1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Con bé lúc nào đến trường cũng với 2 đôi bím tóc ngoay nguẩy suốt ngày. Nó ghét cái bím tóc của nó lắm,lúc nào cái đuôi tóc cũng thò ra như cái chổi ấy. Được hôm mẹ nó ko có nhà, nó điệu điệu một chút, cầm cái nắm tóc đen nhánh dài đến ngang vai,nó buộc thật cao lên, trông ko còn là 1 đứa học sinh hiền lành bấy lâu nay ( giả vờ hiền lành thui )
    - "Chào chúng mày, sao đến lớp sớm vậy"_nó tung tăng chạy vào lớp với cái que kem trên tay ( nó khoái kem nhất mùh)
    Lũ con trai nhìn nó với 2 mắt tròn xoe:
    " Úi chà, hôm nay trông bạn Trâm điệu thế, có niềm vui mới hủh??"
    " hôm nay mommy của tao hổng có nhà nên .....
    Tuyên_ thằng bạn được mệnh danh là niềm vui bất tận của lớp đi qua nó với nụ cười mỉm. Chưa bao giờ nói chuyện hoặc tâm sự với Tuyên, nhưng lần này khác, thấy nụ cười khả nghi kia, nó ko thể cho qua .
    " Hey Tuyên, cười gì tao vậy, bộ tao giống người ngoài hành tinh lắm àh??"
    "Đâu có, trông Trâm hôm nay buộc tóc khác mọi hôm, thấy xinh hơn" ....
    HÍ hí, bố cái thằng này, biết nịnh từ bao giờ thế nhỉ _ nó cười thầm.
    Hôm đó đúng là cái ngày hạnh phúc của nó, lần đầu tiên nó được khen nhiều thế. Mà chẳng biết khen thật hay khen đểu nữa, mùh thôi kệ chứ, miễn là được khen là khoái roài
    ........ Từ cái ngày đó, nó đã xin fép được mẹ buộc tóc kiểu người lớn( buộc tóc cao cao ấy mà ) Thế là thoát 4 năm học cấp 2, lúc nào đi học nó cũng fải tết 2 cái bím tóc trông như con nít ấy. Mẹ nó kêu học sinh fải tết tóc 2 bím mới trông gọn gàng và ngoan ngoãn.
    "Xì````, đã thế mình buộc tóc này, học cho mẹ biết thế nào là ngoan ngoãn, bề ngoài đâu nói lên được gì" _ nó tự nhủ.
    Đúng như vậy, ngày tổng kết năm học lớp 10 của nó_ nó tràn ngập vao niềm vui và sự vinh quang. Nó được nhận học bổng của trường và ban phụ huynh lớp. Là một trong 5 đứa đứng đầu lớp trên tổng số 45, nó thích thú lắm chứ.
    Nó còn nhớ hồi cấp 2, bạn bè chẳng ai chơi với nó, lúc nào nó cũng fải thui thủi một mình ở lớp. Nó thường tâm sự với mẹ và mẹ kêu tại nó học kém,các bạn khinh, các bạn ko chơi. Nó buồn nhiều nhưng mà nó hiểu được rằng hồi đó nó fải học đuổi, những năm cấp 1, nó đâu được học ở VN nên nó kém các bạn là chuyện dễ hiểu. Dù gì thì nó cũng đã cố gắng hết sức của nó rồi, nó cũng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. Và giờ đây, khi nó được nhận học bổng với số tiền là 200 nghìn, nó tự hào lắm chứ.
