1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    nhật ký online

    Cảm xúc của mỗi ngày sẽ được ghi lại ......
    Ai sẽ là người mở hàng???

    04/08/2003

    Một ngày tồi tệ, hình như tự mình đang làm cho mọi việc tồi tệ đi hay sao ấy!

    SG vẫn mưa, phóng cái vèo từ cty ra ko mặc áo mưa dù cái áo chình ình trong giỏ xe, chú bảo vệ nhìn mình như con hâm . Lạnh co ro, phù may mà Bố Mẹ vẫn chưa về...

    Sao mấy ngày hôm nay mất nhiều thứ thế hả trời? Hết chìa khoá xe, vé xe rồi lại đến chìa khoá nhà, đến chết mất...

    Nhớ anh đến cồn cào, hâm thế không biết... Giá mà có anh bên cạnh...

    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố

    [​IMG]


    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 08/04/2004
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày.............
    Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...Chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có câu gì hay ho lắm: "Bắt đầu bằng việc kết thúc trong tâm trí" Nghe lộn xộn y như ý nghĩ của mình lúc này vậy. Nhưng có lý...
    Nào em thân mến, nói chị nghe, nên làm sao? Không thể kéo dài việc im lặng cứ để mọi chuyện diễn tiến tự nhiên rồi tính sau cũng được...
    Chuyện yêu ghét cũng thường tình...Nhưng tại sao lại... yêu nửa này, ghét nửa kia. Chắc nửa xấu, nửa dễ thương
    Tôi không nói dối mà chỉ nói một phần của sự thật... Câu này của ai ấy nhỉ? À, của ông nhạc sĩ phổ thơ cho câu hát em thích và vẫn hát tặng người yêu biển

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

    ...............................................................................................
    Vào với bạn cho xôm tụ vậy thôi. Chứ nhật ký gì cái mớ cảm giác lộn xộn, quẩn quanh này ... Hic, nhưng thực tế là đang như thế đấy

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày.............
    Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...Chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có câu gì hay ho lắm: "Bắt đầu bằng việc kết thúc trong tâm trí" Nghe lộn xộn y như ý nghĩ của mình lúc này vậy. Nhưng có lý...
    Nào em thân mến, nói chị nghe, nên làm sao? Không thể kéo dài việc im lặng cứ để mọi chuyện diễn tiến tự nhiên rồi tính sau cũng được...
    Chuyện yêu ghét cũng thường tình...Nhưng tại sao lại... yêu nửa này, ghét nửa kia. Chắc nửa xấu, nửa dễ thương
    Tôi không nói dối mà chỉ nói một phần của sự thật... Câu này của ai ấy nhỉ? À, của ông nhạc sĩ phổ thơ cho câu hát em thích và vẫn hát tặng người yêu biển

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

    ...............................................................................................
    Vào với bạn cho xôm tụ vậy thôi. Chứ nhật ký gì cái mớ cảm giác lộn xộn, quẩn quanh này ... Hic, nhưng thực tế là đang như thế đấy

