1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo thấy người ta làm thịt con khỉ mà thấy ớn luôn .Sao con người ác thế nhỉ, đã ăn thịt chó, mèo bi giờ khỉ cũng không tha .Tội nghiệp chú khỉ đáng thương trước lúc bị chặt đầu còn biết chắp tay vái lạy thế mà con người vẫn dửng dưng chặt đầu chú ta không thương tiếc .Chặt đầu cho khách ăn óc khỉ tươi mà, lại còn nói rằng " Ăn óc bổ óc " nữa chứ . Không lẽ con người ngu đến nỗi phải ăn óc khỉ àh ?!! Không còn nhân tính nữa mà .Lại nhắc đến chuyện cúm gà , tôi có một người quen sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi gà vịt, đến mấy chục ngàn con chứ đâu có ít , cả một gia tài . Ông yêu trại chăn nuôi của mình như những người thân vậy vì thế khi người ta đến giết gà ông đã không cho nhưng lệnh của chính quyền đâu có chống lại được .Mấy chục nghìn con bị giết mà mỗi con đền có 5000 thử hỏi còn gì nữa .Và ... sau đó ông ấy đã tự tử chết .Tôi nghe xong mà bàng hoàng , mỗi con có 5000 thì lỗ biết bao nhiêu , ngân sách đi đâu hết rồi ?! chắc là nằm trong tay các Mr hết rồi .Mà thôi cái đó cũng không có gì đáng nói , cái đáng nói ở đây là con người lãnh chịu những hậu quả bây giờ cũng là do con người gây ra cả, con người hãy ở đó chờ ngày tận thế do mình tạo ra nhé
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  2. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "...... con người hãy ở đó chờ ngày tận thế do mình tạo ra nhé"
    ................Quả thật con người độc ác và ngông cuồng thật, nhưng bản thân con người còn không thương con người mà sao có thể thương loài khác được.........
    Ngay cả người bạn nói câu này cũng hình như đang hy vọng có ngày tận thế cho con người phải hôn vậy? Vậy thì bạn trách ai nữa........Bạn cũng là con người thôi........
    "Không phải Rồng thì đừng qua sông"
    "Yêu nhất một người CC-X"
  3. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "...... con người hãy ở đó chờ ngày tận thế do mình tạo ra nhé"
    ................Quả thật con người độc ác và ngông cuồng thật, nhưng bản thân con người còn không thương con người mà sao có thể thương loài khác được.........
    Ngay cả người bạn nói câu này cũng hình như đang hy vọng có ngày tận thế cho con người phải hôn vậy? Vậy thì bạn trách ai nữa........Bạn cũng là con người thôi........
    "Không phải Rồng thì đừng qua sông"
    "Yêu nhất một người CC-X"
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nếu tận thế có thể làm thế giới này tốt hơn thì tôi cũng hy vọng vậy .Và tôi muốn nói với bạn một điều rằng tôi không phải 1 con người
    Được BUBBLE_LOVELY sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 11/02/2004
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nếu tận thế có thể làm thế giới này tốt hơn thì tôi cũng hy vọng vậy .Và tôi muốn nói với bạn một điều rằng tôi không phải 1 con người
    Được BUBBLE_LOVELY sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 11/02/2004
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cách đây 1 năm, lần đầu tiên bước vào TTVN, mình bỡ ngỡ giữa các forum, bỡ ngỡ giữa những bài viết từ các tên nick. Thật thú vị khi đọc những bài viết của họ. Thời gian trôi thật nhanh, thế là đã 1 năm qua đi, đọc lại bao bài viết, tâm sự, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn, cảm giác nó vừa mới xảy ra hôm nào....Những kỷ niệm đó giờ đây được lưu lại trong này, nếu một ngày nào đó, sau một thời gian dài , quay lại đọc những bài viết đó, tự hỏi với bản thân mình: Đã lớn lên được chút nào chưa vậy???
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cách đây 1 năm, lần đầu tiên bước vào TTVN, mình bỡ ngỡ giữa các forum, bỡ ngỡ giữa những bài viết từ các tên nick. Thật thú vị khi đọc những bài viết của họ. Thời gian trôi thật nhanh, thế là đã 1 năm qua đi, đọc lại bao bài viết, tâm sự, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn, cảm giác nó vừa mới xảy ra hôm nào....Những kỷ niệm đó giờ đây được lưu lại trong này, nếu một ngày nào đó, sau một thời gian dài , quay lại đọc những bài viết đó, tự hỏi với bản thân mình: Đã lớn lên được chút nào chưa vậy???
