1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bài viết trong cuộc thi này như tôi đã nói ở topic thông báo, nhưng cũng xin nói lại ở đây để mọi người tiện tham gia.
    1. Thành phần tham gia: tất cả mọi thành viên của ttvn
    2. Chủ đề tham gia: Viết về chủ đề tình yêu, cụ thể trong phần thi đầu tiên này là viết về cuộc tình tay ba. Người viết sẽ phải nhập vai một trong 3 nhân vật và viết.
    - Nội dung của bài viết là về một cuộc tình giữa A và B bắt nguồn tư một tình bạn đẹp. Khi mà cả hai cùng đang ngập ngừng, chờ đợi, sợ đánh mất tình bạn đẹp đã có bấy lâu, thì bỗng nhiên C vào cuộc. C cũng là bạn của A và B. Lúc này A bắt đầu mạnh dạn hơn, vì tình yêu và đấu tranh cho tình yêu A bắt đầu để lộ ra những cảm xúc tình cảm của mình cho B. Nhưng rồi bỗng nhiên ( vì một lý do nào đó mà các bạn phải tự nghĩ ra) A thấy rằng C xứng đáng với với B hơn, và một phần vì A cũng không dám chắc tình cảm của B. thế rồi với sự tấn công mạnh của C, B bắt đầu cũng ngả nghiêng và đứng trước ngã ba đường. Kết thúc thì tuỳ mỗi người.
    3. Giải thưởng cho phần thi sẽ là những lời cổ vũ thán phục của tất cả thành viên và một chút title đặc biệt từ ban quan trị chao tặng. Tôi sẽ bổ xung thêm sau bây giờ có chút việc nhưng hi vọng rằng các bạn đã có thể tham gia
    -Bổ sung phần nội quy. Thực ra thì tôi vẫn chưa có thời gian nghĩ về phần đánh giá chất lượng bài viết, và mong mọi người tham gia đóng góp thêm, một phần vì bận, phần hai vì cũng chưa nghĩ được gì nhiều.
    + Bài viết sẽ không bị giới hạn
    + Không cần phải bám sát quá kịch bản, nhưng không nên đi quá xa.
    + Tên nhân vật có thể đặt ra để tăng tính hấp dẫn
    + Tiêu trí đánh giá bài viết sẽ dựa trên mấy điểm sau: (còn được bổ sung)
    1. Xây dựng tính cách nhân vật
    2. Xây dựng kịch tính hợp lý
    3. Giải quyết mâu thuẫn và tình tiết một cách thực tế và hợp lý, giống đời thường. Có nghĩa là cũng có những sai lầm, có những tiếc nuối ....
    4. Một vài tiêu chí phụ và còn bổ sung thêm như: không quá lạc chủ đề, lan man, Giọng văn ( vì đây không phải box văn học nên phần câu chữ không được đánh giá cao lắm),...., và còn bổ sung tiếp
    + Phần giải thưởng, nếu là Mod thì quả là vấn đề với quá tặng. Nhưng mong các bạn tham gia nhiệt tình vì một không khí vui vẻ, vì khi bạn tham gia bạn hoà mình hơn với mọi người, được cùng hiểu nhau hơn. Tất nhiên để tăng tính hấp dẫn thì cũng nên có một phần thưởng thích đáng, nhưng hiện mình vẫn chưa nghĩ ra được, nên mong các bạn góp ý.
    Mọi góp ý cho chủ đề này mong các bạn post sang topic thông báo, được dính ở trên, hoặc gửi tin nhắn tới mình. Tránh post vào đây, để tiện cho việc theo dõi diễn biến truyện
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 07/07/2004
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày...... tháng...... năm
    A làm mình thấy buồn. Chơi với nhau lâu rồi chẳng lẽ A lại ko hiểu tình cảm mình dành cho cậu ấy ? Hay là cậu ấy biết nên mới cố tình né tránh . A tệ lắm, mình có ép cậu ấy phải thích mình đâu mà cậu ấy lại quay quắt đối xử hờ hững với mình như thế. Ngay như hôm qua 3 đứa đi xem phim, mình đã cố í ngồi vào ghế gần với A, vậy mà cậu ấy lại lảng ngay sang ghế cạnh C <rõ chán> làm mình ngượng đến nước chỉ muốn độn thổ. A ơi .....