    Như mọi khi, nó có tiền trong tay là mang về đưa mẹ cất hộ. Nhưng năm nay, tự nhiên mẹ kêu: Tiền fần thưởng của con,mẹ cho fép con giữ và con hãy lấy tiền đó mời các bạn đi ăn liên hoan Cool, mẹ thật tuyệt vời. Lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy trong tay, nó sợ lắm ( sợ bị bọn cướp dí dao vào cổ và cướp tiền ý mà ) nên nó cất tiền thật kỹ, kỹ ơi là kỹ nhá( đố ai mà tìm được đó )
    Hôm liên hoan thật là vui, cả bọn con gái kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt rồi đi về. Nói chung là ko có gì đặc biệt ngoài mấy cái thứ mà bọn con gái nó thích làm. Và vì kết quả học tập của cả lớp năm vừa qua đã trôi đi một cách tốt đẹp với nhiều hs giỏi, cô chủ nhiệm quyết định thưởng cho cả lớp đi 2 ngày một đêm ở Hồ Núi Cốc. Nghe tưởng có cái hồ nào đẹp lắm, ai dè toàn cái đâu đâu. Nhưng với nó đây là một kỷ niệm tuyệt vời về một người bạn đã đến với nó....
    Đến hồ núi cốc,đứa nào cũng mệt fờ fạc luôn, nhưng mà thấy cái đoàn xe chạy, thích quá, cả bọn nhảy lên chơi một vòng rồi đi bơi ( lúc đó có cái công viên nước đang xây dở thì fải). Vui lắm. Đến tồi, 2 lúa với Nhi, 2 đứa này thích nhau, thấy lúc nào cũng cuốn quít với nhau. Nó nhìn mà chỉ ước có thằng bạn thích nó để nó được chiều như vậy.
    - " Mày đổi tao dép đi, tao đi guốc đau chân quá"_ Nhi ý éo với với 2 lúa ( Chịu thua Nhi)
    Thấy thằng 2 lúa cũng đổi mới tài chứ.Đúng là 2 lúa chiều Nhi thật. Chưa bao giờ nó thấy thằng con trai nào nhường dép lê cho bạn gái và chịu đi guốc hộ bạn gái. Bọn này cũng vui fết. Nửa lớp ngồi đánh tán lả ăn tiền. Dây với cờ bạc là chẳng dứt được ra, nó cảm thấy vui vì nó ko biết đánh bài hehhe Đây cũng có thể coi là một lời tự an ủi đó nhỉ. Nó thường tủi thân vì ko biết đánh bài, mỗi lần đi chơi, mọi người ngồi đánh bài, một mình nó lang thang đi dạo. Giờ cảnh vật Hồ Núi Cốc nên thơ thế này, ko đi hưởng thụ thì thật là đáng tiếc. Nó chạy đi chơi cùng lũ bạn còn lại ( nói đúng hơn là toàn bọn con trai và mấy đứa con gái)
    Lũ con trai, nó thường nghĩ bọn con trai là cái bọn đáng ghét nhất. Con trai chẳng ra con trai, toàn đánh con gái, như bọn dở hơi. Nên hồi cấp 2, nó chưa bao giờ nói chuyện với một thằng con trai cùng lớp. Nhưng đến giờ.....
    " Tao đau chân quá, đi ko nổi nữa"_ Nhi kêu oai oái fía sau lưng nó...
    Bọn con trai kêu,"thằng 2 lúa kìa, Nhi bị đau chân rồi kìa"
    Thấy 2 lúa lon ton chạy ra, nhẹ nhang đề nghị: Để tao cõng mày cho Nhi a`" Ối trời,2 anh chị tình cảm quá.
    Nó trố mắt nhìn thằng 2 lúa, sao mà galăng thế, chẳng như bon con trai mà nó thường nghĩ.
    Một lúc sau đang đi trên đường, cả lũ trò chuyện rôm rả, chân nó bị sứt can tội diện giày mới... Hic hic Nó e dè hỏi:"Tuyên ơi, mày cõng tao được ko?"
    Tuyên cười và kêu okey, nhảy lên đi.
    Nó cười như vớ được vàng. hehhe
    " Mày xuống chút đi Trâm" Tuyên éo ượt kêu
    " Sao mà kém thế, mới đi được một đoạn cơ mà"_ Nó thắc mắc.
    "Ko, cõng mày, quần tao nó sắp tụt rồi, tao fải kéo quần lên"
    hí hí, nó ngượng ngùng bước xuống. Và lại a lê hấp, nhảy lên cưỡi tiếp.
