1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại được đọc một bài viết làm tôi phải xao xuyến, tiếc nuối và nhớ nhung. Nhớ cái ngày nào còn cắp cặp, đôi bàn chân đen trũi vì đất và cát, áo quần thì xộc xệch vì chạy nhẩy. Nhớ những giờ ra chơi đuổi nhau quanh lớp rồi chạy cả lên bàn. Nhớ những trò nghịch dại và đặc biệt là những xao xuyến rung động tuổi mới lớn. Cái mà người ta gọi là tình yêu cóc nhái đấy vẫn thật tuyệt vời, chỉ đơn giản vì nó hồn nhiên, vô tư và vô cùng trong sáng và vì nó là cái đầu tiên của những cái đầu tiên. Những lời nói ấp úng chẳng thành lời, những lần thẹn thùng đỏ mặt vụt chạy đi rồi cả những lần ấm ức. Những bồi hồi xao xuyến lại dâng lên và làm tôi nghẹn ngào trào dâng nước mắt. Lại nhớ lại những giọt nước mắt tự nhiên trào dâng và những lời mếu máo cái ngày còn cắp sách ấy. Chỉ đơn giản thôi, một lời động viên, quan tâm của cô giáo cũng làm tôi không giữ, níu được những giọt nước mắt ấy. Rồi cả những kỉ niệm chứa chan trong những dòng lưu bút, những món quà kì công và thật ý nghĩa. Nói sao đây chó hết cái tuổi học trò cái tuổi của những nụ cười vô tư nhất.
    hungdo
  2. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Còn thì bảo còn , hết thì bảo hết ! Cứ nghĩ 1 nói 2 là sao ? Mình là trò đùa à ? Tức....Điên......Chỉ muốn có người để giết cho hả giận . Giờ thì có nói gì đây cũng chẳng tin đâu .....gạt nhau thế đủ rồi .....18 tuổi chứ không phải 1 tuổi 8 tháng !
    Hôm nay bùng 1 lúc 3 ca luôn ! Cuối tháng vẫn xin tiền đều đều ....càng ngày càng mất dạy ! .....
    Mưa ! Sấm ! Sao ko có sét để cho mấy người mình ghét thành than hết nhỉ ? Ông trời như điên...
    Đói ! Ngồi từ trưa đến giờ ! ...lang thang ...nghĩ sao cái số mình lại quàng vào cái mạng nhện này nhỉ ? biết là nhện độc còn cứ chui vào ! Ừ ! Ngốc quá ! Chui vào rồi thì không có đường mà ra nữa ! ....Mình làm mình chịu đi , kêu ca cái gì !
    Người tốt với mình , người thương mình , người yêu mình thì mày coi như bi của thằng Hải Anh , bắn vèo vèo vô gầm giường. Còn cái người mà coi mày là trò đùa , gạt qua gạt lại thì cứ bám chặt lấy ! Người ta cho mày bùa mê thuốc lú gì vậy ? ...uh ! Tao chả biết !
    Tạnh mưa rồi , chắc nhà có cơm , về ăn thôi nhỉ ? Ăn xong làm 1 giấc ...cầu mơ thấy mấy người ( T , T ....) bị cọp vồ ! he he !



     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  3. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Còn thì bảo còn , hết thì bảo hết ! Cứ nghĩ 1 nói 2 là sao ? Mình là trò đùa à ? Tức....Điên......Chỉ muốn có người để giết cho hả giận . Giờ thì có nói gì đây cũng chẳng tin đâu .....gạt nhau thế đủ rồi .....18 tuổi chứ không phải 1 tuổi 8 tháng !
    Hôm nay bùng 1 lúc 3 ca luôn ! Cuối tháng vẫn xin tiền đều đều ....càng ngày càng mất dạy ! .....
    Mưa ! Sấm ! Sao ko có sét để cho mấy người mình ghét thành than hết nhỉ ? Ông trời như điên...
    Đói ! Ngồi từ trưa đến giờ ! ...lang thang ...nghĩ sao cái số mình lại quàng vào cái mạng nhện này nhỉ ? biết là nhện độc còn cứ chui vào ! Ừ ! Ngốc quá ! Chui vào rồi thì không có đường mà ra nữa ! ....Mình làm mình chịu đi , kêu ca cái gì !
    Người tốt với mình , người thương mình , người yêu mình thì mày coi như bi của thằng Hải Anh , bắn vèo vèo vô gầm giường. Còn cái người mà coi mày là trò đùa , gạt qua gạt lại thì cứ bám chặt lấy ! Người ta cho mày bùa mê thuốc lú gì vậy ? ...uh ! Tao chả biết !
    Tạnh mưa rồi , chắc nhà có cơm , về ăn thôi nhỉ ? Ăn xong làm 1 giấc ...cầu mơ thấy mấy người ( T , T ....) bị cọp vồ ! he he !



