1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hic chẳng hiểu sao bubble ko login vào ttvn được , làm nhớ vương quốc muốn chết , tưởng mình ko bao giờ vào được nữa chứ .Bi giờ login được rồi vui quá đi
  2. degiacmobaydi

    degiacmobaydi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm vừa rồi, mình đã khóc. Buồn cười thật. Khóc trong đêm giao thừa đầu tiên ở nhà chồng. Mình nhớ không khí ấm cúng và thương yêu khi còn ở nhà với bố mẹ. Ước gì ...
  3. degiacmobaydi

    degiacmobaydi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm vừa rồi, mình đã khóc. Buồn cười thật. Khóc trong đêm giao thừa đầu tiên ở nhà chồng. Mình nhớ không khí ấm cúng và thương yêu khi còn ở nhà với bố mẹ. Ước gì ...
  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem ca nhạc về,nghe thằng bạn kể về con bạn thân của mình làm mình quá đỗi sửng sốt.Đã lâu lắm 2 đứa ko gọi cho nhau vì nhiều lí do nên cũng chẳng biết nhiều tin tức về nó.Thế rồi khi nghe chuyện nó tự tử bằng thuốc ngủ ko thành vì bị người yêu bỏ,mình ko tin vào tai mình nữa.1 đứa nhiều tham vọng và nghị lực như nó lại muốn từ bỏ cuộc sống đẹp đẽ này chỉ vì 1 thằng(xin lỗi mày) dở hơi nào đó.Mình gọi cho nó,vẫn thấy cười nói tao tao mày mày,nhưng cái giọng nghèn ngẹn trong cổ họng khi mình nhắc đến chuyện 2 đứa chúng nó làm mình thấy thương nó quá.Đừng bao giờ giấu tao nhé.Tao hứa sẽ giúp mày vượt qua nỗi đau này,và cũng sẽ trừng phạt thằng khốn nạn kia nếu nó làm những điều ko tốt với mày.
    Được why_i_have_to_wait sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 10/05/2004
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem ca nhạc về,nghe thằng bạn kể về con bạn thân của mình làm mình quá đỗi sửng sốt.Đã lâu lắm 2 đứa ko gọi cho nhau vì nhiều lí do nên cũng chẳng biết nhiều tin tức về nó.Thế rồi khi nghe chuyện nó tự tử bằng thuốc ngủ ko thành vì bị người yêu bỏ,mình ko tin vào tai mình nữa.1 đứa nhiều tham vọng và nghị lực như nó lại muốn từ bỏ cuộc sống đẹp đẽ này chỉ vì 1 thằng(xin lỗi mày) dở hơi nào đó.Mình gọi cho nó,vẫn thấy cười nói tao tao mày mày,nhưng cái giọng nghèn ngẹn trong cổ họng khi mình nhắc đến chuyện 2 đứa chúng nó làm mình thấy thương nó quá.Đừng bao giờ giấu tao nhé.Tao hứa sẽ giúp mày vượt qua nỗi đau này,và cũng sẽ trừng phạt thằng khốn nạn kia nếu nó làm những điều ko tốt với mày.
    Được why_i_have_to_wait sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 10/05/2004
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua thật là vui, có lẽ chưa có sinh nhật nào mà vui như vậy mặc dù xa nhà. Mọi người đến hihihih Nhiều hoa quá. Bật nhạc ầm ầm, chẳng hiểu sao mình không nhảy, nhìn con chị mình lăk với người yêu, fê thế không bít nữa. Em chợt nghĩ đến anh, giá như anh ở đây lúc đó, chắc chắn anh sẽ dance cùng em phải không. 12h, mọi ngưòi về, online thì gặp babe, nhớ babe quá cơ... Nói chuyện 1 tẹo rùi đi ngủ. hihihi Babe ui, có biết rằng em vui thế nào không, mọi người nhìn thấy card của anh mà cứ hỏi suốt đấy. Lúc đấy vừa vui vừa ngượng, chẳng hiểu cái cảm giác có người yêu nó là sao cả. Buồn cười thế Sáng ngủ dậy, mệt gần chết, gặp babe tẹo rồi lại đi ngủ. Eo ui mình ngủ như con heo, thế có chít không chứ. Ngủ dậy lại nói chuyện với babe, anh ui, em nhớ anh lắm.... hic hic Cuối cùng cũng phải out để đihọc bài hih`ih`ihi` 1 ngày nhẹ nhõm ghê
