1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Có gì anh sẽ tham gia .
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    bác thánh này duyên quá cơ. nói gì cụt lủn 1 dòng thế ít ra cũng phải ậm ừ hưởng ứng vài câu gọi là động viên chứ
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    bác thánh này duyên quá cơ. nói gì cụt lủn 1 dòng thế ít ra cũng phải ậm ừ hưởng ứng vài câu gọi là động viên chứ
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với ạ! Nhớ mọi người quá! :((
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với ạ! Nhớ mọi người quá! :((
  6. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hùng nằm sóng xoài trên giường , hắn nghĩ miên man về những chuyện đang xảy ra và những suy nghĩ của hắn tập trung về một người , đó là Hương . người bạn đã thân với hắn từ thời học cấp 1 .
    quen nhau 11 năm trời , biết đến từng thói quen của nhau , những kỉ niệm hai đứa có với nhau tỉ lệ thuận với những quyển nhật kí hắn viết , 16 quyển ! nghe có vẻ quá kinh khủng với một thằng con trai .
    có lẽ mọi chuyện vẫn bình yên , buổi sáng hai đứa vẫn cùng đi học , cùng về , tuy học khác trường nhưng lại rất gần nhau . thế nhưng tuần trước Cường _ một người bạn của cả hai từ miền nam đột nhiên quay trở lại hà nội sau 5 năm vắng bóng .
    hôm nay hắn đi học về một mình , Cường đã mời Hương đi xem phim cùng , hắn cũng được mời nhưng biện lí do từ chối để rồi nằm đây suy tư .
    re..e...e...ng ! re....e...e...ng !
    - Alô ! à , hương hả ? ừ ! đi xem phim về rồi à ? ....có hay không ? sao ?!....à....nhưng mà .....không , không ! chẳng có gì ,chỉ vì mình thấy hơi nhanh quá thôi . ừ , mai gặp lại .
    vậy đấy , Cường đã nói là yêu Hương , hắn hoang mang và thấy lòng trống vắng lạ thường , hắn hiểu rằng hắn sắp mất đi một người bạn , một người yêu . nhưng phải làm sao đây ?
    - biết thế này nói từ lâu rồi có hay hơn không chứ .
    hắn lẩm nhẩm một mình , đi đi lại lại trong phòng chán rồi hắn lấy xe máy đi đến nhà thằng bạn rủ đi uống nước tán dóc .
    ***********************************
    - mày ngu thật ! - bạn hắn nói - sao mày lại dễ dàng đầu hàng thế ?
    - vì Hương thích hắn .
    - Hương nói thế với mày ?
    - không ! tao đoán thế thôi .
    - mày đúng là một thằng ngu nhất tao từng biết đấy ! hơn chục năm thích nó để bây giờ rơi vô tay một thằng mới ở đâu về hả mày ?
    - đâu có ! Cường cũng là bạn của bọn tao , 5 năm trước nhà nó chuyển đi nên ...
    - thôi ! - hắn ngăn lại- mày hiền và đần quá , dù nó là ai thì cũng không được đầu hàng , sao mày không nói cho Hương biết ?
    - Thôi , tao không muốn cô ấy khó xử chút nào .
    - tao cũng đến lạy mày mất thôi !
    ***************************************
    - Hùng ! sao dạo này không về cùng mình nữa ?
    - à ! mình có một chút việc bận , Hương về với Cường được mà , Cường đang chờ kia kìa . mình đi trước đây .
    - này ...ơ....
    Hương chưa kịp nói dứt thì Hùng đã phóng xe vù đi , hương cảm thấy khó hiểu về người bạn của mình .
    **************************************
    - này ! sao gần đây tao không thấy Hùng tới đón mày nữa ?
    - à , hình như cậu ấy bận , hỏi mà đâu có nói .
    - thế anh chàng nào dạo này tới đón mày ? người yêu hả ?
    - không ! bạn thôi , hôm trước có ngỏ lời nhưng tao nói cần có thời gian suy nghĩ .
    - hắn cũng bảnh đó chứ ?
    - ừ ! bảnh !-Hương nói rồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về cường ,
    Cường bảnh trai ! đúng , lại là con nhà giàu nữa chứ .
    - sao mày không nhận lời quách cho rồi !
    - đâu cần vội vàng thế mày .
    *******************************
    đây mới là phần đầu câu chuyện , không biết thế nào ? để lần sau viết tiếp vậy , được không ?