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không thể nghĩ gì hơn được nữa thì người ta đành chậc lưỡi, "Ừ, kệ, thời gian sẽ trả lời..." hay một cái gì đấy đại loại thế. Ừ, không nói dối, chẳng ai muốn nói dối đâu, nhưng nếu nói dối để làm yên lòng một ai đó thì cũng nên nói dối phải không. Nên, không nên, nên, không nên...chẳng biết làm sao nữa... Nhưng nhớ nhé, hãy nói thật cho "người mà ai biết là ai đấy" đi nhé, tin rằng người ấy sẽ có cách hay đấy... Mong chóng vượt qua được...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không thể nghĩ gì hơn được nữa thì người ta đành chậc lưỡi, "Ừ, kệ, thời gian sẽ trả lời..." hay một cái gì đấy đại loại thế. Ừ, không nói dối, chẳng ai muốn nói dối đâu, nhưng nếu nói dối để làm yên lòng một ai đó thì cũng nên nói dối phải không. Nên, không nên, nên, không nên...chẳng biết làm sao nữa... Nhưng nhớ nhé, hãy nói thật cho "người mà ai biết là ai đấy" đi nhé, tin rằng người ấy sẽ có cách hay đấy... Mong chóng vượt qua được...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    05.08.03
    Chiều, sắp trễ giờ hẹn. Chợt thấy đứa bạn cũ chạy ngược chiều, nửa muốn gọi, nửa muốn làm lơ. Rồi khi nhỏ chạy vụt qua, mình lại quay đầu cuống quýt gọi tên. May mà còn kịp. Hai đứa học chung rồi chơi thân có mỗi năm lớp 5. Cũng gần chục năm rồi gặp lại mà chỉ đứng lề đường nói chuyện chẳng có giờ vào quán nước. Những tiếng "tui", "trò" được thay bằng tên gọi. Nhỏ cũng vừa tốt nghiệp, hỏi mới biết nhỏ học ở trường chỉ cách trường mình có vài chục mét. Vậy mà mấy năm học đi mòn đường cũng không có được 1 cái tình cờ như hôm nay.
    Rồi cũng phải đi tiếp, hỏi vội số điện thoại nhưng có lẽ mỗi đứa đều không chắc gọi cho nhau... Hì... có lẽ mình thế đấy, chẳng biết nhỏ có định gọi không... Dù biết sẽ có rất nhiều điều để ôn lại, nhiều điều chia sẻ bây giờ... nhưng...
    Chợt nghĩ lại thời gian qua... Mình và những đứa bạn đã không còn cái kiểu gặp để nhiều chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho nhau nghe như hồi học phổ thông. Thay vào đó là những câu nói vui, đứa nào cũng làm không khí sôi động lên, cười giỡn đã rồi thôi...
    Sao mà thèm 1 ly cafe với ai đó quá nè trời !! Mới sáng... ah không... gần hết giờ dùng cafe sáng rồi... Nhanh nhanh lên !!!
    ... Put your head on my shoulder...
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    05.08.03
    Chiều, sắp trễ giờ hẹn. Chợt thấy đứa bạn cũ chạy ngược chiều, nửa muốn gọi, nửa muốn làm lơ. Rồi khi nhỏ chạy vụt qua, mình lại quay đầu cuống quýt gọi tên. May mà còn kịp. Hai đứa học chung rồi chơi thân có mỗi năm lớp 5. Cũng gần chục năm rồi gặp lại mà chỉ đứng lề đường nói chuyện chẳng có giờ vào quán nước. Những tiếng "tui", "trò" được thay bằng tên gọi. Nhỏ cũng vừa tốt nghiệp, hỏi mới biết nhỏ học ở trường chỉ cách trường mình có vài chục mét. Vậy mà mấy năm học đi mòn đường cũng không có được 1 cái tình cờ như hôm nay.
    Rồi cũng phải đi tiếp, hỏi vội số điện thoại nhưng có lẽ mỗi đứa đều không chắc gọi cho nhau... Hì... có lẽ mình thế đấy, chẳng biết nhỏ có định gọi không... Dù biết sẽ có rất nhiều điều để ôn lại, nhiều điều chia sẻ bây giờ... nhưng...
    Chợt nghĩ lại thời gian qua... Mình và những đứa bạn đã không còn cái kiểu gặp để nhiều chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho nhau nghe như hồi học phổ thông. Thay vào đó là những câu nói vui, đứa nào cũng làm không khí sôi động lên, cười giỡn đã rồi thôi...
    Sao mà thèm 1 ly cafe với ai đó quá nè trời !! Mới sáng... ah không... gần hết giờ dùng cafe sáng rồi... Nhanh nhanh lên !!!
    ... Put your head on my shoulder...
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    SG 06-08-2003 : Sáng 6h30 xách xe chạy đến cơ quan........ 7h00 vào ttvn để kiếm Gold. Rồi xuống căn tin uống cafê ..............11h30 ăn cơm trưa .........12h00 ngủ trưa ..........16h30 hết giờ làm việc, lấy xe về. Ngày nào cũng vậy, sao chán thế nhỉ ??????? không thấy mùa xuân đâu cả.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    SG 06-08-2003 : Sáng 6h30 xách xe chạy đến cơ quan........ 7h00 vào ttvn để kiếm Gold. Rồi xuống căn tin uống cafê ..............11h30 ăn cơm trưa .........12h00 ngủ trưa ..........16h30 hết giờ làm việc, lấy xe về. Ngày nào cũng vậy, sao chán thế nhỉ ??????? không thấy mùa xuân đâu cả.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......tháng .......năm !
    Sài Gòn buồn hay vui khi có thêm một người định cư luôn ở đây ?Chẳng biết nữa, thấy rằng vui vui khi nghĩ đến điều đó thôi. Dạo này chẳng hiểu nổi mình làm sao nữa, nửa thì muốn đứng im , nửa thì muốn tiến tới, nửa khác thì lại muốn bỏ chạy ? Chẳng biết mình phải làm gì ??? Nhớ ư ? Có lẽ ! Sợ ư ?Có lẽ ..........

    Wherever U go, Whatever U do, I''m right here waiting for....
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này