     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  4. LinH1807

    LinH1807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz, sao cái số tôi lại đen đủi thế hả zời?????????? Cứ lúc cần tiền thì lại không có, người mà chỉ vui buồn với độ dầy của cái ví tiền thì là người gì nhỉ hiz hiz,nhưng kể ra ngoài chuyện tiền nong ra, mình có chuyện gì để quan tâm đâu hả zời?
  5. LinH1807

    LinH1807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz, sao cái số tôi lại đen đủi thế hả zời?????????? Cứ lúc cần tiền thì lại không có, người mà chỉ vui buồn với độ dầy của cái ví tiền thì là người gì nhỉ hiz hiz,nhưng kể ra ngoài chuyện tiền nong ra, mình có chuyện gì để quan tâm đâu hả zời?
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Đang dọn nhà tự dưng thấy cả đống ảnh ngày xưa rơi cái rầm trước mặt. Cũng ánh mắt ấy , nụ cười ấy của con người ấy và trong thời gian ấy đã bao lần làm mình xao động. Thế là lại ngồi gặm lại những kỉ niệm. Ngày ấy mình và Mây quen nhau thế nào nhỉ.....
    Giữa anh và em là một cơn mưa
    Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía là dửng dưng, một phía là lẳng lặng
    Để cho vô tình thương nhớ đi qua...
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Đang dọn nhà tự dưng thấy cả đống ảnh ngày xưa rơi cái rầm trước mặt. Cũng ánh mắt ấy , nụ cười ấy của con người ấy và trong thời gian ấy đã bao lần làm mình xao động. Thế là lại ngồi gặm lại những kỉ niệm. Ngày ấy mình và Mây quen nhau thế nào nhỉ.....
    Giữa anh và em là một cơn mưa
    Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía là dửng dưng, một phía là lẳng lặng
    Để cho vô tình thương nhớ đi qua...
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    07/04/04 (...00)
    Xa em mấy hôm rồi, nhớ quá !!
    Mỗi phút bên em, anh thấy mình quá đỗi hạnh phúc, nhìn cái gì cũng đẹp, nhìn ai cũng tươi. Anh đã được sống trọn vẹn con người mình, cám ơn em!
    Mọi thứ đôi lúc thật mâu thuẫn phải ko em, chiếc chăn đơn đắp được đầu này lại hở đầu kia, rối tinh rối mù. Cả em và anh còn phải sống cho mọi người, cho gia đình và hơn hết là bản thân nữa, những gì là tích cực thì không phải buồn, và không nghĩ nhiều, nghe chưa !!!
    Anh ko thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa, nhưng một điều anh biết chắc, một điều mà anh có thể đọc được bằng tâm hồn: Anh yêu em!!! Và anh cũng biết em yêu anh nhiều lắm !!!
    Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh, hãy luôn vui vẻ, thanh thản và tạm nén giũ những tình cảm dành cho anh vào một góc bình yên, em nhé !!!
    ...
    Tự nhiên sờ tay lên ngực, miếng đất nung chữ P em chọn, sợi dây em buộc nút ... nhớ em quá.
    Em vẫn tin có thần giao cách cảm, anh cũng tin thế.
    "Tim mình trong ngực người ta
    Tim người ta đập rung da thịt mình"

    Không thể dìm nỗi nhớ được, đành nhủ lòng cố nhớ in ít thôi, sợ tim mình rung làm em ngực bồi hồi. Em đang vào giai đoạn nước rút, cần thời gian cho tương lai của em, cũng là của chúng ta.
    Yêu em !!!
    Nhớ
    (cho T.A)
    Da diết
    Triền miên...

