1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    cám ơn trời cho con 1 gia đình hạnh phúc...sung túc và ấm no, cám ơn trời đã ban tặng cho con những người ban tốt....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy buồn, tưởng Giao thừa noel chỉ 1 mình mình buồn nào ngờ sao ai cũng có tâm tư thế nhỉ. Nhiều khi em chỉ muốn hét lên: Buồn ơi, sao mày cứ theo tao mãi thế.
    Hôm nay lên mạng, đã lâu lắm rồi mới thấy anh lên, vậy mà hôm nay em nhìn thấy anh lên mạng mà em không dám nói chuyện, còn gì để nói nữa đây, có lẽ càng nói càng làm em buồn hơn anh ạ. Không biết anh có biết em đang online không nhỉ? em muốn anh biết lắm vì em thấy anh bảo: nếu em có invisible anh cũng biết. Em muốn anh biết em đang trên mạng để anh còn gọi em , em nói chuyện với anh để em vơi bớt nỗi nhớ anh. Xong em nghĩ lại, em lại không muốn anh biết em trên mạng, chỉ sợ nói chuyện xong lại làm em càng nhớ anh hơn càng buồn hơn thì sao nhỉ?
    Em đọc status là " Lãng quên chièu thứ 7 ".....sao thế anh, có lẽ anh cũng buồn như em sao, buồn chuyện chúng mình hả anh. Anh ơi, đang viết tâm sự em vừa nghe bài Tôi Không Tin của Ưng Hoàng Phúc mà anh em mình rất thích đó. Em buồn lắm, nhớ anh quá.
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy buồn, tưởng Giao thừa noel chỉ 1 mình mình buồn nào ngờ sao ai cũng có tâm tư thế nhỉ. Nhiều khi em chỉ muốn hét lên: Buồn ơi, sao mày cứ theo tao mãi thế.
    Hôm nay lên mạng, đã lâu lắm rồi mới thấy anh lên, vậy mà hôm nay em nhìn thấy anh lên mạng mà em không dám nói chuyện, còn gì để nói nữa đây, có lẽ càng nói càng làm em buồn hơn anh ạ. Không biết anh có biết em đang online không nhỉ? em muốn anh biết lắm vì em thấy anh bảo: nếu em có invisible anh cũng biết. Em muốn anh biết em đang trên mạng để anh còn gọi em , em nói chuyện với anh để em vơi bớt nỗi nhớ anh. Xong em nghĩ lại, em lại không muốn anh biết em trên mạng, chỉ sợ nói chuyện xong lại làm em càng nhớ anh hơn càng buồn hơn thì sao nhỉ?
    Em đọc status là " Lãng quên chièu thứ 7 ".....sao thế anh, có lẽ anh cũng buồn như em sao, buồn chuyện chúng mình hả anh. Anh ơi, đang viết tâm sự em vừa nghe bài Tôi Không Tin của Ưng Hoàng Phúc mà anh em mình rất thích đó. Em buồn lắm, nhớ anh quá.
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ... Một chiều buồn...
    Nắng vàng.Gió nhẹ... Một mình lang thang... Những con phố trải dài theo nỗi nhớ... Giờ này Người đang làm gì.... Người có nhớ ta không?....
    Ta cũng không hiểu mình, thật ra ta còn thế này đến bao giờ nữa.Ta đã quên rồi mà. Đã đổi thay rồi mà... Ta mâu thuẫn quá... Mãi giằng xé. Quá khứ_ Hiện tại... Tại sao hình ảnh Người vẫn mãi ám ảnh ta? Ánh mắt... nụ cười.... giọng nói...
    Ta cắt tóc... mái tóc dài ngày nào mà người thường gọi là "sợi dây trói đời " Người vào ta chẳng còn. Nhìn những lọn tóc đang từ từ rơi xuống mà ta đau đớn đến thắt lòng... cũng chẳng dám nhìn vào gương nữa... Ta chợt thấy mình như kẻ bội ước... Chẳng phải là ta ngày nào....
    I am just Me.
    24 hours a day and 7 days a week !!!
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ... Một chiều buồn...
    Nắng vàng.Gió nhẹ... Một mình lang thang... Những con phố trải dài theo nỗi nhớ... Giờ này Người đang làm gì.... Người có nhớ ta không?....
    Ta cũng không hiểu mình, thật ra ta còn thế này đến bao giờ nữa.Ta đã quên rồi mà. Đã đổi thay rồi mà... Ta mâu thuẫn quá... Mãi giằng xé. Quá khứ_ Hiện tại... Tại sao hình ảnh Người vẫn mãi ám ảnh ta? Ánh mắt... nụ cười.... giọng nói...
    Ta cắt tóc... mái tóc dài ngày nào mà người thường gọi là "sợi dây trói đời " Người vào ta chẳng còn. Nhìn những lọn tóc đang từ từ rơi xuống mà ta đau đớn đến thắt lòng... cũng chẳng dám nhìn vào gương nữa... Ta chợt thấy mình như kẻ bội ước... Chẳng phải là ta ngày nào....
    I am just Me.
    24 hours a day and 7 days a week !!!
  6. hoangphuong1088

    hoangphuong1088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày đầu tiên đăng nhập của mình , mình rất vui vì đã là thành viên of ttvn , hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều

    I LOVE M.U and I HATE CHELSEA
  7. hoangphuong1088

    hoangphuong1088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày đầu tiên đăng nhập của mình , mình rất vui vì đã là thành viên of ttvn , hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều

    I LOVE M.U and I HATE CHELSEA
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này em rất bận nên ít online hơn, lần nào online em cũng mong sẽ gặp anh mặc dù chẳng để làm gì bởi anh có nói chuyện với em đâu. Đôi khi em hơi thất vọng. Sao anh cứ phải né tránh như thế? Tại sao anh không đối mặt với sự thật? Em chỉ muốn lúc nào em và anh cũng có thể nói chuyện thoải mái như ngày đầu tiên em và anh quen nhau thôi, vậy mà điều đó dường như không thể............ Thật buồn.
    No love so true as love that die untold
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này em rất bận nên ít online hơn, lần nào online em cũng mong sẽ gặp anh mặc dù chẳng để làm gì bởi anh có nói chuyện với em đâu. Đôi khi em hơi thất vọng. Sao anh cứ phải né tránh như thế? Tại sao anh không đối mặt với sự thật? Em chỉ muốn lúc nào em và anh cũng có thể nói chuyện thoải mái như ngày đầu tiên em và anh quen nhau thôi, vậy mà điều đó dường như không thể............ Thật buồn.
    No love so true as love that die untold
  10. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    ngày hôm nay đi học lại được thấy ấy rồi.nhưng sao ấy xa vời quá.hôm qua ấy đưa cho mình cái mail va nhắn có gì thì viết vào đó.hỏi ramới biết,không phải ấy chi đưa cho một mình mình,còn có cả mấy đứa nữa.thất vọng quá.nhơ lại những kỉ niệm đã có giữa hai đứa,lại tự hỏi tại vì sao bọn mình không thể trở lại như ngày xưa,tại ấy thay đổi hay tại mình nhỉ.ấy có biết mình đã khóc vì ấy không,một người như mình đa rơi nước mắt,mà lại rơi vì ấy,ấy biết không.
    thương

Chia sẻ trang này