1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ối dời, bác thánh nhí nhảnh chưa người ta kết thúc để trao giải rồi còn đòi thi thố gì nữa mà 19001570 này chỉ là bà con xa với 19001570 kia thôi. ko có giải thưởng nokia đâu đấy. nói trước thế ko có đến lúc bác lại khóc um lên mà đã đến hàng chục chưa mà bác đã dự đoán hàng chục nghìn người thế kia.hehe. biết đâu chỉ có nội bộ vài người nhà mình là quan tâm vào vote thì sao ế ẩm quá
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một năm đã qua đi, mình tự làm được những gì, đã học được những gì nhỉ?? Năm học mới lại bắt đầu, bao nhiêu niềm hy vọng của mọi người lại đặt lên mình, bao nhiêu sự nỗ lực mình fải có để chiến đầu tiếp với công việc học hành và đi làm ở trường. MÌnh sẽ cố gắng hết sức và mình tin mình sẽ đạt được điều mình muốn. Minh` đã 19 tuổi rưỡi rùi mà, 19 tuổi người khác làm được nhiều việc lắm, vậy mà mình đã làm được những gì để đáp lại công ơn của ba mẹ, mình đã làm được gì để mang lại nhiềm vui cho những người mình yêu thương?? Tại sao trong mắt mọi người, lúc nào mình cũng là đứa bé bỏng chẳng biết làm gì chứ??
    Ba mẹ àh, con biết năm vừa qua ba mẹ đã thất vọng về con fần nào, con biết con đã chưa thật nỗ lực trong việc học hành. Con xin lỗi ba mẹ nhiều. Ba mẹ đã lo cho con, làm tất cả để con có điều kiện tốt nhất để học, vậy mà con gái của ba mẹ chỉ làm phí tiền thêm của ba mẹ thôi. Con thật sự xin lỗi ba mẹ. Giờ con gái bé bỏng của ba mẹ đã trưởng thành hơn rồi. Sắp tới con sẽ vừa đi học vừa đi làm, thời gian ngồi bên máy tính để tâm sự với ba mẹ sẽ chẳng còn nhiều như trước nữa. Nhưng hãy ở bên con mỗi khi con cần, ba mẹ yêu nhé.
    Các anh chị yêu quý, vậy là em ở đây cũng được một năm 2 tháng rồi. Em đã có rất nhiều niềm vui khi bước chân xuống nơi này, cuộc sống tự lập của em bắt đầu bằng những niềm vui mà anh chị đã mang đến cho em. EM cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhiều lúc em ngồi một mình và tự hỏi tại sao giờ đây mọi người ko vui vẻ như trước nữa, tại sao chúng mình ko cùng nhau ăn và chơi và cười được như trước nữa. EM đã rất nuối tiệc những giây phút vui vẻ đó đã qua. Thật sự em chỉ muốn mình trở về một cô bé như hồi mới xuống đây, các anh chị coi em như đứa em út, lúc nào cũng được cưng chiều và chăm sóc nhất, lúc nào cũng được cười và chưabao giờ fải rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà em đã làm được những gì để đáp lại tình cảm của anh chị??? Em biết anh chị thất vọng về em, em biết mọi người nghĩ rằng em thờ ơ và ko biết ơn mọi người. Nhưng ko phải thế đâu, em lúc nào cũng nhớ đến những gì các anh chị đã dành cho em.
    Anh Bảo àh, anh sắp về việt nam rồi, sẽ chẳng còn những lần ngồi nói chuyện, trêu chọc nhau như trước nữa anh nhỉ. Em cảm thấy buồn khi tucson mình ko còn là một khối như trước nữa. Có quá nhiều chuyện hiểu lầm, fức tạp xảy ra. Em vẫn còn nhớ như in hồi em mới xuống đây, lúc nào cũng được anh welcome nhất. Nhớ những lần anh đưa em đi chợ rồi lại bắt em sang nhà anh chơi. Nhớ những tiếng cười vui vẻ hồi đó. Tại sao giờ tất cả đã xa rồi hả anh. Em cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã giúp em. Em ko ghét anh đâu, em quý anh nhưng mà nhiều lúc anh làm em hơi thất vọng chút thôi, khi mà anh đối với tú anh không tốt ấy. Chắc anh cho rằng em nhiều chuyện đúng ko? Nhưng ko fải đâu, em chỉ mong muốn tất cả mọi người ở dday lúc nào cũng vui vẻ và cười với nhau thôi. Giờ thấy anh lúc nào cũng bên Tú Anh, em vui lắm. Vui vì biết anh đang hạnh phúc, cả chị Tú Anh nữa. Vui nhiều lắm. Cả chuyện của T nữa, nhờ anh mà em gặp T, nhờ anh mà bọn em đã có thời gian hạnh phúc bên nhau. Em cảm ơn nhiều. Về VN, em mong anh hãy làm chủ bản thân và hãy nỗ lực để đạt được thành công. Đừng làm mọi người thất vọng. Em sẽ chờ ngày anh quay lại đây học, em ko muốn một thành viên nào đó của tucson lại rời xa em. Em yêu quý anh và mọi người nhiều.