    Đang đoạn cao trào thì có chuông điện thoại làm B phải gác lại chùm cảm xúc của mình
    - Alua, ai đấy ạ
    - Anh, người iu của em đây
    - Anh nào cơ - B ngơ ngác
    - Anh là con của bố mẹ anh chứ còn anh nào hehe
    - Ặc... ặc....C hả Mấy giờ rồi mà còn đùa kiểu đấy hả
    - À, thay đổi ko khí tí mà, hihi, đi dạo chút đi, có cái này đảm bảo B sẽ thích đấy
    - Thôi, tớ đang .....viết báo cáo, bận lắm <hehe>
    - Đi đi , tôi đang đứng trước cổng nhà B rồi đây, xuống nhé, tôi chờ .
    B chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. B chợt nghĩ đến A ......
    Chiều với những sắc vàng óng ả xuyên qua từng kẽ lá đẹp lung linh. B hít một hơi thật sâu hòng xua đi cái ám ảnh về A trong tâm trí nhưng cô bé dường như bất lực, ngồi sau xe của C mà lòng B cứ mãi hướng về A thật buồn. Ko biết giờ này A đang làm gì nữa, liệu A có biết rằng khoảnh khắc này có một người đang nhớ A lắm ko, A ngốc của B ơi....
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày...... tháng...... năm
    A làm mình thấy buồn. Chơi với nhau lâu rồi chẳng lẽ A lại ko hiểu tình cảm mình dành cho cậu ấy ? Hay là cậu ấy biết nên mới cố tình né tránh . A tệ lắm, mình có ép cậu ấy phải thích mình đâu mà cậu ấy lại quay quắt đối xử hờ hững với mình như thế. Ngay như hôm qua 3 đứa đi xem phim, mình đã cố í ngồi vào ghế gần với A, vậy mà cậu ấy lại lảng ngay sang ghế cạnh C <rõ chán> làm mình ngượng đến nước chỉ muốn độn thổ. A ơi .....
    Đang đoạn cao trào thì có chuông điện thoại làm B phải gác lại chùm cảm xúc của mình
    - Alua, ai đấy ạ
    - Anh, người iu của em đây
    - Anh nào cơ - B ngơ ngác
    - Anh là con của bố mẹ anh chứ còn anh nào hehe
    - Ặc... ặc....C hả Mấy giờ rồi mà còn đùa kiểu đấy hả
    - À, thay đổi ko khí tí mà, hihi, đi dạo chút đi, có cái này đảm bảo B sẽ thích đấy
    - Thôi, tớ đang .....viết báo cáo, bận lắm <hehe>
    - Đi đi , tôi đang đứng trước cổng nhà B rồi đây, xuống nhé, tôi chờ .
    B chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. B chợt nghĩ đến A ......
    Chiều với những sắc vàng óng ả xuyên qua từng kẽ lá đẹp lung linh. B hít một hơi thật sâu hòng xua đi cái ám ảnh về A trong tâm trí nhưng cô bé dường như bất lực, ngồi sau xe của C mà lòng B cứ mãi hướng về A thật buồn. Ko biết giờ này A đang làm gì nữa, liệu A có biết rằng khoảnh khắc này có một người đang nhớ A lắm ko, A ngốc của B ơi....
  4. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Này này, mày nhìn kia có phải C ko , đang đèo em nào mà tình tứ thế
    - Ờ, mày phi nhanh lên cho tao - giọng D trả lời méo xẹo
    D là một cô gái cá tính, vui vẻ, quen C và yêu C trong một tình huống khá bất ngờ <bất ngờ thế nào thì chưa nghĩ ra > nhưng C vẫn cứ dửng dưng trước tình yêu nồng nàn đến đậm đặc hương hoa Đao-ni của một D trẻ trung , nhí nhảnh để chạy theo một B uỷ mị dịu dàng
    - Anh, thì ra anh bỏ cuộc hẹn với em để đi với cô gái này hả - Xe vừa trờ tới D đã bắn tiểu liên
    - Ơ...D đấy à , đi đâu thế em - C hỏi mà chưa hết bất ngờ. Còn B ngồi sau người cứng đờ, mặt mũi tím tái
    - Mà anh thích cưỡi xe đạp đôi từ khi nào thế, lãng mạn quá đi , hehe, thế này thì phải sắm thêm cái phone nữa , nghe Bản tình ca mùa đông giờ này thì hay phải biết
    Cái im lặng của C làm cho B cảm thấy ngộp thở.
