1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua, trống trải, vô nghĩa và ngập tràn thất vọng...
    Địa vị, phải chăng người ta chỉ muốn, chỉ hào hứng khi ta là quan trọng ...
    Quan hệ, phải chăng là để thu vén cho mình một chút gì gì đó, dẫu là hư ảo...
    Những tưởng ở thế giới online, con người ta có thể tách bạch được tất cả sự khác biệt để trong trẻo đến với nhau, làm bạn. Cũng là ta đó, nhưng dưới một cái mặt nạ khác, mới mẻ và giản dị thì sẽ nhận được sự hồi âm không giống như khi ta xuất hiện trong một bộ vét sáng láng
    Con người, ở đâu cũng là họ thôi. Những tầm thường, những cao quý, những bi ai tuyệt vọng ngoài kia có thì trong này cũng có.
    Ờ mà sao mình cứ cố tình ko chịu hiểu những điều quá đổi giản đơn như thế nhỉ.
    Mình vẫn là mình, tiếu ngạo nhân gian
    ...
    (viết cho một bóng nhân ảnh vô tình vụt qua )
    The Mirror Has Two Faces.
  2. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh ở đây giờ này.......
    Ước nhiều cuối cùng anh cũng đến thật
    Chỉ tiếc là em và anh chỉ có 1h bên nhau thôi
    Giá như mình có nhiều thời gian hơn
  3. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh ở đây giờ này.......
    Ước nhiều cuối cùng anh cũng đến thật
    Chỉ tiếc là em và anh chỉ có 1h bên nhau thôi
    Giá như mình có nhiều thời gian hơn
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần mình tự hỏi sao mình lại có ở trên đời này, và giờ cũng vậy, mình càng thấy cuộc sống ngày càng trở nên vo nghĩa. Con người sinh ra chỉ có 1 lần và nếu có chết đi thì cũng mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Nếu một ngày nào đó mình ra đi mãi mãi, liệu mình sẽ nhẹ nhõm hơn hay là phải nói lời hối hận??
    Mình có mặt trên cuộc sống này để làm gì chứ? Để làm vui lòng những người sinh ra mình, để làm những người xung quanh mình cười hay khóc đây. Mình tự hỏi khi mình ra đi, chắc sẽ là 1 lần ra đi âm thầm nhưng còn những người sinh ra mình thì sao... Mình thật ích kỷ khi nghĩ đến điều đó.
    Chưa hôm nào mình cảm thấy cạn kiệt sức như đêm qua. Đau đầu hơn 1 cái búa bổ giữa đầu. MÌnh sợ nhưng nghĩ đến giây phút thanh thản nhắm mắt ra đi, chắc lúc đó chẳng còn gì để lo để nghĩ nữa. Chìm vào giấc ngủ say để rồi không còn biết xung quanh ta đang diễn ra cái gì cả. Giá như nó ko đánh thức mình, tại sao đó ko phải là con đường đi vào giấc ngủ mãi mãi...... HOảng hốt, lần đầu tiên mình bỏ lớp, tại sao lại đúng ngày hôm nay chứ, tại sao ko phải là ngày khác. Giữa HK đang dần qua đi, mình ko còn gì để có thể đuổi kịp. Khi mà project mình cố gằng hoàn thành đêm qua, hôm nay trở thành số 0 sao? Mình liền chạy vù ra bus stop. Vừa chạy vừa ngẹn ngào MÌnh biết tội mình lớn lắm, nghĩ học 1 lớp rồi, giờ mà miss cái lớp này nữa, chắc mình sẽ mất tất cả. Đằng xa kia, cai xe bus đang dần lao tới, mình chuẩn bị oà khóc khi mà cái trafic light ở tít đằng ngã tư kia. MÌnh ko thể kịp nữa. Đành liều mình băng qua đường, từng chiếc oto cứ dần lao tới, tự hỏi nếu giờ mình nằm dưới cái bánh xe đó, cuộc đời là những phút nhẹ nhàng hơn giờ ko, những giây phút căng thẳng với những thứ mình luôn cố gắng làm tốt nhất nhưng hình như ông trời không thèm đếm xỉa đến những điều đó thì phải... Ông trời ác độc lắm, cho đến khi nào mình mới chứng minh được bản thân mình trong cuộc đời này chứ............. huhuhuhuhu
    Friendship is the present you give yourself
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần mình tự hỏi sao mình lại có ở trên đời này, và giờ cũng vậy, mình càng thấy cuộc sống ngày càng trở nên vo nghĩa. Con người sinh ra chỉ có 1 lần và nếu có chết đi thì cũng mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Nếu một ngày nào đó mình ra đi mãi mãi, liệu mình sẽ nhẹ nhõm hơn hay là phải nói lời hối hận??
