1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức khuya, sao mình dạo này hay thức vậy nhỉ, không viết nổi môt vài lời, chỉ kể lể tâm sự, mà ai sẽ hiểu được, thực ra đâu cần ai, mình sống bất cần mà nhưng biết rằng sẽ có nhiều người phải lo.........................................chỉ biết những ngày này chẳng làm nổi việc gì nên hồn, tâm trạng cứ rối hết cả lên vì mọi việc chẳng vừa ý nhưng cũng chẳng xấu tệ...............................chỉ biết là lại dằn vặt, ừm, dằn vặt quá, bản thân mình bao giờ sửa được mọi thứ cho đúng nhỉ...................mất ngủ rồi cũng nên, biết làm sao để ngủ được sớm giờ...............................trống vắng quá.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt mỏi quá ...
    bị V bắt bẻ , bị T&P giận hờn riết rùi mình ko chịu đựng được nữa quá ... dường như mọi chuyện mình làm đều sai trái cả !
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt mỏi quá ...
    bị V bắt bẻ , bị T&P giận hờn riết rùi mình ko chịu đựng được nữa quá ... dường như mọi chuyện mình làm đều sai trái cả !
  4. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay khi em đi làm về thì gặp chị, em thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi, tối qua chị lại thức khuya phải không? Nếu chị học bài thì không sao nhưng đừng suy nghĩ gì nhé? Chỉ tiếc là em không phải là một thằng lắm mồm nên cả bữa sáng em chỉ nói được với chị mấy câu thôi, mà sao hôm nay chị cũng ít nói thế?
    Trên suốt con đường đến trường em cứ boăn khoăn một tình huống là nếu như ngày mai em không gặp chị được nữa thì em sẽ phải làm thế nào nhỉ. Em sẽ chạy khắp các con đường dẫn đến trường mình để tìm chị, nhưng hình như nơi nào cũng có bóng dáng và giọng nói của chị, có phải chị đang đứng ở đầu đường và vẫy tay gọi em hay không? Em sẽ hét lên thật to " Chị ơi, xin đừng xa em. Em yêu chị, thật mà........thật mà".
    I Gotta Find A Way
    To Find A Better Day
    Without You
    And Thoughts Are Hard To Say
    I Miss You Everyday
  5. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay khi em đi làm về thì gặp chị, em thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi, tối qua chị lại thức khuya phải không? Nếu chị học bài thì không sao nhưng đừng suy nghĩ gì nhé? Chỉ tiếc là em không phải là một thằng lắm mồm nên cả bữa sáng em chỉ nói được với chị mấy câu thôi, mà sao hôm nay chị cũng ít nói thế?
    Trên suốt con đường đến trường em cứ boăn khoăn một tình huống là nếu như ngày mai em không gặp chị được nữa thì em sẽ phải làm thế nào nhỉ. Em sẽ chạy khắp các con đường dẫn đến trường mình để tìm chị, nhưng hình như nơi nào cũng có bóng dáng và giọng nói của chị, có phải chị đang đứng ở đầu đường và vẫy tay gọi em hay không? Em sẽ hét lên thật to " Chị ơi, xin đừng xa em. Em yêu chị, thật mà........thật mà".
    I Gotta Find A Way
    To Find A Better Day
    Without You
    And Thoughts Are Hard To Say
    I Miss You Everyday
  6. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như mọi ngày, em có người rồi, còn anh thì vẫn mãi cô đơn.Đáng lẽ phải mừng cho em, cớ sao ta lại thấy lòng buồn vô tả.Sao ta không thể có được một chút gì bình thường như bao người khác nhi?Tình yêu là một thứ xa xỉ vậy sao???????????????
         Forever and one I Will Miss U ............
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như mọi ngày, em có người rồi, còn anh thì vẫn mãi cô đơn.Đáng lẽ phải mừng cho em, cớ sao ta lại thấy lòng buồn vô tả.Sao ta không thể có được một chút gì bình thường như bao người khác nhi?Tình yêu là một thứ xa xỉ vậy sao???????????????
         Forever and one I Will Miss U ............
