1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi ko viết nhật ký, cũng ko có thời gian để viết nữa....
    Hôm nay thật là buồn, mình biết mình làm thế là sai, mình biết mình làm thế là ko đúng nhưng sao mình ko còn cách lựa chọn khác vậy... T cứ quan tâm như vậy đến mình, cứ chăm lo từng chút như vậy mà mình cảm thấy phải mang ơn... Những nụ cười mỗi lần T làm như vậy ko phải là nụ cười của niềm vui, đó là nụ cười ngượng ngạo... Thật khó xử.... Mình từng cho mọi người lời khuyên mỗi khi họ bế tắc trong chuyện tình cảm này, mỗi khi họ khó xử khi gặp phải 1 người quan tâm đến họ nhưng họ lại ko thể đáp lại tình cảm đó... Mình cũng đang rơi vào trường hợp này mà sao mình ko biết phải làm gì cho đúng cả vậy?? MÌnh thật tồi tệ.... T làm mình nghĩ tới anh N, anh N cũng từng rất tốt với mình, anh N cũng từng quan tâm tới mình, vậy mà chỉ vì mình đã quá vô tình, quá tàn nhẫn mà mất đi tình bạn này.... Anh N và mình từ đó ko còn là bạn nữa... Tại sao mình lại ko biết làm gì hơn là làm cho những người yêu quý mình phải buồn về mình để rồi đến 1 ngày nào đó, tất cả họ đều rời xa... Và giờ đây có lẽ T cũng sẽ rời xa mình thôi.... Mình vừa thấy T online, vậy mà khi mình để avaiable thì T out... Chắc là tránh mình rùi Có phải vì vậy mà giờ đây mình luôn tự hỏi: MÌnh có một người bạn thân thật sự nào ko??
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Định login vào để viết bài nhưng cảm xúc nó tụt một phát thê thảm nên mất hết cả hứng viết khi đọc lại những cái tệ hại nhất mà mình từng được đọc trong quãng thời gian qua, và căn bản là mình biết mọi thứ nó vẫn đang tiếp diễn theo trình tự của nó.
    Đọc bài của Mod Cúm gà nên tớ hiểu rõ vấn đề của đằng ấy lắm đấy...hê...hê.... những vấn đề này tớ từng trải qua và hiểu căn nguyên của nó! có cần một lời khuyên của một người từng trải không Mod?
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình nghĩ mình biết mình nên làm gì rồi, mình phải thật cứng rắn lên. Latin sky cho mình lời khuyên gì vậy?
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    sau đúng 7 tuần.....sống 1 cuộc sống trên mây....vui vẻ...hạnh phúc....giờ mình đã được đặt trở lại vị trí ban đầu....buồn à.....ko còn đủ sức để mà buồn nữa....buồn nhiều quá rồi.....hôm qua cũng đơ mất vài phút.....thức đếm đến 1h nhắn tin....rồi chả ngủ được....2h dậy 1 lần....3h dậy 1 lần...4h...5h...chả hiểu........
    thôi...từ này mình phải trở lại cuộc sống của mình.....cũng vui đấy chứ....lại được làm những việc mình thích.......mua nhẫn....đĩa....để râu.....nhiều thứ khác nữa....những thứ mà thời gian qua...mình ko được....
  5. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thấy buồn thế! Tối nay ko biết có nên rủ trâu già đi không nhỉ? Mình cũng nghĩ nhiều đến bạn mình. Hắn có mót chống lầy hay không mà bạn nào mình dẫn đến hắn cũng quan tâm hơn cả bạn của hắn. Kể ra thì cũng rất suy nghĩ nhưng kệ xác. Duyên số mà!!!
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Mà có lẽ suốt đời không tìm thấy
    Nửa của tôi ơi đang ở đâu đấy
    Lên tiếng đi để tôi biết, tôi tìm
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang trên đường đến trường thì gặp anh... hihi thể là 2 đứa dung dăng dung dẻ cùng đến trường. Minh kể chuyện cho anh nghe về giấc mơ... Anh lại trêu " Trùi ui, mơ thấy anh đi mà ko quay về nghĩa là có điều xấu xảy ra với anh phải ko??" Mình thì cứ cố giải thích ko phải ý đó, mà là anh đi rùi có người khác đó... Anh lại trêu" Bạn gái gì mà xấu thế, toàn trù ẻo bạn zai thui".. Rùi anh lại cười tít mắt,"anh đi thế này thì về ngay mà... em ở nhà có nhiệm vụ chơi game hộ anh " Biết ngay mà... Anh hứa sẽ gọi điện thường xuyên về hihih Đi giữ gìn sức khoẻ nhé cưng, em chờ anh về sớm với em
  7. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe càng thấy mọi việc thật phức tạp. Thôi, cố gắng làm sao giải quyết tốt công việc của mình là được. Nhưng phải làm sao đây. Chết rùi!!! Hình như viết lộn topic rùi......
    Trâu già cứ đến gặm cỏ nhà mình mỗi tối 2 tiếng thế này thì mình cũng tử thôi. Mà tính trâu già sao khác với người thế. Mỗi ngày một thấy rõ. Đúng là đồ phong kiến. Mình thử cố chịu nốt tuần này xem thế nào. Chắc là cũng không khả quan.
  8. hattory_vn

    hattory_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

  9. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nay mình sẽ có một người bên cạnh chăng
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    kô biết có nên đi làm kô nhi?sao tự dưng lại mê tín thế này?lại một ngày đau đầu nữa sắp trôi qua đây.

Chia sẻ trang này