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những ngày tuyệt đẹp như một giấc mơ. Những ngày trái tim ta bỗng dưng biết đập mạnh, rung lên vì bồi hồi xao xuyến với những cảm xúc lạ lùng làm sao .. Tình yêu ư, không hẳn là tình yêu... Chỉ là một thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng và dễ thương.. nhưng đã làm cái tuổi học trò ta phải "rung rinh" vì một nỗi nhớ... đánh dấu những rung động đầu đời ... Đó như là một món quà của cuộc sống, đem lại những thú vị, những cảm giác thật khó quên của lứa tuổi "giao thời"... giữa một "ta" của tuổi thơ, một "ta" của người lớn...
    Ngày tháng chất chồng, ta hối hả với bận bịu cuộc sống, với công việc, cả với một tình yêu...
    Có ngày tháng nào ta bắt gặp một cô nhỏ, xấu hổ vân vê tà áo trước ánh mắt nhìn của một chàng trai.. cũng ngọng nghịu.. cũng luống cuống đến mà tội nghiệp mà khiến ta bật cười, nhớ đến hình ảnh của ta ấy.. của ngày xưa...
    Có ngày tháng nào tình cờ trên đường phố, bỗng dưng gặp lại một dáng hình, một tia mắt nhìn quen thuộc... Dừng xe.. chào bạn.. bạn có nhớ về ngày xưa... mỉm cười tìm lại một thời vô tư, một thời khờ dại nhưng đáng yêu làm sao...
    Những rung động đầu đời, ai mà không trải qua, sao không kể cho nhau nghe..
    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  9. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những ngày tuyệt đẹp như một giấc mơ. Những ngày trái tim ta bỗng dưng biết đập mạnh, rung lên vì bồi hồi xao xuyến với những cảm xúc lạ lùng làm sao .. Tình yêu ư, không hẳn là tình yêu... Chỉ là một thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng và dễ thương.. nhưng đã làm cái tuổi học trò ta phải "rung rinh" vì một nỗi nhớ... đánh dấu những rung động đầu đời ... Đó như là một món quà của cuộc sống, đem lại những thú vị, những cảm giác thật khó quên của lứa tuổi "giao thời"... giữa một "ta" của tuổi thơ, một "ta" của người lớn...
    Ngày tháng chất chồng, ta hối hả với bận bịu cuộc sống, với công việc, cả với một tình yêu...
    Có ngày tháng nào ta bắt gặp một cô nhỏ, xấu hổ vân vê tà áo trước ánh mắt nhìn của một chàng trai.. cũng ngọng nghịu.. cũng luống cuống đến mà tội nghiệp mà khiến ta bật cười, nhớ đến hình ảnh của ta ấy.. của ngày xưa...
    Có ngày tháng nào tình cờ trên đường phố, bỗng dưng gặp lại một dáng hình, một tia mắt nhìn quen thuộc... Dừng xe.. chào bạn.. bạn có nhớ về ngày xưa... mỉm cười tìm lại một thời vô tư, một thời khờ dại nhưng đáng yêu làm sao...
    Những rung động đầu đời, ai mà không trải qua, sao không kể cho nhau nghe..
    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại được đọc một bài viết làm tôi phải xao xuyến, tiếc nuối và nhớ nhung. Nhớ cái ngày nào còn cắp cặp, đôi bàn chân đen trũi vì đất và cát, áo quần thì xộc xệch vì chạy nhẩy. Nhớ những giờ ra chơi đuổi nhau quanh lớp rồi chạy cả lên bàn. Nhớ những trò nghịch dại và đặc biệt là những xao xuyến rung động tuổi mới lớn. Cái mà người ta gọi là tình yêu cóc nhái đấy vẫn thật tuyệt vời, chỉ đơn giản vì nó hồn nhiên, vô tư và vô cùng trong sáng và vì nó là cái đầu tiên của những cái đầu tiên. Những lời nói ấp úng chẳng thành lời, những lần thẹn thùng đỏ mặt vụt chạy đi rồi cả những lần ấm ức. Những bồi hồi xao xuyến lại dâng lên và làm tôi nghẹn ngào trào dâng nước mắt. Lại nhớ lại những giọt nước mắt tự nhiên trào dâng và những lời mếu máo cái ngày còn cắp sách ấy. Chỉ đơn giản thôi, một lời động viên, quan tâm của cô giáo cũng làm tôi không giữ, níu được những giọt nước mắt ấy. Rồi cả những kỉ niệm chứa chan trong những dòng lưu bút, những món quà kì công và thật ý nghĩa. Nói sao đây chó hết cái tuổi học trò cái tuổi của những nụ cười vô tư nhất.
    hungdo

Chia sẻ trang này