    Đi được 5,6 bước Tuyên lại kêu: Xuống tiếp đi mày
    Nó hỏi: Sao quần tụt nhiều vậy,ko có chun àh??
    Tuyên thè lưỡi trêu nó: Ko, lần này tao chỉnh lại áo, mày bám làm áo tao méo xẹch hết rồi.
    hohho Thằng này cũng lắm lý do đó nhỉ....
    < To be countinued> Giờ fải đi học đây. See ya all!
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 09/07/2004
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tuyên lấy mọi lý do để ngừng nghỉ và nó thấy thật khó chịu khi cưỡi chưa đã thì đã fải xuống để thằng bạn hết kéo quần đến chỉnh áo rồi lại còn lau mồ hôi ... Khiếp, cõng nó mà cứ như cõng khủng long ko bằng ấy. Sợ quá.
    "sao mặt Trâm nhăn nhó thế"_ Tuyên ngó vào mặt nó hỏi.
    "Tao chẳng làm sao cả, đau chân, có vậy thôi"_nó vùng vằng trả lời.
    "Đau chân àh, giờ mày mà đuổi được tao thì tao thề sẽ cõng mày suốt cả đêm"_ Tuyên hí hửng thách nó.
    Và y như rằng, với cái tính hiếu thắng của nó, chắc chắn là nó sẽ bắt được thằng Tuyên thôi. Nó vốn là đứa chạy nhanh mùh. Và thế là Tuyên chạy vù một mach, nó cũng hăng lên, chạy đuổi theo. Khi bắt được rồi, Tuyên nhăn nhở kêu vì nó đuổi nên Tuyên fải chay và giờ thì Tuyên đã mệt. Ghét nhất đứa nào nói rồi ko làm, nó xông vào đá Tuyên tơi bời. Tưởng Tuyên ôm mặt khóc nhè chè thiu vì đau, ai dè nó thè lưỡi cười:
    " hahha Trâm ơi, sao mày ngố thế. mày thích tao cõng thì nói thẳng ra, việc gì mà fải lấy lý do đau chân"
    "Ơ cái thằng này, tao đau chân thật mà"_ nó chỉ chỉ cái vết thương sau gót chân của nó cho Tuyên.
    " Mày đau mà vẫn đuổi tao, đá tao như thường ấy àh?" Tuyên nháy mắt hỏi nó.
    Mặt nó đỏ bừng lên, ngượng ngùng bỏ đi " Ko cõng thì thôi, nói là ko muốn cõng, sao cứ thích chọc tao zậy chứ"
    Trời lúc này đã mát ***g, có lẽ đã gần 2h sáng rồi. Cả bọn bỏ về phòng, vẫn thấy lũ con gái gồi đánh bài. Lại kéo nhau ra đồi ngồi hóng gió. Thằng Tuyên cầm bát gà luộc còn thừa hồi tối cùng bát nước mắm, ngồi gặm gặm. Nó ngồi nhìn sao, nhìn trằng, trăng hôm nay công nhận là rất sáng. Nó thích những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia. Mọi người vẫn thường hỏi nó là trong các hình trái tim, hình kim cương và hình ngôi sao, nó thích hình nào nhất. Và lần nào cũng vậy, nó thích ngôi sao nhất. Nó vẫn chưa lý giải được tại sao nó lại thích ngôi sao nhất.... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tuyên đánh bốp vào tay:" này Trâm, đói ko thì gặm sương gà với tao?".
    "Àh không, mày cứ ăn đi"_ nó mỉm cười trả lời.
    Rồi Tuyên lại hỏi nó " Mày thích thằng nào trong lớp mình nhất"
    Úi trời, câu hỏi này chưa bao giờ nó nghĩ tới và với nó, bọn con trai lúc nào chẳng đáng ghét nhất thế gian này. Nhưng như có một cái gì đó, nó dần dần hiểu về con trai lớp nó hơn, ít ra thì chúng nó cũng đã ko làm nó thất vọng như bọn con trai hồi cấp 2. "Tao á, tao chẳng biết, tao ít nói chuyện với bọn mày mà, sao mà biết được, chẳng thích thằng nào cả" hehhehe Tuyên fán ngay một câu cho nó: Mày kiêu thế. Ặc ặc, kiểu mới sợ chứ, cứ chơi với nhau đi rồi sẽ biết nó là đứa thế nào.