  7. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua thật là vui, có lẽ chưa có sinh nhật nào mà vui như vậy mặc dù xa nhà. Mọi người đến hihihih Nhiều hoa quá. Bật nhạc ầm ầm, chẳng hiểu sao mình không nhảy, nhìn con chị mình lăk với người yêu, fê thế không bít nữa. Em chợt nghĩ đến anh, giá như anh ở đây lúc đó, chắc chắn anh sẽ dance cùng em phải không. 12h, mọi ngưòi về, online thì gặp babe, nhớ babe quá cơ... Nói chuyện 1 tẹo rùi đi ngủ. hihihi Babe ui, có biết rằng em vui thế nào không, mọi người nhìn thấy card của anh mà cứ hỏi suốt đấy. Lúc đấy vừa vui vừa ngượng, chẳng hiểu cái cảm giác có người yêu nó là sao cả. Buồn cười thế Sáng ngủ dậy, mệt gần chết, gặp babe tẹo rồi lại đi ngủ. Eo ui mình ngủ như con heo, thế có chít không chứ. Ngủ dậy lại nói chuyện với babe, anh ui, em nhớ anh lắm.... hic hic Cuối cùng cũng phải out để đihọc bài hih`ih`ihi` 1 ngày nhẹ nhõm ghê
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rõ sớm, con tự hỏi sao con có cảm giác có điều gì khác lạ, ko giống mọi hôm. Phải rồi, con sắp được gặp ba yêu rồi, con sắp được đưa ba yêu của con đi chơi rồi. Con vui lắm.
    Ba biết không, cả 1 tuần vừa rồi fax giấy tờ về để ba làm visa, con chỉ biết cầu Chúa nghe thấy lời cầu xin của con, con chỉ mong ba cầm trên tay tờ visa để sang đây thăm con. Ba ơi, khi em gọi điện báo ba đã được visa sang đây chơi, con ko biết nói gì hơn. Trong đầu con bao nhiêu kế hoạch dành cho ba. Con thích đưa ba đi chơi lắm, con muốn được dành thời gian nhiều cho ba. Con định xin việc làm nhưng có lẽ con chẳng đi làm nữa đâu, con sẽ ở nhà đưa ba đi chơi cơ.
    Thế là 2 năm rồi ba yêu nhỉ, 2 năm rồi con và ba chưa được gặp nhau. Con không biết lúc con đi đón ba, con có khóc nhè như một cô bé mít ướt không. Chắc là có rồi. Giờ cứ nghĩ đến lúc ba sang đây, con đã cay mắt rồi. Con vui nhiều lắm, thế là ông trời đã ko phụ lòng của cả nhà mình nhỉ. Còn mẹ nữa, không biết bao giờ mẹ có thể sang thăm con, dù sao con cũng mong gặp ba mẹ lắm, con nhớ ba mẹ thật nhiều.
    Dù chỉ được ở bên ba 15 ngày nhưng con hứa sẽ ko để phí phạm một giây, sẽ không giống trong ác mộng của ba đâu, con gái ba sẽ ko thờ ơ với ba đâu. Con gái của ba sẽ lại chui vào lòng ba để kể nhiều nhiều chuyện cho ba trong 2 năm vừa rồi, con gái ba sẽ ko còn sợ ba vì những lời nói to của ba như hồi bé nữa đâu. Bởi con biết ba yêu con nhiều lắm, con cũng vậy
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rõ sớm, con tự hỏi sao con có cảm giác có điều gì khác lạ, ko giống mọi hôm. Phải rồi, con sắp được gặp ba yêu rồi, con sắp được đưa ba yêu của con đi chơi rồi. Con vui lắm.
    Ba biết không, cả 1 tuần vừa rồi fax giấy tờ về để ba làm visa, con chỉ biết cầu Chúa nghe thấy lời cầu xin của con, con chỉ mong ba cầm trên tay tờ visa để sang đây thăm con. Ba ơi, khi em gọi điện báo ba đã được visa sang đây chơi, con ko biết nói gì hơn. Trong đầu con bao nhiêu kế hoạch dành cho ba. Con thích đưa ba đi chơi lắm, con muốn được dành thời gian nhiều cho ba. Con định xin việc làm nhưng có lẽ con chẳng đi làm nữa đâu, con sẽ ở nhà đưa ba đi chơi cơ.