    - Thôi em đi trước đây, tối gọi điện nhé . Bye .
    Xe vọt đi thật nhanh trả lại ko gian trầm lắng cho 2 người, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với D vừa rồi đã làm hỏng buổi hẹn đẹp trời mà C đã sắp đặt
    - Minh về thôi - B nói nhỏ .......
    B một mình trên con đường trải ngập hoa điệp vàng. Thấy buồn và nhớ A da diết, nỗi nhớ như đang cào xé tâm can , dày vò thể xác, nhức nhối con tim, nỗi nhớ trong cô đơn .....
  5. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Này này, mày nhìn kia có phải C ko , đang đèo em nào mà tình tứ thế
    - Ờ, mày phi nhanh lên cho tao - giọng D trả lời méo xẹo
    D là một cô gái cá tính, vui vẻ, quen C và yêu C trong một tình huống khá bất ngờ <bất ngờ thế nào thì chưa nghĩ ra > nhưng C vẫn cứ dửng dưng trước tình yêu nồng nàn đến đậm đặc hương hoa Đao-ni của một D trẻ trung , nhí nhảnh để chạy theo một B uỷ mị dịu dàng
    - Anh, thì ra anh bỏ cuộc hẹn với em để đi với cô gái này hả - Xe vừa trờ tới D đã bắn tiểu liên
    - Ơ...D đấy à , đi đâu thế em - C hỏi mà chưa hết bất ngờ. Còn B ngồi sau người cứng đờ, mặt mũi tím tái
    - Mà anh thích cưỡi xe đạp đôi từ khi nào thế, lãng mạn quá đi , hehe, thế này thì phải sắm thêm cái phone nữa , nghe Bản tình ca mùa đông giờ này thì hay phải biết
    Cái im lặng của C làm cho B cảm thấy ngộp thở.
    - Thôi em đi trước đây, tối gọi điện nhé . Bye .
    Xe vọt đi thật nhanh trả lại ko gian trầm lắng cho 2 người, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với D vừa rồi đã làm hỏng buổi hẹn đẹp trời mà C đã sắp đặt
    - Minh về thôi - B nói nhỏ .......
    B một mình trên con đường trải ngập hoa điệp vàng. Thấy buồn và nhớ A da diết, nỗi nhớ như đang cào xé tâm can , dày vò thể xác, nhức nhối con tim, nỗi nhớ trong cô đơn .....
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Em à !
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Vậy mà trước đến giờ anh vẫn tưởng rằng : em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây tất cả đã qua rồi , đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh . Có lẽ anh sẽ nhớ mãi buổi chia ly đó mà không có một cái gì vui lấp được .
    - Chiều thứ 7 : 7giờ 7 phút 7 giây 7 .
    A lang thang trước chỗ hẹn cũ ở Hồ Tây, đi ra rồi lại đi vào , đi lên rồi lại đi xuống , hic đã qua hơn 7 giờ rồi sao không thấy H đâu nhỉ . Có bao giờ H đến muộn thế này đâu . Đợi thêm một lúc nữa chắc H đang trên đường đến , bất ngờ một bé gái vịn vai khẽ hỏi chú ơi mua giúp chau phong kẹo đi . Hết tiền rồi em à đi chỗ khác kiếm ăn nhé ,
    - Con bé vẫn không đi càng thôi thúc hơn , mua cháu một phong đi một phong thôi mà , ơ đã nói là không ăn hết tiền mày không hiểu tiếng việt à ,hay tao nói tiếng tầu cho mày nhé . Con bé lủi thui bước đi mặt có vẻ chán trường . Xa xa lũi thũi có bóng người , ơ H sao lại đi về hướng đó nhỉ A chặy theo đến nơi hổn hển doạ ầm một cái , cô bé quay lại hic ông bị điên à . A ngơ ngác thành thật xin lỗi cô tôi tưởng bạn của tôi . Thật sự là nhìn đằng sau cô giống bạn tôi lắm . A lại lang thang về chỗ cũ nhìn đồng hồ đã là gần 8 giờ rồi . Ngồi bệt xuống ghế đá mắt thẫn thờ nhìn những đôi yêu nhau đang có những động tác khó hiểu và khó diễn tả được mà nhớ về những kỷ niệm trước đây . H ơi giờ này em ở đâu ? Không biết em đang làm gì mà giờ này vẫn không đến chứ . Thoắt cái đã hơn 9 giờ đã đến lúc A không thể đợi được nữa cui cút dắt xe đạp thệu thạo về nhà , vừa đi vừa tức và vừa buồn . Đến trước cổng công viên Lenin A mệt mỏi nhìn theo một cô gái rồi ngơ ngác , ơ H sao lại ở đây nhỉ mình có hẹn ở đây đâu hay là H nghe nhậm địa điểm nên đứng đợi mình ở đây . A như tiếp thêm sức mạnh chạy đến vui ra mặt .
