1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    CÀNG NGÀY CÀNG GHÉT BOX TÌNH ******** YÊU , BÀI POST LÊN QUÁ NHIỀU VÀ TRÙNG LẶP THẤY MÀ KINH LUÔN , CÙNG CHỦ ĐỀ ĐÓ MỚI TRÔI XUỐNG TRANG 2 THÌ LẬP TỨC CÓ 1 CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ VẬY XUẤT HIỆN , VẬY MÀ CÁC MOD VẪN ĐỂ YÊN .... THÀNH VIỀN BOX QUÁ NHIỀU , KO QUẢN LÝ XUỂ , ĐÃ THẾ CÒN CHƯA TÍNH ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN BOX KHÁC LÂU LÂU XÍ VÔ 1 TÍ NỮA CHỨ ! HIC HIC ... TUI BẮT ĐẦU GHÉT TTVNOL@ CŨNG CHỈ VÌ ĐÂY !
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần lại đến, mang theo những nỗi buồn chán và vô vị. Sao ma mình ghét cay ghét đắng những ngày nghỉ cuối tuần thế không biết nữa. Đi học thì cũng chẳng vui vẻ gì cả, nhưng thà đi học còn hơn là nằm nhà ngủ, chán chết.
    Hôm nay thật là buồn, mình lại nhớ lại những gì mọi người nhận xét về mình huhuhu Thằng bạn thân thì kêu mình đanh đá, người khác lại kêu mình cá cày, hôm nay lại thêm 1 người bạn mới nhận xét mình đanh đá nữa. Bề ngoài thì ra vẻ ta đây không cần dịu dàng nhưng có lẽ cũng do lớn rồi mà những câu như vậy luôn gây cho mình 1 chút buồn buồn cùng những lần nhìn lại bản thân.
    Mình đã cố gắng lắm rồi, đã hết sức rồi mà nhưng có làm được đâu. huhuh Sao làm con gái fức tạp thế không biết. Giá như những lời nói đùa đó, những hành động "hơi đầu gấu" đó chỉ là những điều bt trong cuộc sống của tất cả mọi người , của cả con trai lẫn con gái thì có fải tốt biết mấy không nhỉ. Sao cứ fân biệt con gái là fải dịu dàng thế này thế nọ còn con trai thì..... Thôi ko nói nữa, tương lai mình thế nào, có lẽ mình cũng biết cả rồi. Buồn..... Buồn..... Buồn ngủ roài. Đi ngủ đây. Mai lại là 1 ngày mới cùng với những tiếng cười, hope so
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần lại đến, mang theo những nỗi buồn chán và vô vị. Sao ma mình ghét cay ghét đắng những ngày nghỉ cuối tuần thế không biết nữa. Đi học thì cũng chẳng vui vẻ gì cả, nhưng thà đi học còn hơn là nằm nhà ngủ, chán chết.
    Hôm nay thật là buồn, mình lại nhớ lại những gì mọi người nhận xét về mình huhuhu Thằng bạn thân thì kêu mình đanh đá, người khác lại kêu mình cá cày, hôm nay lại thêm 1 người bạn mới nhận xét mình đanh đá nữa. Bề ngoài thì ra vẻ ta đây không cần dịu dàng nhưng có lẽ cũng do lớn rồi mà những câu như vậy luôn gây cho mình 1 chút buồn buồn cùng những lần nhìn lại bản thân.
    Mình đã cố gắng lắm rồi, đã hết sức rồi mà nhưng có làm được đâu. huhuh Sao làm con gái fức tạp thế không biết. Giá như những lời nói đùa đó, những hành động "hơi đầu gấu" đó chỉ là những điều bt trong cuộc sống của tất cả mọi người , của cả con trai lẫn con gái thì có fải tốt biết mấy không nhỉ. Sao cứ fân biệt con gái là fải dịu dàng thế này thế nọ còn con trai thì..... Thôi ko nói nữa, tương lai mình thế nào, có lẽ mình cũng biết cả rồi. Buồn..... Buồn..... Buồn ngủ roài. Đi ngủ đây. Mai lại là 1 ngày mới cùng với những tiếng cười, hope so
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    ừ ! ngủ đi em , ngủ cho khoẻ ..... anh thề là anh chưa từng nói em đanh đá cá cày !
  5. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    ừ ! ngủ đi em , ngủ cho khoẻ ..... anh thề là anh chưa từng nói em đanh đá cá cày !
