũng là những nơi để trút bỏ tâm tư ,chẳng muốn ngó ngàng gì đến những trang mang nặng triết lý cs vì mình thấy nặng nề ...những ngày này mình thức khuya ,1fần vì học nhưng cũng 1fần vì thích cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm và cũng để cho dễ ngủ hơn ,ko fải trằn trọc vì những suy nghĩ vướng bận ban ngày..
    sáng nay mình bảo T " anh ấy lại về ,tớ chẳng biết fải làm thế nào nữa..chắc lại gặp nhau thôi"..T bảo mình" cứ ở nhà là ko gặp ,chỉ sợ bên ngoài ko muốn gặp nhưng bên trong lại muốn, chân cứ đi đến chỗ để gặp nhau..." T nói đúng ,mình chẳng nói thêm câu nào nữa ...vì To nói đúng ...mình ko muốn mình gặp anh quá nhiều để có thể dễ dàng coi anh như 1người bạn bình thường ..nhưng ở đâu đó trong con người này lại muốn nhìn thấy anh ,nói cười cùng anh ....sao tình cảm lại khó hiểu thế này??

    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
  10. never_say_sorry

    never_say_sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này