1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà vừa đúng 5:00 pm, nhanh chóng làm một ly cam vắt, uống vào để "ém " mọi thứ đang lộn xộn trong bao tử, thế nhưng ly cam chưa hết thì mọi thứ đều log out ra cùng lúc .
    Bên ngoài trời đang đổ mưa, cũng may là đã về đến nhà kịp lúc . Một ngày đi làm CTXH cùng với 7X - SG, mệt thì cũng thật mệt ( đúng ra là say nắng và đói - vì mãi đến hơn 2h mới được ăn trưa, mà sáng thì chưa kịp ăn sáng ), nhưng vui thì cũng thật là vui. Đi một ngày đàng học được lắm sàn khôn, tự thấy bấy lâu mình thật nhút nhát và ích kỷ. Tự hứa với riêng mình rằng từ nay sẽ mở lòng rộng hơn để chia sẻ cho những cảnh đời kém may mắn hơn mình.
    ( Nói nhỏ nhe: tôi đã suýt khóc khi vào thăm các cụ già ở trung tâm dưỡng lão. Câu nói của một cụ bà cứ làm tim tôi đau nhói: "tui cũng có cháu nhưng nó thấy tui nghèo nên chẳng quan tâm". Không biết còn bao nhiêu ông cụ, bà cụ vì nghèo mà bị con cháu bỏ rơi thế này không nhỉ?! )
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà vừa đúng 5:00 pm, nhanh chóng làm một ly cam vắt, uống vào để "ém " mọi thứ đang lộn xộn trong bao tử, thế nhưng ly cam chưa hết thì mọi thứ đều log out ra cùng lúc .
    Bên ngoài trời đang đổ mưa, cũng may là đã về đến nhà kịp lúc . Một ngày đi làm CTXH cùng với 7X - SG, mệt thì cũng thật mệt ( đúng ra là say nắng và đói - vì mãi đến hơn 2h mới được ăn trưa, mà sáng thì chưa kịp ăn sáng ), nhưng vui thì cũng thật là vui. Đi một ngày đàng học được lắm sàn khôn, tự thấy bấy lâu mình thật nhút nhát và ích kỷ. Tự hứa với riêng mình rằng từ nay sẽ mở lòng rộng hơn để chia sẻ cho những cảnh đời kém may mắn hơn mình.
    ( Nói nhỏ nhe: tôi đã suýt khóc khi vào thăm các cụ già ở trung tâm dưỡng lão. Câu nói của một cụ bà cứ làm tim tôi đau nhói: "tui cũng có cháu nhưng nó thấy tui nghèo nên chẳng quan tâm". Không biết còn bao nhiêu ông cụ, bà cụ vì nghèo mà bị con cháu bỏ rơi thế này không nhỉ?! )
  3. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  4. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  5. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em chết!!??
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em chết!!??
  7. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhóm CTXH 7X đi thăm nhà tình thương TePhan thật vui vẻ và thành công tốt đẹp. Nhưng đến khi ra về thì lại không có Taxi, nên cả nhóm đành phải đợi thôi! May thay có một xe đã đến, các cô nữ của nhóm A lê hấp trước còn đám mày râu chúng tôi đành phải chờ đợi tiếp. Trong khi chờ đợi thấy anh em điều hết năng lượng cả rồi thì matnden và Elead đem năng lượng về đến (bằng những que kem mát lạnh) rồi mỗi người một que trên tay và sau đó nănglượng đã lên trở lại..... Và lúc đó Taxi cũng vừa đến. Thế là.....
    Anh chị và các bạn thấy có gì tiếu thì bổ sung thêm vảo cho dầy du nha!........
  8. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhóm CTXH 7X đi thăm nhà tình thương TePhan thật vui vẻ và thành công tốt đẹp. Nhưng đến khi ra về thì lại không có Taxi, nên cả nhóm đành phải đợi thôi! May thay có một xe đã đến, các cô nữ của nhóm A lê hấp trước còn đám mày râu chúng tôi đành phải chờ đợi tiếp. Trong khi chờ đợi thấy anh em điều hết năng lượng cả rồi thì matnden và Elead đem năng lượng về đến (bằng những que kem mát lạnh) rồi mỗi người một que trên tay và sau đó nănglượng đã lên trở lại..... Và lúc đó Taxi cũng vừa đến. Thế là.....
    Anh chị và các bạn thấy có gì tiếu thì bổ sung thêm vảo cho dầy du nha!........