    Mình có mặt trên cuộc sống này để làm gì chứ? Để làm vui lòng những người sinh ra mình, để làm những người xung quanh mình cười hay khóc đây. Mình tự hỏi khi mình ra đi, chắc sẽ là 1 lần ra đi âm thầm nhưng còn những người sinh ra mình thì sao... Mình thật ích kỷ khi nghĩ đến điều đó.
    Chưa hôm nào mình cảm thấy cạn kiệt sức như đêm qua. Đau đầu hơn 1 cái búa bổ giữa đầu. MÌnh sợ nhưng nghĩ đến giây phút thanh thản nhắm mắt ra đi, chắc lúc đó chẳng còn gì để lo để nghĩ nữa. Chìm vào giấc ngủ say để rồi không còn biết xung quanh ta đang diễn ra cái gì cả. Giá như nó ko đánh thức mình, tại sao đó ko phải là con đường đi vào giấc ngủ mãi mãi...... HOảng hốt, lần đầu tiên mình bỏ lớp, tại sao lại đúng ngày hôm nay chứ, tại sao ko phải là ngày khác. Giữa HK đang dần qua đi, mình ko còn gì để có thể đuổi kịp. Khi mà project mình cố gằng hoàn thành đêm qua, hôm nay trở thành số 0 sao? Mình liền chạy vù ra bus stop. Vừa chạy vừa ngẹn ngào MÌnh biết tội mình lớn lắm, nghĩ học 1 lớp rồi, giờ mà miss cái lớp này nữa, chắc mình sẽ mất tất cả. Đằng xa kia, cai xe bus đang dần lao tới, mình chuẩn bị oà khóc khi mà cái trafic light ở tít đằng ngã tư kia. MÌnh ko thể kịp nữa. Đành liều mình băng qua đường, từng chiếc oto cứ dần lao tới, tự hỏi nếu giờ mình nằm dưới cái bánh xe đó, cuộc đời là những phút nhẹ nhàng hơn giờ ko, những giây phút căng thẳng với những thứ mình luôn cố gắng làm tốt nhất nhưng hình như ông trời không thèm đếm xỉa đến những điều đó thì phải... Ông trời ác độc lắm, cho đến khi nào mình mới chứng minh được bản thân mình trong cuộc đời này chứ............. huhuhuhuhu
    Friendship is the present you give yourself
  6. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi hôm nay mới lại vô đây, vương quốc này vẫn như thế nhỉ?Hihi, mong gặp một người mà không thấy, tự nhiên thấy lòng buồn , kỳ lạ quá, đã biết người ta như thế nào đâu mà.....................................
         Forever and one I Will Miss U ............
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi hôm nay mới lại vô đây, vương quốc này vẫn như thế nhỉ?Hihi, mong gặp một người mà không thấy, tự nhiên thấy lòng buồn , kỳ lạ quá, đã biết người ta như thế nào đâu mà.....................................
         Forever and one I Will Miss U ............
