1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never_say_sorry

    never_say_sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    minh gặp chưa đủ rắc rối hay sao màa ông trời cứ thế đổ thêm tai họa vào đầu mìnht hế nhỉ, hôm qua thì mưa, đã bùn lắm rồi, tối gặp chuyện với vợ...sang nay thi thì làm không được,đi thi về thì suýt tông xe, đi mua đĩa thì gặp trời mưa, hic hic, còn buổi chiều, tối khôn gbít có gặp chuyện gì nữa không đây...hic hic...1 ngày xui xẻo

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    minh gặp chưa đủ rắc rối hay sao màa ông trời cứ thế đổ thêm tai họa vào đầu mìnht hế nhỉ, hôm qua thì mưa, đã bùn lắm rồi, tối gặp chuyện với vợ...sang nay thi thì làm không được,đi thi về thì suýt tông xe, đi mua đĩa thì gặp trời mưa, hic hic, còn buổi chiều, tối khôn gbít có gặp chuyện gì nữa không đây...hic hic...1 ngày xui xẻo

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn bã, mệt mỏi, học và chỉ học mà thôi. Sao mà buồn vậy như, mình lại nhớ đến anh rồi huhu Sao bình thường thì ko sao, giờ đến khi mãi ko gặp được anh thì lại nhớ vậy chứ. huhu Những dòng chữ trong mail từ đời nào rồi vẫn còn đó. Còn cả những lời trách móc của anh, những lời khen của anh: I''m so proud of you" hic hic.... Buồn quá, anh nơi đâu huhuuhuhuhu Thôi học thôi, don''t give up hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn bã, mệt mỏi, học và chỉ học mà thôi. Sao mà buồn vậy như, mình lại nhớ đến anh rồi huhu Sao bình thường thì ko sao, giờ đến khi mãi ko gặp được anh thì lại nhớ vậy chứ. huhu Những dòng chữ trong mail từ đời nào rồi vẫn còn đó. Còn cả những lời trách móc của anh, những lời khen của anh: I''m so proud of you" hic hic.... Buồn quá, anh nơi đâu huhuuhuhuhu Thôi học thôi, don''t give up hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời mưa tầm tã, mở mắt dậy thì đã missed bus huhuhu CÒn gì buồn chán hơn. Mình cảm thấy give up thật rồi, giá như có mommy ở đây, giá như có daddy ở đây, giá như có ai đó ở đây để động viên an ủi mình...... Nhìn con em mà mắt đỏ hoe. Chán trường chán, học, chán tất cả. Tại sao người khác làm được, mình lại ko làm được chứ? Tại sao mình lại kém cỏi như vậy. Ngồi trong lớp nghĩ đến những khó khăn đầu tiên , mình đã vượt qua được. Vậy mà khó khăn khi bước vào cổng trường đại học còn khó hơn gấp tỉ lần. Chẳng biết làm gì hơn là khóc, nước mắt sao cứ chảy mãi mà có muốn đâu. Chỉ muốn tát cho mình thật đâu để nhớ rằng ko bao giò được give up. Trình độ mình chỉ đến thế thôi sao?????? huhuhu Fải học chứ, học để có sự nghiệp, học vì tương lai, để sau này về với VN, về với gia đình, về với anh. huhuh MÌnh đã hứa với anh thế nào nhỉ? Anh ơi, anh ở đâu, em cần anh bên em huhuhuhu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời mưa tầm tã, mở mắt dậy thì đã missed bus huhuhu CÒn gì buồn chán hơn. Mình cảm thấy give up thật rồi, giá như có mommy ở đây, giá như có daddy ở đây, giá như có ai đó ở đây để động viên an ủi mình...... Nhìn con em mà mắt đỏ hoe. Chán trường chán, học, chán tất cả. Tại sao người khác làm được, mình lại ko làm được chứ? Tại sao mình lại kém cỏi như vậy. Ngồi trong lớp nghĩ đến những khó khăn đầu tiên , mình đã vượt qua được. Vậy mà khó khăn khi bước vào cổng trường đại học còn khó hơn gấp tỉ lần. Chẳng biết làm gì hơn là khóc, nước mắt sao cứ chảy mãi mà có muốn đâu. Chỉ muốn tát cho mình thật đâu để nhớ rằng ko bao giò được give up. Trình độ mình chỉ đến thế thôi sao?????? huhuhu Fải học chứ, học để có sự nghiệp, học vì tương lai, để sau này về với VN, về với gia đình, về với anh. huhuh MÌnh đã hứa với anh thế nào nhỉ? Anh ơi, anh ở đâu, em cần anh bên em huhuhuhu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Nếu quá buồn, nếu quá chán nản, hãy dừng lại cho mình một khoảng lặng. Đừng cố bước vì khi đó mọi thứ đang thử sức chịu đựng của bạn thôi. Bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua bao nhiêu lần vì bạn biết rằng bên cạnh bạn và đằng sau bạn, có rất nhiều niềm mong đợi, có bao lời động viên dù chưa hề được nói và nghe, có niềm tin và hy vọng cũng nhiều.
    Chưa từng nói chuyện với Gà Con lần nào cả, đi học thêm từng gặp rồi và qua nhiều bài viết nữa, chúc Gà Con sẽ không có nhiều lúc muốn give up nữa nha. Luôn cười tươi nụ cười dễ thương như mọi ngày đó. Cheers ! (ko cần cảm ơn đâu, như vậy thành khách sáo đó )
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  9. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Nếu quá buồn, nếu quá chán nản, hãy dừng lại cho mình một khoảng lặng. Đừng cố bước vì khi đó mọi thứ đang thử sức chịu đựng của bạn thôi. Bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua bao nhiêu lần vì bạn biết rằng bên cạnh bạn và đằng sau bạn, có rất nhiều niềm mong đợi, có bao lời động viên dù chưa hề được nói và nghe, có niềm tin và hy vọng cũng nhiều.
    Chưa từng nói chuyện với Gà Con lần nào cả, đi học thêm từng gặp rồi và qua nhiều bài viết nữa, chúc Gà Con sẽ không có nhiều lúc muốn give up nữa nha. Luôn cười tươi nụ cười dễ thương như mọi ngày đó. Cheers ! (ko cần cảm ơn đâu, như vậy thành khách sáo đó )
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    TTVN dạo này bị lỗi, đặc biệt là hum nay, mình cứ chuyển sang topic khác là y như rằng nick biến mất, sau chạy lại nó lại hiện ra, bức xúc đấy, đã thế còn bị những lỗi bình thường chẳng bị, hay là vì cái máy tính cổ lỗ sĩ này. Hôm nay thế nào nhỉ, chẳng vui nổi nhưng cũng không thể nói là buồn, 1 ngày trôi qua khá vô nghĩa, chẳng post được mấy bài, cảm xúc trôi tuồn tuột, nước đổ vô lá khoai chắc là giống thế, không có chút hứng thú nào cả, chẳng lẽ lại ngồi viết tiếp cái topic của mình bên tâm sự, đang nhức đầu thế này làm được gì. Mong đến cuối tuần quá, có 1 dự định sau tuần này, chẳng biết có đủ sức làm nổi không nữa, thật kém cỏi quá, mong chút yên bình mà cũng khó thật.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này