    Ngày hôm sau, cả lũ được đi cái hang động được gọi là mỡ gà gì đó, nó cũng quên béng mất tên rồi. Nó còn nhớ cả bọn có mỗi thằng Quân có đèn PIN, vào cái hang tối thui, nước chảy khá mạng. Hầu như cả bọn tầm 3,4 đứa con gái bám áo 1 thằng con trai trong lớp ( kekeke BỌn con trai lợi thế còn gì )
    "Tùmmmmmmmmmm" Thằng Quân bước hụt xuống cái hố, hic hic, thế là thôi rồi lượm ơi, cái đèn duy nhất của cả bọn đã tắt ngỏm.... Cả lũ bám đuôi nhau quành trở về, tiếng dơi bay trên trần nghe đến rợn cả người. Từng viên đá được mọi người mò mẫm để đi, và cái chỗ đó đã ngập đến bụng. Bọn con gái đứa nào cũng lội liều thôi. Nó_ hic hic Nó chẳng hề muốn ướt quần gì cả. Đang chần chừ để chuẩn bị bước qua thì...
    " Mày cầm hộ tao đôi dép, tao cõng mày qua"_ Giọng Tuyên nhẹ nhàng .
    Nó ngơ ngác nhìn Tuyên rồi hỏi:" Mày có chắc là cõng được tao qua ko vậy??"
    "Chắc chứ, mày nhẹ hều à"
    Nó nhảy lên lưng Tuyên và nó cảm giác được từng bước đi nặng trĩu của Tuyên, nó cảm giá được sự quan tâm nào đó của Tuyên dành cho nó. Khi ra đến cửa, Tuyên nhìn nó cười. Để che giấu sự ngượng ngùng, nó vỗ vai Tuyên:" Cảm ơn bạn hiền nhiều"
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tuyên lấy mọi lý do để ngừng nghỉ và nó thấy thật khó chịu khi cưỡi chưa đã thì đã fải xuống để thằng bạn hết kéo quần đến chỉnh áo rồi lại còn lau mồ hôi ... Khiếp, cõng nó mà cứ như cõng khủng long ko bằng ấy. Sợ quá.
    "sao mặt Trâm nhăn nhó thế"_ Tuyên ngó vào mặt nó hỏi.
    "Tao chẳng làm sao cả, đau chân, có vậy thôi"_nó vùng vằng trả lời.
    "Đau chân àh, giờ mày mà đuổi được tao thì tao thề sẽ cõng mày suốt cả đêm"_ Tuyên hí hửng thách nó.
    Và y như rằng, với cái tính hiếu thắng của nó, chắc chắn là nó sẽ bắt được thằng Tuyên thôi. Nó vốn là đứa chạy nhanh mùh. Và thế là Tuyên chạy vù một mach, nó cũng hăng lên, chạy đuổi theo. Khi bắt được rồi, Tuyên nhăn nhở kêu vì nó đuổi nên Tuyên fải chay và giờ thì Tuyên đã mệt. Ghét nhất đứa nào nói rồi ko làm, nó xông vào đá Tuyên tơi bời. Tưởng Tuyên ôm mặt khóc nhè chè thiu vì đau, ai dè nó thè lưỡi cười:
    " hahha Trâm ơi, sao mày ngố thế. mày thích tao cõng thì nói thẳng ra, việc gì mà fải lấy lý do đau chân"
    "Ơ cái thằng này, tao đau chân thật mà"_ nó chỉ chỉ cái vết thương sau gót chân của nó cho Tuyên.
    " Mày đau mà vẫn đuổi tao, đá tao như thường ấy àh?" Tuyên nháy mắt hỏi nó.
