1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces13

    pisces13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, hôm nay anh thi rồi
    anh cố lên nhá
    anh bình tĩnh nhá
    anh làm đúng như em chúc anh ấy :" thành công, thành công, đại thành công!"
  2. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Có 1 nguời đang xiem chủ đề này, trong đó có 1,5 thành viên
    .......
    Lúc nào vào topic này cũng chỉ có mình mình ...Cứ như là bị dịch bệnh mọi nguời bỏ hết đi hăy sao ý ...
    Hnay chảng có gì mới mấy, vẫn bận bù đầu lúc ban ngày ..loăng quăng chạy đi chặy lại ...Về nhà cái nhảy ngăy vào TBTY sờ păm hehe ....Tình hình này chắc là mọi nguời sớm muộn gì sẽ ớn mình cho coi, ...chuyện ..hai tháng hè sờ păm ko ngừng nghỉ
    Hừ mình sẽ cố gắng đoạt chức vô địch spam
    ....
    No quá đi mất ..chết mất thui
    Ko có ăn cũng khổ, có ăn cũng ...khổ chẳng kém
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có 10 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 3 thành viên
    Masan_1 , Wildman1979 , huntuibui ,
    Thiếu chuyên gia spam. Lúc nào hắn đạt danh hiệu super spam thì mình cho hắn lên ngọn cây . . . . Chúc mọi người ngủ ngon!
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho một ngày mới. Mình đang lang thang để tìm một cái gì đó để viết. Viết gì nhỉ? Ừ, viết gì đây khi chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào? Ngổn ngang hay hờ hững? Cũng chẳng hiểu nữa. Đôi khi người ta cứ cố áp đặt cho mình là fải lý trí fải thế này fải thế kia, nhưng đôi khi <lại đôi khi> chẳng cần thiết fải vậy. Một ngày với cái đầu trống rỗng liệu người ta có bị tổn thọ đi chút nào ko nhỉ Hình như mình đang cố tìm kiếm một thứ mà mình ko biết fải đặt tên thế nào. Vậy cũng hay chứ. Tìm kiếm một thứ mình ko biết là thứ gì. Mình thích cái cảm giác ấy. Ko hiểu tại sao. Nhưng có những điều hiện thực lại ko hấp dẫn bằng những điều huyền hoặc. Nó thôi thúc người ta tìm kiếm và rồi gieo cho người ta những băn khoăn, những dấu chấm hỏi ko có câu trả lời. Đôi khi và đôi khi.....Nhưng mình vẫn thích.....Một ngày đang trôi.....
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hmm, Tự nhiên đọc bài mấy người, mình lại nhớ lại cái cảm giác lúc nào cũng chỉ mong mong có internet để chui vào đây thôi. Hồi đó Vương Quốc này cứ như là ngôi nhà thứ 2 vậy, ko vào 1 hôm là nhớ nhiều lắm, ăn không ngon, ngủ ko yên luôn >.< Vậy mà bây giờ.... Đã hơn 2 năm kể từ khi biết đến TBTY, thời gian ko phải là dài nhưng kỷ niệm thì cũng có đáng kể. Những kỷ niệm đó, những người bạn đó, có người còn online, có người có lẽ đã rời xa ttvnol này rồi, không biết ngày mình rời xa là ngày nào nữa, nhưng mà có lẽ chẳng bao giờ rời xa được. Tuy ko còn viết bài đóng góp được nhiều cho Vương Quốc nhưng mình luôn dõi theo sự phát triển của box. Hy vọng những người bạn mới sẽ xây dựng box ngày càng phong phú và đông thành viên hơn. Đi offline với box.... có lẽ cái điều này vẫn xa lạ với mình nhưng mình vẫn sẽ hy vọng....
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Có 97 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên
    huntuibui ,

    Tâm trạng như bác Tear mình thỉnh thoảng cũng rơi vào. Có cảm giác Nó như một cái hố đen vậy! Một cái hố không miệng, không độ sâu, tối loãng, Nó thở phập phồng và quện bởi màu đen cùng khói mỏng...........
    Sáng nay của mình là 1 cái đầu trống rỗng. Cần thiết không? Cần đấy chứ!Nhiều khi mình làm một điều gì đó mà chẳng cần lý do!Đơn giản là thế!Không cần logic. Mình đâu phải là cái bánh Khảo bị ép vuông vắn!
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao chán thế ko biết.....
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có 18 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 6 thành viên:
    fantasy-boy , dapphatchetngay , codongiuadoi , ttvnmb , Wildman1979 , emtenmotloaihoa ,
    Lão này đểu! Em Tear nhỏ nhắn xinh xắn thế mà gọi là bác, chả trách đến cái tuổi này rồi mà . . . . . . . . . . . . . . . . . vẫn như mình!
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đêm và một mình.
    I''''''''ll be missing you. Puff Diddy-Faith Evans.
    Liệu sẽ thế nào nếu ta không có mặt trên đời này? Điều đó rồi sẽ có. Nhưng bây giờ, ngay bây giờ. Một ngày thôi! Cho ta một ngày không có mặt trên đời vì ta vẫn tham sống. Chỉ cần 1 ngày biến mất. Cảm giác sẽ thế nào? Ta sẽ ở đâu? Núi cao, vực sâu hay lơ lửng? Sẽ nhìn thấy gì? Chắc hẳn sẽ có chỗ nào đó!
    Sự giả dối, -nó xuất hiện ngay sau lưng ta, khi ta vừa quay đi.
    Nhanh đến không ngờ. Đứng ở đó ta sẽ thấy!
    Sự Phản Trắc hiện lên sau mỗi nụ cười tưởng như đơn giản và dễ định nghĩa! Đứng ở đó ta sẽ thấy!
    Phần Con trỗi dậy trong mỗi Người mà khi đối diện với ta nó vẹn toàn như chỉ có duy nhất phần Người. Đứng ở đó ta sẽ thấy!
    .............
    Nhưng có một điều duy nhất mà ta luôn nhận thấy là sự Chân Thành! Dù ta ở đâu Nó vẫn có, vẫn tồn tại cho dù ít ỏi và men theo lối mòn ta đang đi. Nó đi cùng ta. Nó nâng đỡ ta! Nó khiến ta thấy cần sống. Sống cuộc sống với nền tảng là Niềm Tin!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 06/07/2005
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 06/07/2005
  10. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hihi lượn lờ ttvn nhiều nhưng chẳng mấy khi vào ty vì cứ nghĩ mình chả có gì liên quan đến ty cả, nay mới phát hiện ra topic hay hay cũng spam một phát coi.

Chia sẻ trang này