    - Em sao lại đến đây hả em ? Anh hẹn em ở đây đâu ở Hồ Tây mà ,
    -H ngạc nhiên run run nói : A..a..a ..a.. a..a n..n...n.n..hhhh
    E..e..m..m em em H ấp úng
    -A vẫn dồn dập hỏi : Em sao ? Em đợi anh lâu chưa anh đợi em hoài trên đó mà chẳng biết em đang làm gì nữa . Vừa dứt lời một chiếc dylan đỏ chót lướt từ trong khu để xe đi ra . Một tiếng nói vọng tới : H về đi em muộn rồi
    - A ngơ ngác nhìn theo người đàn ông mà không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nữa . Sau một hồi suy nghĩ A kìm nén gặng hỏi : Vậy là sao hả em ?
    - H : EM xin lỗi anh , em thật có lỗi với anh mong anh hãy tha thứ cho em .
    -A : Nhưng mà em có lỗi gì vậy ?
    -H : Em biết là tình cảm của em dành cho anh nhiều lắm nhưng em không thể , anh là một người đàn ông tốt có lẽ anh sẽ kiếm được người con gái khác sứng đáng hơn em . Quả thực là em không thể làm gì được khác , mẹ em đang nằm ở Bạch mai vừa chải qua một ca phẫu thuật lớn , em đã không biết phải làm gì và nhờ ai được . Hãy hiểu cho em anh nhé ,
    -H bước lên xe và đi xa trong 2 hàng lệ của A . Và A đã hiểu rằng tình yêu thôi chưa đủ , vật chất mới là tất cả .
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Em à !
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Vậy mà trước đến giờ anh vẫn tưởng rằng : em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây tất cả đã qua rồi , đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh . Có lẽ anh sẽ nhớ mãi buổi chia ly đó mà không có một cái gì vui lấp được .
    - Chiều thứ 7 : 7giờ 7 phút 7 giây 7 .
    A lang thang trước chỗ hẹn cũ ở Hồ Tây, đi ra rồi lại đi vào , đi lên rồi lại đi xuống , hic đã qua hơn 7 giờ rồi sao không thấy H đâu nhỉ . Có bao giờ H đến muộn thế này đâu . Đợi thêm một lúc nữa chắc H đang trên đường đến , bất ngờ một bé gái vịn vai khẽ hỏi chú ơi mua giúp chau phong kẹo đi . Hết tiền rồi em à đi chỗ khác kiếm ăn nhé ,
    - Con bé vẫn không đi càng thôi thúc hơn , mua cháu một phong đi một phong thôi mà , ơ đã nói là không ăn hết tiền mày không hiểu tiếng việt à ,hay tao nói tiếng tầu cho mày nhé . Con bé lủi thui bước đi mặt có vẻ chán trường . Xa xa lũi thũi có bóng người , ơ H sao lại đi về hướng đó nhỉ A chặy theo đến nơi hổn hển doạ ầm một cái , cô bé quay lại hic ông bị điên à . A ngơ ngác thành thật xin lỗi cô tôi tưởng bạn của tôi . Thật sự là nhìn đằng sau cô giống bạn tôi lắm . A lại lang thang về chỗ cũ nhìn đồng hồ đã là gần 8 giờ rồi . Ngồi bệt xuống ghế đá mắt thẫn thờ nhìn những đôi yêu nhau đang có những động tác khó hiểu và khó diễn tả được mà nhớ về những kỷ niệm trước đây . H ơi giờ này em ở đâu ? Không biết em đang làm gì mà giờ này vẫn không đến chứ . Thoắt cái đã hơn 9 giờ đã đến lúc A không thể đợi được nữa cui cút dắt xe đạp thệu thạo về nhà , vừa đi vừa tức và vừa buồn . Đến trước cổng công viên Lenin A mệt mỏi nhìn theo một cô gái rồi ngơ ngác , ơ H sao lại ở đây nhỉ mình có hẹn ở đây đâu hay là H nghe nhậm địa điểm nên đứng đợi mình ở đây . A như tiếp thêm sức mạnh chạy đến vui ra mặt .
