1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại khóc nhè, cảm giác thật kinh khủng khi mọi thứ cứ đến dồn dập. Đã cố quên, ko muốn nghĩ tới vậy mà chẳng hiểu sao ko ngăn đc nước mắt cứ ứa ra. Cả ngày biêng biêng, chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì. Lang thang ngoài trời suốt 5 tiếng đồng hồ. Ước gì thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.
  2. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hnay cả ngày chẳng mua được cái j , nhưng mình đi với nhau vui nhỉ ?
    sao chẳng còn cái cảm giác như xưa nữa
    có lẽ chúng ta ko còn gánh nặng
    ko còn sự ràng buộc như thủa ban đầu
    1 tình bạn giữa chúng ta có lẽ là kết thúc có hậu nhất.
    nhưng sao anh vẫn có 1 linh cảm
    nếu 1 lần nữa em lại nói yêu anh thì sao
    anh sợ cái tình bạn mong manh ấy sẽ biến mất
    có khi nào người ta yêu quá đến nỗi .. ko dám nói lời yêu
    vì sợ, tình yêu có thể mỏng manh và vỡ tan bất cứ lúc nào
    và sẽ để lại những vết thương
    sợ lắm chứ.
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao anh nỡ làm đau em thế ? Lời nói đó của anh em suốt đời này ko quên và không tha thứ cho anh đâu. Nếu anh ko biết rằng em vì ai mà phải chịu cay đắng thế này thì suốt đời anh chẳng thể yêu đc ai nữa rồi...
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    mình thật là béo

Chia sẻ trang này