    Mặt nó đỏ bừng lên, ngượng ngùng bỏ đi " Ko cõng thì thôi, nói là ko muốn cõng, sao cứ thích chọc tao zậy chứ"
    Trời lúc này đã mát ***g, có lẽ đã gần 2h sáng rồi. Cả bọn bỏ về phòng, vẫn thấy lũ con gái gồi đánh bài. Lại kéo nhau ra đồi ngồi hóng gió. Thằng Tuyên cầm bát gà luộc còn thừa hồi tối cùng bát nước mắm, ngồi gặm gặm. Nó ngồi nhìn sao, nhìn trằng, trăng hôm nay công nhận là rất sáng. Nó thích những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia. Mọi người vẫn thường hỏi nó là trong các hình trái tim, hình kim cương và hình ngôi sao, nó thích hình nào nhất. Và lần nào cũng vậy, nó thích ngôi sao nhất. Nó vẫn chưa lý giải được tại sao nó lại thích ngôi sao nhất.... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tuyên đánh bốp vào tay:" này Trâm, đói ko thì gặm sương gà với tao?".
    "Àh không, mày cứ ăn đi"_ nó mỉm cười trả lời.
    Rồi Tuyên lại hỏi nó " Mày thích thằng nào trong lớp mình nhất"
    Úi trời, câu hỏi này chưa bao giờ nó nghĩ tới và với nó, bọn con trai lúc nào chẳng đáng ghét nhất thế gian này. Nhưng như có một cái gì đó, nó dần dần hiểu về con trai lớp nó hơn, ít ra thì chúng nó cũng đã ko làm nó thất vọng như bọn con trai hồi cấp 2. "Tao á, tao chẳng biết, tao ít nói chuyện với bọn mày mà, sao mà biết được, chẳng thích thằng nào cả" hehhehe Tuyên fán ngay một câu cho nó: Mày kiêu thế. Ặc ặc, kiểu mới sợ chứ, cứ chơi với nhau đi rồi sẽ biết nó là đứa thế nào.
    Ngày hôm sau, cả lũ được đi cái hang động được gọi là mỡ gà gì đó, nó cũng quên béng mất tên rồi. Nó còn nhớ cả bọn có mỗi thằng Quân có đèn PIN, vào cái hang tối thui, nước chảy khá mạng. Hầu như cả bọn tầm 3,4 đứa con gái bám áo 1 thằng con trai trong lớp ( kekeke BỌn con trai lợi thế còn gì )
    "Tùmmmmmmmmmm" Thằng Quân bước hụt xuống cái hố, hic hic, thế là thôi rồi lượm ơi, cái đèn duy nhất của cả bọn đã tắt ngỏm.... Cả lũ bám đuôi nhau quành trở về, tiếng dơi bay trên trần nghe đến rợn cả người. Từng viên đá được mọi người mò mẫm để đi, và cái chỗ đó đã ngập đến bụng. Bọn con gái đứa nào cũng lội liều thôi. Nó_ hic hic Nó chẳng hề muốn ướt quần gì cả. Đang chần chừ để chuẩn bị bước qua thì...
    " Mày cầm hộ tao đôi dép, tao cõng mày qua"_ Giọng Tuyên nhẹ nhàng .
    Nó ngơ ngác nhìn Tuyên rồi hỏi:" Mày có chắc là cõng được tao qua ko vậy??"
    "Chắc chứ, mày nhẹ hều à"
    Nó nhảy lên lưng Tuyên và nó cảm giác được từng bước đi nặng trĩu của Tuyên, nó cảm giá được sự quan tâm nào đó của Tuyên dành cho nó. Khi ra đến cửa, Tuyên nhìn nó cười. Để che giấu sự ngượng ngùng, nó vỗ vai Tuyên:" Cảm ơn bạn hiền nhiều"
  4. Votamlaonhan

    Votamlaonhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Gà con viết hay và dài quá khó đọc hết được !
  5. Votamlaonhan

    Votamlaonhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Gà con viết hay và dài quá khó đọc hết được !
