1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vừa đi chia buồn cùng sếp và gia đình vì người cha qua đời, mình cứ ngỡ không khí nơi ấy sẽ vô cùng buồn thảm, nhưng tất cả đã không như mình nghĩ, dường như người ra đi vào cái tuổi 84 đã không làm vướng bận lòng những kẻ ở lại. Họ có vẻ thanh thản lắm, người ôi là người, họ gặp lại nhau và hàn huyên như những người chưa gặp nhau từ mấy chục năm về trước, dường như trước mặt mình không còn là một buổi tang lễ mà là một cuộc gặp gỡ thì đúng hơn. Mình ra về với hình ảnh buổi tang lễ của cha vào 19 năm trước......Mình không cảm thấy buồn cũng chả vui, dửng dưng???Ước gì bây giờ nếu như có một phép mầu nào đó, đưa mình về quê thăm mộ cha, thế là đủ, không cần gì cả.
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vừa đi chia buồn cùng sếp và gia đình vì người cha qua đời, mình cứ ngỡ không khí nơi ấy sẽ vô cùng buồn thảm, nhưng tất cả đã không như mình nghĩ, dường như người ra đi vào cái tuổi 84 đã không làm vướng bận lòng những kẻ ở lại. Họ có vẻ thanh thản lắm, người ôi là người, họ gặp lại nhau và hàn huyên như những người chưa gặp nhau từ mấy chục năm về trước, dường như trước mặt mình không còn là một buổi tang lễ mà là một cuộc gặp gỡ thì đúng hơn. Mình ra về với hình ảnh buổi tang lễ của cha vào 19 năm trước......Mình không cảm thấy buồn cũng chả vui, dửng dưng???Ước gì bây giờ nếu như có một phép mầu nào đó, đưa mình về quê thăm mộ cha, thế là đủ, không cần gì cả.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em xin lỗi nhe không giận em ha . Hôm qua nhận thư song anh có cảm giác thế nào giận em ko ?Em thiệt tình chưa đọc bài anh viết ở đây .Em không ngờ chồng em nghĩ sâu xa thế kia cơ.
    Anh ạ, lúc đó em sợ lắm thật tình là sợ mà .Em không biết người đó có phải hay không thôi .Thật ra em chỉ sợ làm tổn hại đến anh thôi .Em đang không biết nên giận hay thương anh nhiều hơn nữa .Nguyên đêm qua em trằn trọc có ngủ được đâu ,tại anh làm em khóc đó .Em sợ" gia đình" vì em có đạo .Khi lập gia đình thì phải có nghĩa là gắn kết trọn đời dù khi hoạn nan cũng như lúc hạnh phúc .Anh biết không đó là lời khấn đấy ,Chứ không phải là muốn lấy nhau song dăm bữa không vui viết lá đơn li dị là song .Và em còn gia đình khi em lỡ dỡ như thế gia đình em sẽ ra sao ?
    Em không ngờ anh lại thương em đến thế .Nhưng có phải em hiểu lầm không nhỉ nhưng em cứ cho là thế em đã.Em rất vui vui lắm luôn +thêm cảm giác buồn ngủ .Chồng em ngoan nhe'' .Chuyện gì đến sẽ đến .Còn chuyện hiện tại anh phải lo sự nghiệp nhe anh .Anh được sự kì vọng rất nhiều của hai bác .Anh không lo học hai bác biết thì chắc tội lỗi của em nặng lắm đó .Thôi thương vợ anh chịu khó nha anh .Em cũng phải làm việc .Em tự đặt ra cho mình tương lai là 5năm sau .Em sẽ đạt được những gì .Vậy anh làm chung với em ha .
    Anh nè ghi sổ nợ cho anh rồi nhé .Tại anh đó ,vì anh em ko ngủ được khóc và tệ hơnlà cảm rồi .Anh về em sẽ đòi tất nhé .Thôi em phải vào học đây .Nhớ giữ sức khoẻ .