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn.................ngủ
    bao nhiêu người hỏi, đã invi rồi đấy, chứ avai, chả hiểu cuộc đời nó thế nào với đống mess, hèm, không khoe, nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, để busy mà có người hỏi thăm, chợt vui vui vì hiểu rằng mình được quan tâm. Vậy mà nhiều khi cứ tự làm khổ mình bởi người khác.........................ừ, mình đã quyết định đó, hình như hiểu rằng tình cảm mong manh quá nhưng nếu nói ra, nhỡ lại như trước, mình không đủ sức gánh rồi, vì lòng mình không hoàn toàn thế, mình đâu hiểu nổi mình nữa.................................thôi, đừng tự làm khổ mình, cứ ngủ qua một giấc là thế, bỏ mặc hết.
    Hạnh phúc nhỏ nhoi quá, không đủ để con người ta mang vào xoa dịu những nỗi buồn, nhật ký à, mình lại viết ở đây rồi, còn có thể viết đâu đây, nếu nói buồn, sẽ có người lo, ui, không muốn, mệt mỏi với hỏi han rồi, sao ngay cả lên net nhiều khi cũng không thể vui buồn tự do................................................ước sao có thể khóc thật đã rồi ngủ hết mai. Cứ ngủ rồi dậy, thấy mess, đọc rồi đi ngủ tiếp, hờ, đến là buồn cười. Cả một đêm qua thì đành ngủ ngày thôi..........................cũng đâu có gì quan trọng đâu, cái đống bài vở thì cũng chẳng có gì, nghĩ mà thương tụi bạn học nhiều, mình lazy vẫn hoàn lazy.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn.................ngủ
    bao nhiêu người hỏi, đã invi rồi đấy, chứ avai, chả hiểu cuộc đời nó thế nào với đống mess, hèm, không khoe, nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, để busy mà có người hỏi thăm, chợt vui vui vì hiểu rằng mình được quan tâm. Vậy mà nhiều khi cứ tự làm khổ mình bởi người khác.........................ừ, mình đã quyết định đó, hình như hiểu rằng tình cảm mong manh quá nhưng nếu nói ra, nhỡ lại như trước, mình không đủ sức gánh rồi, vì lòng mình không hoàn toàn thế, mình đâu hiểu nổi mình nữa.................................thôi, đừng tự làm khổ mình, cứ ngủ qua một giấc là thế, bỏ mặc hết.
    Hạnh phúc nhỏ nhoi quá, không đủ để con người ta mang vào xoa dịu những nỗi buồn, nhật ký à, mình lại viết ở đây rồi, còn có thể viết đâu đây, nếu nói buồn, sẽ có người lo, ui, không muốn, mệt mỏi với hỏi han rồi, sao ngay cả lên net nhiều khi cũng không thể vui buồn tự do................................................ước sao có thể khóc thật đã rồi ngủ hết mai. Cứ ngủ rồi dậy, thấy mess, đọc rồi đi ngủ tiếp, hờ, đến là buồn cười. Cả một đêm qua thì đành ngủ ngày thôi..........................cũng đâu có gì quan trọng đâu, cái đống bài vở thì cũng chẳng có gì, nghĩ mà thương tụi bạn học nhiều, mình lazy vẫn hoàn lazy.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức khuya, sao mình dạo này hay thức vậy nhỉ, không viết nổi môt vài lời, chỉ kể lể tâm sự, mà ai sẽ hiểu được, thực ra đâu cần ai, mình sống bất cần mà nhưng biết rằng sẽ có nhiều người phải lo.........................................chỉ biết những ngày này chẳng làm nổi việc gì nên hồn, tâm trạng cứ rối hết cả lên vì mọi việc chẳng vừa ý nhưng cũng chẳng xấu tệ...............................chỉ biết là lại dằn vặt, ừm, dằn vặt quá, bản thân mình bao giờ sửa được mọi thứ cho đúng nhỉ...................mất ngủ rồi cũng nên, biết làm sao để ngủ được sớm giờ...............................trống vắng quá.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này