    Thế là 2 năm rồi ba yêu nhỉ, 2 năm rồi con và ba chưa được gặp nhau. Con không biết lúc con đi đón ba, con có khóc nhè như một cô bé mít ướt không. Chắc là có rồi. Giờ cứ nghĩ đến lúc ba sang đây, con đã cay mắt rồi. Con vui nhiều lắm, thế là ông trời đã ko phụ lòng của cả nhà mình nhỉ. Còn mẹ nữa, không biết bao giờ mẹ có thể sang thăm con, dù sao con cũng mong gặp ba mẹ lắm, con nhớ ba mẹ thật nhiều.
    Dù chỉ được ở bên ba 15 ngày nhưng con hứa sẽ ko để phí phạm một giây, sẽ không giống trong ác mộng của ba đâu, con gái ba sẽ ko thờ ơ với ba đâu. Con gái của ba sẽ lại chui vào lòng ba để kể nhiều nhiều chuyện cho ba trong 2 năm vừa rồi, con gái ba sẽ ko còn sợ ba vì những lời nói to của ba như hồi bé nữa đâu. Bởi con biết ba yêu con nhiều lắm, con cũng vậy
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bài viết trong cuộc thi này như tôi đã nói ở topic thông báo, nhưng cũng xin nói lại ở đây để mọi người tiện tham gia.
    1. Thành phần tham gia: tất cả mọi thành viên của ttvn
    2. Chủ đề tham gia: Viết về chủ đề tình yêu, cụ thể trong phần thi đầu tiên này là viết về cuộc tình tay ba. Người viết sẽ phải nhập vai một trong 3 nhân vật và viết.
    - Nội dung của bài viết là về một cuộc tình giữa A và B bắt nguồn tư một tình bạn đẹp. Khi mà cả hai cùng đang ngập ngừng, chờ đợi, sợ đánh mất tình bạn đẹp đã có bấy lâu, thì bỗng nhiên C vào cuộc. C cũng là bạn của A và B. Lúc này A bắt đầu mạnh dạn hơn, vì tình yêu và đấu tranh cho tình yêu A bắt đầu để lộ ra những cảm xúc tình cảm của mình cho B. Nhưng rồi bỗng nhiên ( vì một lý do nào đó mà các bạn phải tự nghĩ ra) A thấy rằng C xứng đáng với với B hơn, và một phần vì A cũng không dám chắc tình cảm của B. thế rồi với sự tấn công mạnh của C, B bắt đầu cũng ngả nghiêng và đứng trước ngã ba đường. Kết thúc thì tuỳ mỗi người.
    3. Giải thưởng cho phần thi sẽ là những lời cổ vũ thán phục của tất cả thành viên và một chút title đặc biệt từ ban quan trị chao tặng. Tôi sẽ bổ xung thêm sau bây giờ có chút việc nhưng hi vọng rằng các bạn đã có thể tham gia
    -Bổ sung phần nội quy. Thực ra thì tôi vẫn chưa có thời gian nghĩ về phần đánh giá chất lượng bài viết, và mong mọi người tham gia đóng góp thêm, một phần vì bận, phần hai vì cũng chưa nghĩ được gì nhiều.
    + Bài viết sẽ không bị giới hạn
    + Không cần phải bám sát quá kịch bản, nhưng không nên đi quá xa.
    + Tên nhân vật có thể đặt ra để tăng tính hấp dẫn
    + Tiêu trí đánh giá bài viết sẽ dựa trên mấy điểm sau: (còn được bổ sung)
    1. Xây dựng tính cách nhân vật
    2. Xây dựng kịch tính hợp lý
    3. Giải quyết mâu thuẫn và tình tiết một cách thực tế và hợp lý, giống đời thường. Có nghĩa là cũng có những sai lầm, có những tiếc nuối ....
    4. Một vài tiêu chí phụ và còn bổ sung thêm như: không quá lạc chủ đề, lan man, Giọng văn ( vì đây không phải box văn học nên phần câu chữ không được đánh giá cao lắm),...., và còn bổ sung tiếp
    + Phần giải thưởng, nếu là Mod thì quả là vấn đề với quá tặng. Nhưng mong các bạn tham gia nhiệt tình vì một không khí vui vẻ, vì khi bạn tham gia bạn hoà mình hơn với mọi người, được cùng hiểu nhau hơn. Tất nhiên để tăng tính hấp dẫn thì cũng nên có một phần thưởng thích đáng, nhưng hiện mình vẫn chưa nghĩ ra được, nên mong các bạn góp ý.
    Mọi góp ý cho chủ đề này mong các bạn post sang topic thông báo, được dính ở trên, hoặc gửi tin nhắn tới mình. Tránh post vào đây, để tiện cho việc theo dõi diễn biến truyện
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 07/07/2004

Chia sẻ trang này