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em xin lỗi nhe không giận em ha . Hôm qua nhận thư song anh có cảm giác thế nào giận em ko ?Em thiệt tình chưa đọc bài anh viết ở đây .Em không ngờ chồng em nghĩ sâu xa thế kia cơ.
    Anh ạ, lúc đó em sợ lắm thật tình là sợ mà .Em không biết người đó có phải hay không thôi .Thật ra em chỉ sợ làm tổn hại đến anh thôi .Em đang không biết nên giận hay thương anh nhiều hơn nữa .Nguyên đêm qua em trằn trọc có ngủ được đâu ,tại anh làm em khóc đó .Em sợ" gia đình" vì em có đạo .Khi lập gia đình thì phải có nghĩa là gắn kết trọn đời dù khi hoạn nan cũng như lúc hạnh phúc .Anh biết không đó là lời khấn đấy ,Chứ không phải là muốn lấy nhau song dăm bữa không vui viết lá đơn li dị là song .Và em còn gia đình khi em lỡ dỡ như thế gia đình em sẽ ra sao ?
    Em không ngờ anh lại thương em đến thế .Nhưng có phải em hiểu lầm không nhỉ nhưng em cứ cho là thế em đã.Em rất vui vui lắm luôn +thêm cảm giác buồn ngủ .Chồng em ngoan nhe'' .Chuyện gì đến sẽ đến .Còn chuyện hiện tại anh phải lo sự nghiệp nhe anh .Anh được sự kì vọng rất nhiều của hai bác .Anh không lo học hai bác biết thì chắc tội lỗi của em nặng lắm đó .Thôi thương vợ anh chịu khó nha anh .Em cũng phải làm việc .Em tự đặt ra cho mình tương lai là 5năm sau .Em sẽ đạt được những gì .Vậy anh làm chung với em ha .
    Anh nè ghi sổ nợ cho anh rồi nhé .Tại anh đó ,vì anh em ko ngủ được khóc và tệ hơnlà cảm rồi .Anh về em sẽ đòi tất nhé .Thôi em phải vào học đây .Nhớ giữ sức khoẻ .
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em xin lỗi nhe không giận em ha . Hôm qua nhận thư song anh có cảm giác thế nào giận em ko ?Em thiệt tình chưa đọc bài anh viết ở đây .Em không ngờ chồng em nghĩ sâu xa thế kia cơ.
    Anh ạ, lúc đó em sợ lắm thật tình là sợ mà .Em không biết người đó có phải hay không thôi .Thật ra em chỉ sợ làm tổn hại đến anh thôi .Em đang không biết nên giận hay thương anh nhiều hơn nữa .Nguyên đêm qua em trằn trọc có ngủ được đâu ,tại anh làm em khóc đó .Em sợ" gia đình" vì em có đạo .Khi lập gia đình thì phải có nghĩa là gắn kết trọn đời dù khi hoạn nan cũng như lúc hạnh phúc .Anh biết không đó là lời khấn đấy ,Chứ không phải là muốn lấy nhau song dăm bữa không vui viết lá đơn li dị là song .Và em còn gia đình khi em lỡ dỡ như thế gia đình em sẽ ra sao ?
    Em không ngờ anh lại thương em đến thế .Nhưng có phải em hiểu lầm không nhỉ nhưng em cứ cho là thế em đã.Em rất vui vui lắm luôn +thêm cảm giác buồn ngủ .Chồng em ngoan nhe'' .Chuyện gì đến sẽ đến .Còn chuyện hiện tại anh phải lo sự nghiệp nhe anh .Anh được sự kì vọng rất nhiều của hai bác .Anh không lo học hai bác biết thì chắc tội lỗi của em nặng lắm đó .Thôi thương vợ anh chịu khó nha anh .Em cũng phải làm việc .Em tự đặt ra cho mình tương lai là 5năm sau .Em sẽ đạt được những gì .Vậy anh làm chung với em ha .