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một ngày......................mình bắt đầu lo, giờ sống về đêm nhiều quá, mà có làm gì đâu nhỉ, bài vở hết, net thì cũng chẳng chat chit với ai.....................mệt mỏi thì không nhưng sống về đêm như sắp thành thói quen, thật đáng sợ................sáng lại ngủ, dậy, ngủ.......................không mộng mị là điều may mắn duy nhất. Online, hôm nay không được như mọi ngày, bình thường và trôi qua có cái gì đó thiếu không khí, không cảm thấy vui và buồn, chỉ trống rỗng và cảm thấy mất mát nữa, dù sao cũng như là mất một người bạn dù mình biết rằng nếu không như vậy chỉ là lừa dối và huyễn hoặc cho người ta hy vọng chút gì đó, thật buồn vì không thấy nói chuyện nhưng nếu vậy tốt hơn thì có lẽ nên thế.............................trái tim dành cho tình yêu còn lý trí là của công việc, làm sao biết được, đành chấp nhận thôi, duyên nhưng không phải phận..............................ngày dài quá và cũng chán quá, ước sao mình có thể ngủ khi này nhưng lại đang mong chờ, sao hôm nay không thấy vậy.................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một ngày......................mình bắt đầu lo, giờ sống về đêm nhiều quá, mà có làm gì đâu nhỉ, bài vở hết, net thì cũng chẳng chat chit với ai.....................mệt mỏi thì không nhưng sống về đêm như sắp thành thói quen, thật đáng sợ................sáng lại ngủ, dậy, ngủ.......................không mộng mị là điều may mắn duy nhất. Online, hôm nay không được như mọi ngày, bình thường và trôi qua có cái gì đó thiếu không khí, không cảm thấy vui và buồn, chỉ trống rỗng và cảm thấy mất mát nữa, dù sao cũng như là mất một người bạn dù mình biết rằng nếu không như vậy chỉ là lừa dối và huyễn hoặc cho người ta hy vọng chút gì đó, thật buồn vì không thấy nói chuyện nhưng nếu vậy tốt hơn thì có lẽ nên thế.............................trái tim dành cho tình yêu còn lý trí là của công việc, làm sao biết được, đành chấp nhận thôi, duyên nhưng không phải phận..............................ngày dài quá và cũng chán quá, ước sao mình có thể ngủ khi này nhưng lại đang mong chờ, sao hôm nay không thấy vậy.................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    sáng rồi, chưa sáng trời nhưng thời gian đã thay đổi, vậy là giờ cách ở nhà 7 tiếng đồng hồ.............................vậy là xa lại càng xa, thời gian cứ bước, nhanh chậm không ngờ, vậy là hôm nay có thể ngủ thêm 1h mà chẳng thiệt đi đâu......................nhưng như vậy sẽ phải chỉnh đồng hồ, chỉ có máy tính là chạy đúng.
    tình yêu xa xỉ.....................liệu có xa xỉ không nhỉ, có lẽ với ai nó cũng là xa xỉ vì để có được nó họ phải mất đi nhiều thứ, theo đuổi, chờ đợi, nhớ mong, kỷ niệm, sự trân trọng, hy sinh, tình thương yêu, sự chấp nhận nhau....................................mình chẳng mong là nó sẽ đến nhanh, đã trốn tránh lâu rồi để khi có thì bao nhiêu và chẳng tìm nổi đâu là sự thực, đáng sợ lắm và nghi ngờ chính mình nhưng rồi mọi thứ đã đúng trình tự của nó tuy có chút gì đó vội vã nhưng lại định hình rõ ràng. Tình yêu chẳng xa xỉ đâu anh à, chỉ là không phải khi này thì sẽ là khi khác, anh sẽ tìm được cho mình người mà mình bỏ bất cứ cái gì ra cũng đáng để nhận lại là từ yêu trọn vẹn...............nó mộc mạc lắm, đơn giản lắm, chỉ cần kiên tâm chờ đợi và nó sẽ nở hoa một ngày không xa.................................chẳng hề xa xỉ. (gửi vài lời đến DW - từ doanhdoanh không phải TLN).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này