1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    oai'' bác này hay thật đây hôm qua bác mới đến bác còn tưởng em là con gái hôm nay bác lại nói vậy là thế nào đây hả bác với lại bác thấy đó con gái nhiều hơn con trai mà bác cứ sợ không có em nào đã thế lại toàn em xinh lần sau bác lại đi off tiếp nhá bác, bác nhiệt tình như vậy mà không đi thì bọn em mất vui, còn có thêm Heo_con và npl nữa thì không cười không được Bạn nào chưa đi offline cùng box bao giờ thì lần sau đi sẽ biết sự nhiệt tình của các thành viên và sự đoàn kết của box TBTY
    to: hungdo3d nick cunxubong là ai vậy bác? còn nick của em Dung là @kiminski bác vào đó làm quen nhá em đó xinh lắm
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc xúc động đậy qúa!lần sau đi họp các bác sun siu cái h nhé !họp sớm đê!ko em lại phải theo lớp bỏ cuộc vui!
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc xúc động đậy qúa!lần sau đi họp các bác sun siu cái h nhé !họp sớm đê!ko em lại phải theo lớp bỏ cuộc vui!
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Topic những bài viết hay về TBTY mà bị lãng quên thì thật là phí phạm .và cả dư âm những buổi off nữa. Vậy em sẽ chuyển topic này vào [topic]152360[/topic] nhé. Mong mọi người vào viết Nhật kí với box
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 15/09/2004
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Topic những bài viết hay về TBTY mà bị lãng quên thì thật là phí phạm .và cả dư âm những buổi off nữa. Vậy em sẽ chuyển topic này vào [topic]152360[/topic] nhé. Mong mọi người vào viết Nhật kí với box
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 15/09/2004
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại muốn viết Nhật kí. Có lẽ vì lâu ko vào box nên tình cảm bỗng tuôn trào, cũng có lẽ vì đang online chùa nữa nên dư thời gian muốn ngồi post một cái gì đó.
    Bao h cũng thế,mỗi ngày là một ngày khác nhau,muôn hình muôn vẻ, có khi nắng vàng ngập tràn lối, có khi âm u mây đen, có khi mưa buồn rả rích. Tình bạn-Tình yêu cũng vậy. Đã qua bao thăng trầm,bao sinh ly tử biệt,lúc vui, khi buồn, những người bạn cùng sát cánh trong những khó khăn..v...v...Và đến bây h Tình bạn-Tình yêu đã đi được một đoạn đường dài. Một khúc hát khải hoàn chưa trọn vẹn hay là một câu chuyện với cái kết bi hài? Chẳng biết nói thế nào vì mỗi người một cảm nhận khác nhau . Nhưng với riêng tôi, box bây h đã khác với box ngày xưa rất nhiều ở lẽ những người bạn thật sự và tâm huyết với box đã ko còn ở lại gắn bó cùng box nữa, họ ra đi vì còn những mối bận tâm khác, những lo toan của cuộc sống, cũng vì vậy mà box có lẽ đã mất đi một nét gì đó rất riêng, rất lạ mà những người ở lại ko có đủ sức hay thời gian để làm sống dậy....
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại muốn viết Nhật kí. Có lẽ vì lâu ko vào box nên tình cảm bỗng tuôn trào, cũng có lẽ vì đang online chùa nữa nên dư thời gian muốn ngồi post một cái gì đó.
    Bao h cũng thế,mỗi ngày là một ngày khác nhau,muôn hình muôn vẻ, có khi nắng vàng ngập tràn lối, có khi âm u mây đen, có khi mưa buồn rả rích. Tình bạn-Tình yêu cũng vậy. Đã qua bao thăng trầm,bao sinh ly tử biệt,lúc vui, khi buồn, những người bạn cùng sát cánh trong những khó khăn..v...v...Và đến bây h Tình bạn-Tình yêu đã đi được một đoạn đường dài. Một khúc hát khải hoàn chưa trọn vẹn hay là một câu chuyện với cái kết bi hài? Chẳng biết nói thế nào vì mỗi người một cảm nhận khác nhau . Nhưng với riêng tôi, box bây h đã khác với box ngày xưa rất nhiều ở lẽ những người bạn thật sự và tâm huyết với box đã ko còn ở lại gắn bó cùng box nữa, họ ra đi vì còn những mối bận tâm khác, những lo toan của cuộc sống, cũng vì vậy mà box có lẽ đã mất đi một nét gì đó rất riêng, rất lạ mà những người ở lại ko có đủ sức hay thời gian để làm sống dậy....