    Nhớ ngôi chùa cổ kính mái nghiêng nghiêng
    Cổng tam quan đứng trầm ngâm gội nắng
    Tiếng em nhẹ lẫn vào trong gió thoảng
    Lá khô gầy xao xác bước chân anh
    Nhớ hồ Tây gợn sóng đón chiều lên
    Mấy chiếc thuyền trôi lững lờ mê mải
    Chở những tim yêu nồng nàn nhịp mới
    Mặt nước dịu dàng in bóng lứa đôi
    Nhớ sân trường buổi sáng ấy tinh khôi
    Khung cửa sổ em thẫn thờ ngóng đợi
    Anh chợt đến trong tưởng chừng không tới
    Mắt em buồn sóng sánh giọt yêu thương
    Nhớ phút bâng khuâng ngã rẽ con đường
    Anh đứng lại khép vào lòng quá khứ
    Để bên em dưới chân trời rộng mở
    Tay trong tay chung nhịp bước song hành ...
    NQPTTA
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 07/04/2004
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    07/04/04 (...00)
    Xa em mấy hôm rồi, nhớ quá !!
    Mỗi phút bên em, anh thấy mình quá đỗi hạnh phúc, nhìn cái gì cũng đẹp, nhìn ai cũng tươi. Anh đã được sống trọn vẹn con người mình, cám ơn em!
    Mọi thứ đôi lúc thật mâu thuẫn phải ko em, chiếc chăn đơn đắp được đầu này lại hở đầu kia, rối tinh rối mù. Cả em và anh còn phải sống cho mọi người, cho gia đình và hơn hết là bản thân nữa, những gì là tích cực thì không phải buồn, và không nghĩ nhiều, nghe chưa !!!
    Anh ko thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa, nhưng một điều anh biết chắc, một điều mà anh có thể đọc được bằng tâm hồn: Anh yêu em!!! Và anh cũng biết em yêu anh nhiều lắm !!!
    Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh, hãy luôn vui vẻ, thanh thản và tạm nén giũ những tình cảm dành cho anh vào một góc bình yên, em nhé !!!
    ...
    Tự nhiên sờ tay lên ngực, miếng đất nung chữ P em chọn, sợi dây em buộc nút ... nhớ em quá.
    Em vẫn tin có thần giao cách cảm, anh cũng tin thế.
    "Tim mình trong ngực người ta
    Tim người ta đập rung da thịt mình"

    Không thể dìm nỗi nhớ được, đành nhủ lòng cố nhớ in ít thôi, sợ tim mình rung làm em ngực bồi hồi. Em đang vào giai đoạn nước rút, cần thời gian cho tương lai của em, cũng là của chúng ta.
    Yêu em !!!
    Nhớ
    (cho T.A)
    Da diết
    Triền miên...

    Nhớ ngôi chùa cổ kính mái nghiêng nghiêng
    Cổng tam quan đứng trầm ngâm gội nắng
    Tiếng em nhẹ lẫn vào trong gió thoảng
    Lá khô gầy xao xác bước chân anh
    Nhớ hồ Tây gợn sóng đón chiều lên
    Mấy chiếc thuyền trôi lững lờ mê mải
    Chở những tim yêu nồng nàn nhịp mới
    Mặt nước dịu dàng in bóng lứa đôi
    Nhớ sân trường buổi sáng ấy tinh khôi
    Khung cửa sổ em thẫn thờ ngóng đợi
    Anh chợt đến trong tưởng chừng không tới
    Mắt em buồn sóng sánh giọt yêu thương
    Nhớ phút bâng khuâng ngã rẽ con đường
    Anh đứng lại khép vào lòng quá khứ
    Để bên em dưới chân trời rộng mở
    Tay trong tay chung nhịp bước song hành ...
    NQPTTA
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 07/04/2004
  10. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hic chẳng hiểu sao bubble ko login vào ttvn được , làm nhớ vương quốc muốn chết , tưởng mình ko bao giờ vào được nữa chứ .Bi giờ login được rồi vui quá đi

Chia sẻ trang này