    - Em sao lại đến đây hả em ? Anh hẹn em ở đây đâu ở Hồ Tây mà ,
    -H ngạc nhiên run run nói : A..a..a ..a.. a..a n..n...n.n..hhhh
    E..e..m..m em em H ấp úng
    -A vẫn dồn dập hỏi : Em sao ? Em đợi anh lâu chưa anh đợi em hoài trên đó mà chẳng biết em đang làm gì nữa . Vừa dứt lời một chiếc dylan đỏ chót lướt từ trong khu để xe đi ra . Một tiếng nói vọng tới : H về đi em muộn rồi
    - A ngơ ngác nhìn theo người đàn ông mà không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nữa . Sau một hồi suy nghĩ A kìm nén gặng hỏi : Vậy là sao hả em ?
    - H : EM xin lỗi anh , em thật có lỗi với anh mong anh hãy tha thứ cho em .
    -A : Nhưng mà em có lỗi gì vậy ?
    -H : Em biết là tình cảm của em dành cho anh nhiều lắm nhưng em không thể , anh là một người đàn ông tốt có lẽ anh sẽ kiếm được người con gái khác sứng đáng hơn em . Quả thực là em không thể làm gì được khác , mẹ em đang nằm ở Bạch mai vừa chải qua một ca phẫu thuật lớn , em đã không biết phải làm gì và nhờ ai được . Hãy hiểu cho em anh nhé ,
    -H bước lên xe và đi xa trong 2 hàng lệ của A . Và A đã hiểu rằng tình yêu thôi chưa đủ , vật chất mới là tất cả .
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    A vậy là mình đã mất B rồi . Tại sao mình lại không thể nói những điều những điều mà mình rất muốn nói với B từ rất lâu rồi , có phải vì A quá nhút nhát hay A có một mặc cảm nào đó lên đã nghĩ rằng mình không xứng với B bằng C. Bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu A, nhưng điều mà A lo sợ nhất lúc này là khi B có C ở bên cạnh thì tình bạn giữ A và B sẽ không còn được như trước nữa. Thời gian vẫn cứ trôi tình bạn giữ A và B ngày càng xa cách, điều mà A luôn lo sợ đã xẩy ra.
    Một buổi lộng gió A lang thang bước đi một mình trên con phố quen thuộc mà A và B thường đi dạo trên con đường này, những cơn gió thổi qua kẽ lá xôn xao làm cho biết bao kỷ niệm chợt hiện về bên A. "những buổi chiều dạo mát Hồ Tây, những trận cười bên que kem Tràng Tiền vào buổi tối mà hạ ...."
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    A vậy là mình đã mất B rồi . Tại sao mình lại không thể nói những điều những điều mà mình rất muốn nói với B từ rất lâu rồi , có phải vì A quá nhút nhát hay A có một mặc cảm nào đó lên đã nghĩ rằng mình không xứng với B bằng C. Bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu A, nhưng điều mà A lo sợ nhất lúc này là khi B có C ở bên cạnh thì tình bạn giữ A và B sẽ không còn được như trước nữa. Thời gian vẫn cứ trôi tình bạn giữ A và B ngày càng xa cách, điều mà A luôn lo sợ đã xẩy ra.
    Một buổi lộng gió A lang thang bước đi một mình trên con phố quen thuộc mà A và B thường đi dạo trên con đường này, những cơn gió thổi qua kẽ lá xôn xao làm cho biết bao kỷ niệm chợt hiện về bên A. "những buổi chiều dạo mát Hồ Tây, những trận cười bên que kem Tràng Tiền vào buổi tối mà hạ ...."
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con xin mở chủ đề này dành cho tất cả mọi người trong này, dành cho những bạn có những tình bạn thật tuyệt vời. Và đây sẽ là nơi các bạn hồi lại những kỷ niệm đẹp bên người bạn thân yêu của mình, đặc biệt là lần đầu tiên, 2 bạn đã đến với nhau như thế nào và tại sao lại thân nhau. Mời các bạn cùng chia sẻ những giây phút thiêng liêng đó với chúng tôi.

Chia sẻ trang này