1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra trên đời còn tồn lại những cảm giác rất khác lạ mà chẳng bao giờ gọi được tên, chỉ khi ở xa mới hiểu...
    Sẽ mãi mãi là như thế...cứ để như vậy nhé!
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra trên đời còn tồn lại những cảm giác rất khác lạ mà chẳng bao giờ gọi được tên, chỉ khi ở xa mới hiểu...
    Sẽ mãi mãi là như thế...cứ để như vậy nhé!
  3. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Sắp trung thu, vào battle.net chiến tí rồi đi xem múa lân nào
  4. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Sắp trung thu, vào battle.net chiến tí rồi đi xem múa lân nào
  5. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ra khỏi nhà đây! Chắc chắn lại là "sáng nay cafê một mình" nữa rồi.
    Tối hôm qua, chạy xe trên đường, chợt cảm thấy cái mùi của những ngày lễ tết. Đúng là Trung Thu đến thật rồi. Trước đây 2 năm, vẫn còn những trò của đêm trăng rằm đầy thích thú. Hai năm gần đây, qua cái thời lóc chóc thì lại được đón trung thu với một người con gái mình yêu.
    Vậy mà năm nay.....
    Vậy mà hay, những lúc thế này mới nhớ được ngày xưa mình từng làm cái đèn ông sao như thế nào, cái thời mà lũ trẻ miền Tây chúng tôi cười toe toét khi đem khoe cái đèn dán chằng chịt bằng giấy báo. Nhớ cái lon sữa bò có gắn 2 cái bánh xe cao su, chạy le lói giữa rừng cây của thôn quê, lâu lâu phải mót sáp đèn cầy mà đốt tiếp. Nhớ mấy cô bé không có ***g đèn, xúm lại cắm đèn cầy thành hình trái tim, cười tít mắt, bảo đó là Tình yêu.....
    Giờ chai mất rồi, cũng chẳng thèm đi mua cái lòng đèn 2k cho cô bạn mè nheo, cũng chẳng nhớ nếm vị bánh trung thu thừa mứa trong tủ lạnh nữa. Bỗng dưng thèm kiếm tiền. Rồi chợt thèm cưới vợ. Những cái thèm có thể dài đến 10 năm sau.
    Nhưng đơn giản nhất lúc này, chợt thèm nắm một bàn tay.....
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ra khỏi nhà đây! Chắc chắn lại là "sáng nay cafê một mình" nữa rồi.
    Tối hôm qua, chạy xe trên đường, chợt cảm thấy cái mùi của những ngày lễ tết. Đúng là Trung Thu đến thật rồi. Trước đây 2 năm, vẫn còn những trò của đêm trăng rằm đầy thích thú. Hai năm gần đây, qua cái thời lóc chóc thì lại được đón trung thu với một người con gái mình yêu.
    Vậy mà năm nay.....
    Vậy mà hay, những lúc thế này mới nhớ được ngày xưa mình từng làm cái đèn ông sao như thế nào, cái thời mà lũ trẻ miền Tây chúng tôi cười toe toét khi đem khoe cái đèn dán chằng chịt bằng giấy báo. Nhớ cái lon sữa bò có gắn 2 cái bánh xe cao su, chạy le lói giữa rừng cây của thôn quê, lâu lâu phải mót sáp đèn cầy mà đốt tiếp. Nhớ mấy cô bé không có ***g đèn, xúm lại cắm đèn cầy thành hình trái tim, cười tít mắt, bảo đó là Tình yêu.....
    Giờ chai mất rồi, cũng chẳng thèm đi mua cái lòng đèn 2k cho cô bạn mè nheo, cũng chẳng nhớ nếm vị bánh trung thu thừa mứa trong tủ lạnh nữa. Bỗng dưng thèm kiếm tiền. Rồi chợt thèm cưới vợ. Những cái thèm có thể dài đến 10 năm sau.
    Nhưng đơn giản nhất lúc này, chợt thèm nắm một bàn tay.....