  9. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mặt trời chưa kịp mọc và mình còn đang chăn êm nệm ấm thì điện thoại reo, mất hồn khi nhìn thấy số điện thoại của một người. Im lặng và chờ nghe bên kia nói gì , cầu mong không phải là cái tin khủng khiếp ấy. Anh bên kia cũng im rồi mới nói được một câu như hết hơi: " Mẹ anh lại bị giống lần trước, giờ đang cấp cứu" . Tôi hỏi lại : " Giống lần trước sao?". Anh ừ rồi cúp máy. Biết làm gì bây giờ??? Tôi nhắm mắt lại và chìm trong mê man giữa sự sống đang mạnh mẽ trong tôi và cái chết đang rất gần với một người khác.
    8h, tôi mới tỉnh hẳn. Biết làm gì bây giờ??? biết làm gì khi chẳng ai có thể ngăn cản thần chết giúp một người tốt có thể lên sống ở một nơi tốt hơn trần thế là thiên đàng.
    Lại một cú điện thoại khác nhanh chóng kéo tôi ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày vui vẻ với những con người và những tấm lòng...
    Nhìn những đứa trẻ và thấy rằng cuộc sống còn quá nhiều điều bất hạnh. Thăm những cụ già, tôi bỗng sợ rồi mình sẽ già như thế, sẽ sống cô đơn và buồn như thế.
    Tối nay trăng sáng quá, ánh sáng huyền hoặc đó chiếu vào phòng làm tôi thao thức mãi. Tôi nghĩ rồi, tôi không muốn sống quá lâu để làm gì, tôi sẽ nói với anh ấy tương lai của tôi là mình không muốn làm một cụ già cô đơn, hãy để tôi đi trước....Rồi lại nghĩ đến mẹ của anh, biết đâu bà chính là người hạnh phúc nhất vì sẽ ra đi trong vòng tay ấm áp tình thương mọi người và tràn đầy tình yêu của những người bà thương yêu nhất...Bác ơi, hãy tin như thế...Anh ơi, hãy tin như thế...và cố gắng vượt qua nhé !!!
    Em mãi là bạn tốt của anh mặc dù đôi lúc em có vẻ hơi vô tâm vì không ở bên cạnh anh được. Như ngày hôm nay vậy !
    Tôi nay ở trọ trần gian...
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 27/09/2004
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mặt trời chưa kịp mọc và mình còn đang chăn êm nệm ấm thì điện thoại reo, mất hồn khi nhìn thấy số điện thoại của một người. Im lặng và chờ nghe bên kia nói gì , cầu mong không phải là cái tin khủng khiếp ấy. Anh bên kia cũng im rồi mới nói được một câu như hết hơi: " Mẹ anh lại bị giống lần trước, giờ đang cấp cứu" . Tôi hỏi lại : " Giống lần trước sao?". Anh ừ rồi cúp máy. Biết làm gì bây giờ??? Tôi nhắm mắt lại và chìm trong mê man giữa sự sống đang mạnh mẽ trong tôi và cái chết đang rất gần với một người khác.
    8h, tôi mới tỉnh hẳn. Biết làm gì bây giờ??? biết làm gì khi chẳng ai có thể ngăn cản thần chết giúp một người tốt có thể lên sống ở một nơi tốt hơn trần thế là thiên đàng.
    Lại một cú điện thoại khác nhanh chóng kéo tôi ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày vui vẻ với những con người và những tấm lòng...
    Nhìn những đứa trẻ và thấy rằng cuộc sống còn quá nhiều điều bất hạnh. Thăm những cụ già, tôi bỗng sợ rồi mình sẽ già như thế, sẽ sống cô đơn và buồn như thế.
    Tối nay trăng sáng quá, ánh sáng huyền hoặc đó chiếu vào phòng làm tôi thao thức mãi. Tôi nghĩ rồi, tôi không muốn sống quá lâu để làm gì, tôi sẽ nói với anh ấy tương lai của tôi là mình không muốn làm một cụ già cô đơn, hãy để tôi đi trước....Rồi lại nghĩ đến mẹ của anh, biết đâu bà chính là người hạnh phúc nhất vì sẽ ra đi trong vòng tay ấm áp tình thương mọi người và tràn đầy tình yêu của những người bà thương yêu nhất...Bác ơi, hãy tin như thế...Anh ơi, hãy tin như thế...và cố gắng vượt qua nhé !!!
    Em mãi là bạn tốt của anh mặc dù đôi lúc em có vẻ hơi vô tâm vì không ở bên cạnh anh được. Như ngày hôm nay vậy !
    Tôi nay ở trọ trần gian...
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 27/09/2004

Chia sẻ trang này