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihì, Cảm ơn lời khen của votamlaonhan nhé. Nhưng mà thấy votamlaonhan kêu bài viết dài quá nên ko đọc hết được<=== chắc là chê rùi Mà thui, nhìn vậy thôi chứ đọc nhanh lắm bạn ạ. Gà chưa viết hết đâu, câu chuyện về tình bạn này dễ thành truyện dài tập lắm
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 10/07/2004
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihì, Cảm ơn lời khen của votamlaonhan nhé. Nhưng mà thấy votamlaonhan kêu bài viết dài quá nên ko đọc hết được<=== chắc là chê rùi Mà thui, nhìn vậy thôi chứ đọc nhanh lắm bạn ạ. Gà chưa viết hết đâu, câu chuyện về tình bạn này dễ thành truyện dài tập lắm
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 10/07/2004
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay thật Hưng vẫn viết văn hay và cảm động như thuở nào nhưng mà không biết điều đó còn ý nghĩa tới đâu.Hưng quả là người chiến đấu không hề mệt mỏi biết làm biết sống và biết tạo dựng cho tình yêu.Khi nào về liên lạc với anh em cu nhé
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay thật Hưng vẫn viết văn hay và cảm động như thuở nào nhưng mà không biết điều đó còn ý nghĩa tới đâu.Hưng quả là người chiến đấu không hề mệt mỏi biết làm biết sống và biết tạo dựng cho tình yêu.Khi nào về liên lạc với anh em cu nhé
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tôi run rẩy bước lại gần , đằng sau rặng liễu thướt tha tôi thấy nụ cười rạng rỡ của A. Nước mắt tôi như trực trào ra, khoé môi mặn đắng. Tôi đang tự hỏi mình là cái gì của A chứ , ừ, tôi chẳng là gì cả, vậy tôi có quyền gì ngăn cản việc A đến với người khác , có trách thì hãy trách mình nông nổi.....
    Tôi buồn bã quay đi để giấu những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Cảm thấy đau khổ và hụt hẫng đến tột cùng.
    - Á ! Con ngựa chiến vừa dựng đây đâu mất tiêu rồiiiiiiiiiiii
    Tôi hốt hoảng thật sự, trời ơi, kẻ tiểu nhân đã lợi dụng lúc mình sa cơ để chôm chôm chiếc xe yêu quí rồi. Tôi đang định khóc tướng lên thì bỗng nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của C ở đằng sau
    - Ê ê , cậu làm cái trò gì ở đây thế hả
    - Trò gì hỏi làm gì . Ặc ặc ....cười đau bụng quá đi ....hehe
    - Á à, là cậu giấu xe của tôi hả, khai ra mau
    - Vâng ạ, thưa tiểu thư, em gửi xe của tiểu thư ở kia roài hehe
    - Đồ ....đồ....gian xảo - Tôi bối rối đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng nơi khoé mắt
    -Nè, B đứng đây làm gì mà trông thẫn thờ thế ? - C chợt hỏi
    -À, ừ....tôi...đi dạo qua đây thôi.......mình về đi.....
    - ..........
    - Về thôi - Tôi quay ra giục C. Thấy cậu đứng sững như trời trồng. Tôi chột dạ, lúng túng ko biết phải làm sao. C nhìn chằm chằm về phía A ngồi, rồi cậu kéo tay tôi đi.
    C đưa tôi đến quán quen mà 3 chúng tôi vẫn thường ngồi. Ngày xưa và bây giờ chỉ cách nhau có vài tíc tắc, A của chúng tôi thân thiện là thế, hết mình vì bạn là thế, vậy mà......
    - B thích A nhiều lắm đúng ko
    Tôi lặng thinh.
    - B đừng buồn nữa, còn C ở đây nữa mà, C sẽ ko bao giờ để B phải buồn đâu ...vì....
    -Thôi C ko phải nói đâu, tôi hiểu mà, nhưng giờ tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi

Chia sẻ trang này