    T àh, vậy là chúng mình đến với nhau được mấy tháng?? 8 tháng, em và anh đã có nhiều chuyện, cả vui lần buồn, cả những nụ cười và nước mắt. Em ko tiếc nuối điều gì cả. Em vẫn mong một ngày nào đó em có thể mang lại niềm vui cho anh. CHúng mình đã ko thể yêu nhau được thì hãy là những người bạn anh nhé, hãy đối với em khi em và anh mới quen nhau. Em trân trọng những giây fút đó và sẽ chẳng bao giờ quên những giây fút em và anh ở bên nhau. Em vẫn dõi theo những bước đi của anh và chờ những thành công đến với anh. Hãy cố gắng lên T nhé, em tin anh sẽ làm được. Hãy làm tất cả vì tương lai của anh, đừng làm ba mẹ anh và chị QA thất vọng. Goodluck to you!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một năm đã qua đi, mình tự làm được những gì, đã học được những gì nhỉ?? Năm học mới lại bắt đầu, bao nhiêu niềm hy vọng của mọi người lại đặt lên mình, bao nhiêu sự nỗ lực mình fải có để chiến đầu tiếp với công việc học hành và đi làm ở trường. MÌnh sẽ cố gắng hết sức và mình tin mình sẽ đạt được điều mình muốn. Minh` đã 19 tuổi rưỡi rùi mà, 19 tuổi người khác làm được nhiều việc lắm, vậy mà mình đã làm được những gì để đáp lại công ơn của ba mẹ, mình đã làm được gì để mang lại nhiềm vui cho những người mình yêu thương?? Tại sao trong mắt mọi người, lúc nào mình cũng là đứa bé bỏng chẳng biết làm gì chứ??
    Ba mẹ àh, con biết năm vừa qua ba mẹ đã thất vọng về con fần nào, con biết con đã chưa thật nỗ lực trong việc học hành. Con xin lỗi ba mẹ nhiều. Ba mẹ đã lo cho con, làm tất cả để con có điều kiện tốt nhất để học, vậy mà con gái của ba mẹ chỉ làm phí tiền thêm của ba mẹ thôi. Con thật sự xin lỗi ba mẹ. Giờ con gái bé bỏng của ba mẹ đã trưởng thành hơn rồi. Sắp tới con sẽ vừa đi học vừa đi làm, thời gian ngồi bên máy tính để tâm sự với ba mẹ sẽ chẳng còn nhiều như trước nữa. Nhưng hãy ở bên con mỗi khi con cần, ba mẹ yêu nhé.
    Các anh chị yêu quý, vậy là em ở đây cũng được một năm 2 tháng rồi. Em đã có rất nhiều niềm vui khi bước chân xuống nơi này, cuộc sống tự lập của em bắt đầu bằng những niềm vui mà anh chị đã mang đến cho em. EM cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhiều lúc em ngồi một mình và tự hỏi tại sao giờ đây mọi người ko vui vẻ như trước nữa, tại sao chúng mình ko cùng nhau ăn và chơi và cười được như trước nữa. EM đã rất nuối tiệc những giây phút vui vẻ đó đã qua. Thật sự em chỉ muốn mình trở về một cô bé như hồi mới xuống đây, các anh chị coi em như đứa em út, lúc nào cũng được cưng chiều và chăm sóc nhất, lúc nào cũng được cười và chưabao giờ fải rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà em đã làm được những gì để đáp lại tình cảm của anh chị??? Em biết anh chị thất vọng về em, em biết mọi người nghĩ rằng em thờ ơ và ko biết ơn mọi người. Nhưng ko phải thế đâu, em lúc nào cũng nhớ đến những gì các anh chị đã dành cho em.
    Anh Bảo àh, anh sắp về việt nam rồi, sẽ chẳng còn những lần ngồi nói chuyện, trêu chọc nhau như trước nữa anh nhỉ. Em cảm thấy buồn khi tucson mình ko còn là một khối như trước nữa. Có quá nhiều chuyện hiểu lầm, fức tạp xảy ra. Em vẫn còn nhớ như in hồi em mới xuống đây, lúc nào cũng được anh welcome nhất. Nhớ những lần anh đưa em đi chợ rồi lại bắt em sang nhà anh chơi. Nhớ những tiếng cười vui vẻ hồi đó. Tại sao giờ tất cả đã xa rồi hả anh. Em cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã giúp em. Em ko ghét anh đâu, em quý anh nhưng mà nhiều lúc anh làm em hơi thất vọng chút thôi, khi mà anh đối với tú anh không tốt ấy. Chắc anh cho rằng em nhiều chuyện đúng ko? Nhưng ko fải đâu, em chỉ mong muốn tất cả mọi người ở dday lúc nào cũng vui vẻ và cười với nhau thôi. Giờ thấy anh lúc nào cũng bên Tú Anh, em vui lắm. Vui vì biết anh đang hạnh phúc, cả chị Tú Anh nữa. Vui nhiều lắm. Cả chuyện của T nữa, nhờ anh mà em gặp T, nhờ anh mà bọn em đã có thời gian hạnh phúc bên nhau. Em cảm ơn nhiều. Về VN, em mong anh hãy làm chủ bản thân và hãy nỗ lực để đạt được thành công. Đừng làm mọi người thất vọng. Em sẽ chờ ngày anh quay lại đây học, em ko muốn một thành viên nào đó của tucson lại rời xa em. Em yêu quý anh và mọi người nhiều.
    T àh, vậy là chúng mình đến với nhau được mấy tháng?? 8 tháng, em và anh đã có nhiều chuyện, cả vui lần buồn, cả những nụ cười và nước mắt. Em ko tiếc nuối điều gì cả. Em vẫn mong một ngày nào đó em có thể mang lại niềm vui cho anh. CHúng mình đã ko thể yêu nhau được thì hãy là những người bạn anh nhé, hãy đối với em khi em và anh mới quen nhau. Em trân trọng những giây fút đó và sẽ chẳng bao giờ quên những giây fút em và anh ở bên nhau. Em vẫn dõi theo những bước đi của anh và chờ những thành công đến với anh. Hãy cố gắng lên T nhé, em tin anh sẽ làm được. Hãy làm tất cả vì tương lai của anh, đừng làm ba mẹ anh và chị QA thất vọng. Goodluck to you!
  4. Bich_2803