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại trôi qua. Mình đang buồn hay đang vui, đang làm gì, đang ở đâu giữa cuộc đời? Mình đang đi lang thang. Lang thang để đốt một chút muộn fiền, để xoa dịu những mệt mỏi hay chỉ là để có một khoảng lặng để lắng nghe tiếng tâm hồn?Mình đang lang thang!
    Một ngày đã lại trôi qua. MÌnh ko hiểu tâm trạng mình nữa. Tình yêu là gì mà có thể làm người ta vừa hạnh fúc lại vừa khổ đau? Tình yêu là gì mà con người ko thể diễn tả thành lời, ko thể viết cho tròn chữ những gì đã trải qua? Tình yêu là gì vậy nhỉ?
    Tình yêu chính là Tình yêu theo cách riêng của từng người. Là sự cảm nhận hạnh fúc và khổ đau của mỗi người. Là...............
    Mình đang trở lại để làm một cái gì đó cho Tình yêu đối với Box. Và cho Tình yêu của mình nữa!
    Bỗng dưng thấy nhớ anh quá!!!
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại trôi qua. Mình đang buồn hay đang vui, đang làm gì, đang ở đâu giữa cuộc đời? Mình đang đi lang thang. Lang thang để đốt một chút muộn fiền, để xoa dịu những mệt mỏi hay chỉ là để có một khoảng lặng để lắng nghe tiếng tâm hồn?Mình đang lang thang!
    Một ngày đã lại trôi qua. MÌnh ko hiểu tâm trạng mình nữa. Tình yêu là gì mà có thể làm người ta vừa hạnh fúc lại vừa khổ đau? Tình yêu là gì mà con người ko thể diễn tả thành lời, ko thể viết cho tròn chữ những gì đã trải qua? Tình yêu là gì vậy nhỉ?
    Tình yêu chính là Tình yêu theo cách riêng của từng người. Là sự cảm nhận hạnh fúc và khổ đau của mỗi người. Là...............
    Mình đang trở lại để làm một cái gì đó cho Tình yêu đối với Box. Và cho Tình yêu của mình nữa!
    Bỗng dưng thấy nhớ anh quá!!!
  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ngày dở hơi!Hic!Thật tình mình bị một ngày kinh khủng.Cả năm cả tháng mới đi một buổi mà cuối cùng về đau nhừ bị dần.Eo ôi học thể dục ở bên này thế mà nhiều môn thế không biết.Mà mình cũng khoẻ đấy chứ,hít đất cũng được 25 cái mà con bé có bao giờ tập tành cái gì đâu.
    Nhớ anh khinh khủng!Sang chơi thì chả thấy mặt mũi đâu,lại lúi húi nấu nướng rồi.Mà mình cũng may mắn chả mấy khi phải vào bếp gì cả.Anh chỉ lo em mệt mà thôi.Hay nói đúng hơn anh sợ những món mình nấu?Hì dù sao không phải vào bếp cũng là niềm vui rồi.Mới mua cái mũ mới,diện được hôm thì anh lấy luôn.Chả bao giờ thèm mua đồ mới cho bản thân mình gì cả.Mình không mua cho thì thôi.Lười dã man.Mà sao hôm nay mình nhìn anh ý lạ thế nhỉ.Cứ như kiểu cái hồi mới yêu nhau.Người ta thường nói yêu nhau lâu rồi cũng dễ nhàm sao mình chỉ cảm thấy hình như mình yêu anh nhiều hơn.Giá như.....

Chia sẻ trang này