  7. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hùng nằm sóng xoài trên giường , hắn nghĩ miên man về những chuyện đang xảy ra và những suy nghĩ của hắn tập trung về một người , đó là Hương . người bạn đã thân với hắn từ thời học cấp 1 .
    quen nhau 11 năm trời , biết đến từng thói quen của nhau , những kỉ niệm hai đứa có với nhau tỉ lệ thuận với những quyển nhật kí hắn viết , 16 quyển ! nghe có vẻ quá kinh khủng với một thằng con trai .
    có lẽ mọi chuyện vẫn bình yên , buổi sáng hai đứa vẫn cùng đi học , cùng về , tuy học khác trường nhưng lại rất gần nhau . thế nhưng tuần trước Cường _ một người bạn của cả hai từ miền nam đột nhiên quay trở lại hà nội sau 5 năm vắng bóng .
    hôm nay hắn đi học về một mình , Cường đã mời Hương đi xem phim cùng , hắn cũng được mời nhưng biện lí do từ chối để rồi nằm đây suy tư .
    re..e...e...ng ! re....e...e...ng !
    - Alô ! à , hương hả ? ừ ! đi xem phim về rồi à ? ....có hay không ? sao ?!....à....nhưng mà .....không , không ! chẳng có gì ,chỉ vì mình thấy hơi nhanh quá thôi . ừ , mai gặp lại .
    vậy đấy , Cường đã nói là yêu Hương , hắn hoang mang và thấy lòng trống vắng lạ thường , hắn hiểu rằng hắn sắp mất đi một người bạn , một người yêu . nhưng phải làm sao đây ?
    - biết thế này nói từ lâu rồi có hay hơn không chứ .
    hắn lẩm nhẩm một mình , đi đi lại lại trong phòng chán rồi hắn lấy xe máy đi đến nhà thằng bạn rủ đi uống nước tán dóc .
    ***********************************
    - mày ngu thật ! - bạn hắn nói - sao mày lại dễ dàng đầu hàng thế ?
    - vì Hương thích hắn .
    - Hương nói thế với mày ?
    - không ! tao đoán thế thôi .
    - mày đúng là một thằng ngu nhất tao từng biết đấy ! hơn chục năm thích nó để bây giờ rơi vô tay một thằng mới ở đâu về hả mày ?
    - đâu có ! Cường cũng là bạn của bọn tao , 5 năm trước nhà nó chuyển đi nên ...
    - thôi ! - hắn ngăn lại- mày hiền và đần quá , dù nó là ai thì cũng không được đầu hàng , sao mày không nói cho Hương biết ?
    - Thôi , tao không muốn cô ấy khó xử chút nào .
    - tao cũng đến lạy mày mất thôi !
    ***************************************
    - Hùng ! sao dạo này không về cùng mình nữa ?
    - à ! mình có một chút việc bận , Hương về với Cường được mà , Cường đang chờ kia kìa . mình đi trước đây .
    - này ...ơ....
    Hương chưa kịp nói dứt thì Hùng đã phóng xe vù đi , hương cảm thấy khó hiểu về người bạn của mình .
    **************************************
    - này ! sao gần đây tao không thấy Hùng tới đón mày nữa ?
    - à , hình như cậu ấy bận , hỏi mà đâu có nói .
    - thế anh chàng nào dạo này tới đón mày ? người yêu hả ?
    - không ! bạn thôi , hôm trước có ngỏ lời nhưng tao nói cần có thời gian suy nghĩ .
    - hắn cũng bảnh đó chứ ?
    - ừ ! bảnh !-Hương nói rồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về cường ,
    Cường bảnh trai ! đúng , lại là con nhà giàu nữa chứ .
    - sao mày không nhận lời quách cho rồi !
    - đâu cần vội vàng thế mày .
    *******************************
    đây mới là phần đầu câu chuyện , không biết thế nào ? để lần sau viết tiếp vậy , được không ?
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,,, em nhận được tin nhắn của anh friend rùi, cũng chả nhớ tên anh ý nữa,,, nếu không bận gì em hứa là sẽ wa nhưng mà quậy phá thì chắc là không, em heo dạo này ngoan lắm cớ, ứ nói to đi mạnh bao giờ, các bác đừng làm sụp đổ hình ảnh nữ tính em dày công xây dựng bấy lâu :P
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,,, em nhận được tin nhắn của anh friend rùi, cũng chả nhớ tên anh ý nữa,,, nếu không bận gì em hứa là sẽ wa nhưng mà quậy phá thì chắc là không, em heo dạo này ngoan lắm cớ, ứ nói to đi mạnh bao giờ, các bác đừng làm sụp đổ hình ảnh nữ tính em dày công xây dựng bấy lâu :P
  10. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Offline a` thich we'''' ko bit hôm đó có bị đi công tác ko. Nếu ko bị đi thì em xin có mặt các bác nhé. Hè hè đề nghị em Heo ko đánh bạc ( we^n chơi bài ăn tiền)trong lúc off mặc dù là để quyên tiền trả tiền nước.
    To các Mod: lần trước đi chẳng thấy pác nào cả là thế nào. Lần này các bác phải cố cử một bác đi nhé(2 người đấy nhé Friend + other mod)
    Được Kitara_love sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 08/09/2004

Chia sẻ trang này