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, nhỏ bạn ngoài quê gọi vào "Đi chơi TT đi"........hic.........tự nhiên nhớ cái nhóm "nhà lá" ngày xưa wá ........Giờ mọi thứ đã thay đổi, con người cũng chẳng còn đầy đủ nữa ......mỗi đứa bôn ba 1 nơi để kiếm sống, số bạn bè ít ỏi được ở lại quê thì cũng đã có gia đình, cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Còn H nữa, H đã ra đi ở tuổi 23.......Nhớ bạn bè đến quay quắt lòng.....Buồn!!!!!!!!
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, nhỏ bạn ngoài quê gọi vào "Đi chơi TT đi"........hic.........tự nhiên nhớ cái nhóm "nhà lá" ngày xưa wá ........Giờ mọi thứ đã thay đổi, con người cũng chẳng còn đầy đủ nữa ......mỗi đứa bôn ba 1 nơi để kiếm sống, số bạn bè ít ỏi được ở lại quê thì cũng đã có gia đình, cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Còn H nữa, H đã ra đi ở tuổi 23.......Nhớ bạn bè đến quay quắt lòng.....Buồn!!!!!!!!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới chẳng xác định được buồn hay vui ,mình cứ lưng lửng mà thôi .Buồn chẳng buồn ,vui cũng chẳng vui .Trưa đi học đang hơi chút buồn buồn hỏi cô được một câu vui vẻ lên hẳn .Tranh thủ ra mình toàn làm những việc theo ý sự sắp xếp công việc của mình thôi ,có lẽ vậy .
    Giả sử ,giả sử ,mình tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình rồi tự cảm giác chán trường .Sợ và làm 2 khía cạnh trong 1 con người .Bực bội thật sự là rất bực bội và khó chịu nhưng không biết phải làm sao .
    Đọc thấy hình như cả hai lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng lần 2 rồi .Chẳng biết giải thích sao nữa .Thiệt tình từ bé đến giờ ghét nhất là phải giải thích ,làm là làm không quan tâm ai muốn hiểu ra sao hiểu .Từ khi yêu ,thay đổi ớn lạnh thường xuyên phải nói giải thích .Phải làm thôi không thì sự hiểu lầm sẽ mâu thuẫn lớn .
    Hy vọng cho công việc của mình ,tương lai ai cũng chói lọi mình mù mịt .Chuyện nhỏ ,hình như trong tâm thảm vẫn có nỗi sợ về hai từ gia đình .Hay tại mình ám ảnh quá .Nhiều lúc suy nghĩ cảm giác tự dưng sao sao .Em có nhiều việc lo lắng lắm anh ạ . Em không biết nói sao với anh ,để anh hiểu cả .
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới chẳng xác định được buồn hay vui ,mình cứ lưng lửng mà thôi .Buồn chẳng buồn ,vui cũng chẳng vui .Trưa đi học đang hơi chút buồn buồn hỏi cô được một câu vui vẻ lên hẳn .Tranh thủ ra mình toàn làm những việc theo ý sự sắp xếp công việc của mình thôi ,có lẽ vậy .
    Giả sử ,giả sử ,mình tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình rồi tự cảm giác chán trường .Sợ và làm 2 khía cạnh trong 1 con người .Bực bội thật sự là rất bực bội và khó chịu nhưng không biết phải làm sao .
    Đọc thấy hình như cả hai lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng lần 2 rồi .Chẳng biết giải thích sao nữa .Thiệt tình từ bé đến giờ ghét nhất là phải giải thích ,làm là làm không quan tâm ai muốn hiểu ra sao hiểu .Từ khi yêu ,thay đổi ớn lạnh thường xuyên phải nói giải thích .Phải làm thôi không thì sự hiểu lầm sẽ mâu thuẫn lớn .
    Hy vọng cho công việc của mình ,tương lai ai cũng chói lọi mình mù mịt .Chuyện nhỏ ,hình như trong tâm thảm vẫn có nỗi sợ về hai từ gia đình .Hay tại mình ám ảnh quá .Nhiều lúc suy nghĩ cảm giác tự dưng sao sao .Em có nhiều việc lo lắng lắm anh ạ . Em không biết nói sao với anh ,để anh hiểu cả .

Chia sẻ trang này