    Bich_2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. Bich_2803

    Bich_2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bich có í kiến gì ko nào. sao lại trích dẫn bài ko thế
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bich có í kiến gì ko nào. sao lại trích dẫn bài ko thế
  8. o1

    o1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi bình chọn cho 01 số đẹp thế mà ko vote thì kể cũng phí. với cả truyện tình iu nhìu tình huống gay cấn kiểu cao su mới hay. chứ iu nhau rồi hẹn cái gặp luôn thì....hơi ngán
  9. o1

    o1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi bình chọn cho 01 số đẹp thế mà ko vote thì kể cũng phí. với cả truyện tình iu nhìu tình huống gay cấn kiểu cao su mới hay. chứ iu nhau rồi hẹn cái gặp luôn thì....hơi ngán
  10. nhocty89

    nhocty89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em thích số 02 cái gì có đôi cũng vui mà .hí hí. với cả một người nhiệt tình như anh số 02 chắc chắc phải ẵm giải người tham gia nhiệt tình nhất mà mọi người trong box hình như mải yêu đương quá hay sao chẳng thấy ngó ngàng gì tới đội ngũ Mod nhiệt tình năng nổ nhỉ. thành thật chia buồn cho các bác Mod nhé. cũng nên thông cảm cho member vì họ đang u mê yêu đương nên mới lơ đãng thế
    Vote cho mỗi bác Mod 5*

Chia sẻ trang này