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay bố mẹ cứ cãi nhau mãi, trưa cãi chiều cãi hở ra chút là cãi. Hình như năm nào gần đến năm mới bố mẹ đều cãi cả những lúc đó con chỉ biết khóc mà thôi, chỉ muốn bỏ nhà đi quách cho rồi. Nhưng mà bỏ nhà thì con chẳng biết đi đâu cả .Cuộc đời làm con thấy sợ lắm. Khi ra đời mọi người đều coi nhau như kẻ thù vậy: ích kỷ ác độc, chỉ biết vụ lợi cho mình. Xã hội này không biết phải nói sao nữa ngày càng thái hoá. Con người thì đang tự định ngày tận thế cho mình. Sao cuộc đời sinh ra tôi lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Nó lấy đi niềm tin của tôi rồi lại cho tôi niềm tin rồi lại lấy đi .Dường như cuộc đời đang đùa cợt với tôi vậy. Tuy biết là hoàn cảnh của mình đã hơn biết bao nhiêu người khác nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì. Cuộc đời ơi cái tôi cần là tình yêu thương cuộc đời có hiểu không? Mẹ từng bảo tôi rằng" Sống ở đời tình cảm như mày thì chỉ có chết thôi con ạh". Cái đó tôi biết chứ nhưng mà thực sự tôi không muốn hiểu chút nào cả. Tại sao phải như vậy chứ. Tôi không cần biết cho dù cuộc đời có đối xử với tôi như thế nào con người có lợi dụng lòng tin của tôi thì tôi cũng vẫn sẽ vui vẻ mà sống, vẫn đối xử với mọi người bằng tất cả lòng chân thành, cuộc đời này có là gì đâu chứ chỉ là hư vô nên sống sao cho vui vẻ là được. Tôi sẽ tự quyết định số phận của mình tôi sẽ không để cho cái gì có thể quyết định cuộc sống của tôi kể cả định mệnh số phận. Bố mẹ ơi bố mẹ đừng cãi nhau nữa hãy là chỗ dựa vững chắc cho con có thể chiến đấu với cuộc đời tàn nhẫn này nhé
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay bố mẹ cứ cãi nhau mãi, trưa cãi chiều cãi hở ra chút là cãi. Hình như năm nào gần đến năm mới bố mẹ đều cãi cả những lúc đó con chỉ biết khóc mà thôi, chỉ muốn bỏ nhà đi quách cho rồi. Nhưng mà bỏ nhà thì con chẳng biết đi đâu cả .Cuộc đời làm con thấy sợ lắm. Khi ra đời mọi người đều coi nhau như kẻ thù vậy: ích kỷ ác độc, chỉ biết vụ lợi cho mình. Xã hội này không biết phải nói sao nữa ngày càng thái hoá. Con người thì đang tự định ngày tận thế cho mình. Sao cuộc đời sinh ra tôi lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Nó lấy đi niềm tin của tôi rồi lại cho tôi niềm tin rồi lại lấy đi .Dường như cuộc đời đang đùa cợt với tôi vậy. Tuy biết là hoàn cảnh của mình đã hơn biết bao nhiêu người khác nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì. Cuộc đời ơi cái tôi cần là tình yêu thương cuộc đời có hiểu không? Mẹ từng bảo tôi rằng" Sống ở đời tình cảm như mày thì chỉ có chết thôi con ạh". Cái đó tôi biết chứ nhưng mà thực sự tôi không muốn hiểu chút nào cả. Tại sao phải như vậy chứ. Tôi không cần biết cho dù cuộc đời có đối xử với tôi như thế nào con người có lợi dụng lòng tin của tôi thì tôi cũng vẫn sẽ vui vẻ mà sống, vẫn đối xử với mọi người bằng tất cả lòng chân thành, cuộc đời này có là gì đâu chứ chỉ là hư vô nên sống sao cho vui vẻ là được. Tôi sẽ tự quyết định số phận của mình tôi sẽ không để cho cái gì có thể quyết định cuộc sống của tôi kể cả định mệnh số phận. Bố mẹ ơi bố mẹ đừng cãi nhau nữa hãy là chỗ dựa vững chắc cho con có thể chiến đấu với cuộc đời tàn nhẫn này nhé
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán quá..........

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán quá..........

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  10. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi sao buồn quá. Hình như năm nào cũng vậy cứ đến giao thừa hay qua năm mới mình lại có cảm giác buồn chẳng hiểu sao nữa hay tại vì có quá nhiều tâm sự chẳng biết nói với ai mà cũng chẳng có ai để nói dồn nén lâu dần nó trở thành vậy. Đã cố sống vui vẻ rồi mà sao nghĩ thấy khó quá nhưng mà thôi chẳng nghĩ nữa đâu năm mới rồi ráng mà bắt đầu lại từ đầu vậy. Cố lên bubble ơi còn nhiều người bạn tốt quanh mày đang ủng hộ mày.
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi

Chia sẻ trang này