    Anh nè ghi sổ nợ cho anh rồi nhé .Tại anh đó ,vì anh em ko ngủ được khóc và tệ hơnlà cảm rồi .Anh về em sẽ đòi tất nhé .Thôi em phải vào học đây .Nhớ giữ sức khoẻ .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em xin lỗi nhe không giận em ha . Hôm qua nhận thư song anh có cảm giác thế nào giận em ko ?Em thiệt tình chưa đọc bài anh viết ở đây .Em không ngờ chồng em nghĩ sâu xa thế kia cơ.
    Anh ạ, lúc đó em sợ lắm thật tình là sợ mà .Em không biết người đó có phải hay không thôi .Thật ra em chỉ sợ làm tổn hại đến anh thôi .Em đang không biết nên giận hay thương anh nhiều hơn nữa .Nguyên đêm qua em trằn trọc có ngủ được đâu ,tại anh làm em khóc đó .Em sợ" gia đình" vì em có đạo .Khi lập gia đình thì phải có nghĩa là gắn kết trọn đời dù khi hoạn nan cũng như lúc hạnh phúc .Anh biết không đó là lời khấn đấy ,Chứ không phải là muốn lấy nhau song dăm bữa không vui viết lá đơn li dị là song .Và em còn gia đình khi em lỡ dỡ như thế gia đình em sẽ ra sao ?
    Em không ngờ anh lại thương em đến thế .Nhưng có phải em hiểu lầm không nhỉ nhưng em cứ cho là thế em đã.Em rất vui vui lắm luôn +thêm cảm giác buồn ngủ .Chồng em ngoan nhe'' .Chuyện gì đến sẽ đến .Còn chuyện hiện tại anh phải lo sự nghiệp nhe anh .Anh được sự kì vọng rất nhiều của hai bác .Anh không lo học hai bác biết thì chắc tội lỗi của em nặng lắm đó .Thôi thương vợ anh chịu khó nha anh .Em cũng phải làm việc .Em tự đặt ra cho mình tương lai là 5năm sau .Em sẽ đạt được những gì .Vậy anh làm chung với em ha .
    Anh nè ghi sổ nợ cho anh rồi nhé .Tại anh đó ,vì anh em ko ngủ được khóc và tệ hơnlà cảm rồi .Anh về em sẽ đòi tất nhé .Thôi em phải vào học đây .Nhớ giữ sức khoẻ .
  7. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng bức xúc quá trời. Nhớ lại dĩ vãng trứơc đây làm về GTCC Tp chưa gó được gì cho mọi người dân. Đã bỏ việc chuyển qua kinh doanh. Hôm nay đọc topic này:
    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/425683.ttvn
    đã quyết dịng gửi trực tiếp cho sếp cũ của mình (người đang nghiên cứu về tình hình GTCC VN và chuẩn bị trình lên Bộ trưởng Bộ GTVT).
    Nếu các bác nào có ý kiến hay hay góp phần xây dựng về GTCC củ chúng ta thì hãy vào đấy cho ý kiến nhé.
    CHẮC CHẮN NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ GT sẽ đọc đấy.
    Atula.
  8. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng bức xúc quá trời. Nhớ lại dĩ vãng trứơc đây làm về GTCC Tp chưa gó được gì cho mọi người dân. Đã bỏ việc chuyển qua kinh doanh. Hôm nay đọc topic này:
    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/425683.ttvn
    đã quyết dịng gửi trực tiếp cho sếp cũ của mình (người đang nghiên cứu về tình hình GTCC VN và chuẩn bị trình lên Bộ trưởng Bộ GTVT).
    Nếu các bác nào có ý kiến hay hay góp phần xây dựng về GTCC củ chúng ta thì hãy vào đấy cho ý kiến nhé.
    CHẮC CHẮN NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ GT sẽ đọc đấy.
    Atula.
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cũng tập tành ngủ sớm đây. Người gì đó cũng đang tập ngủ sớm đấy à.
    Thức khuya hòai, thành phố này chắc thiếu Oxy mất.
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cũng tập tành ngủ sớm đây. Người gì đó cũng đang tập ngủ sớm đấy à.
    Thức khuya hòai, thành phố này chắc thiếu Oxy mất.

Chia sẻ trang này