1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùa thu đã đến thật rồi, thời tiết ban mai se se lạnh, khoác vội chiếc áo jean vào người mà như vẫn chưa đủ ấm, giờ phút này bỗng dưng thèm có một bàn tay để sưởi ấm làm sao. Cảm giác cô đơn lại ùa đến, bất giác đến chao lòng, trưa nay hỏi H, nơi bạn trai nhỏ ở có lạnh lắm không và thời tiết có làm cho người ấy buồn lắm không???Nhỏ bảo nơi ấy trời cũng đang độ vào thu, lạnh và buồn, nhưng anh ấy chịu được buồn P ạ.......Chả hiểu sao nghĩ về H thì mình cũng đâm lo cho nhỏ, liệu mối tình ấy có hồi cuối tốt đẹp không???Quái! dường như mình đã bị ám ảnh bởi mối tình vượt không gian ngày cũ hay sao ấy, cứ thấy ai trong trường họp này lại cứ lo bâng quơ....
    Mấy hôm nay không khí trung thu tràn đầy mấy gian hàng bánh ở siêu thị, mẹ có mua vài hộp để cúng trời đất....Cuối cùng rồi cũng đã qua trung thu, dường như từ khi sang đây, trung thu không còn là một ngày lễ như những ngày mình còn bé nơi quê nhà, bao giờ cũng theo mẹ ra hàng bánh và nhất quyết đòi mẹ mua cho bằng được loại bánh = những chú heo con nghộ nghĩnh và một cái ***g đèn tròn tròn ko giống ai.
    Qua rồi những ngày thơ ngây cũ, dường như ngày càng lớn mình càng được nhiều thứ và mất đi cũng khá nhiều thứ, cái được và cái mất trái ngược lẫn nhau. Hai đêm nay mình bắt đầu cái chứng khó ngủ, hình ảnh bố của sếp nằm trong khung quan tài và hình ảnh của em bé đang cầm đèn trung thu trong box 7XSG, mình xót xa quá, tại sao lại có những mảnh đời như thế cơ chứ, bất chợt ghét những kẻ về thăm quê nhà mà ăn chơi sa đoạ.....Lòng nhủ lòng, lần trở về này sẽ làm những việc gì đó có ích cho người và cho xã hội, tập bỏ dần cái thói quen xưa nay chỉ biết sống cho mình.
    Nhớ nhé P....
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùa thu đã đến thật rồi, thời tiết ban mai se se lạnh, khoác vội chiếc áo jean vào người mà như vẫn chưa đủ ấm, giờ phút này bỗng dưng thèm có một bàn tay để sưởi ấm làm sao. Cảm giác cô đơn lại ùa đến, bất giác đến chao lòng, trưa nay hỏi H, nơi bạn trai nhỏ ở có lạnh lắm không và thời tiết có làm cho người ấy buồn lắm không???Nhỏ bảo nơi ấy trời cũng đang độ vào thu, lạnh và buồn, nhưng anh ấy chịu được buồn P ạ.......Chả hiểu sao nghĩ về H thì mình cũng đâm lo cho nhỏ, liệu mối tình ấy có hồi cuối tốt đẹp không???Quái! dường như mình đã bị ám ảnh bởi mối tình vượt không gian ngày cũ hay sao ấy, cứ thấy ai trong trường họp này lại cứ lo bâng quơ....
    Mấy hôm nay không khí trung thu tràn đầy mấy gian hàng bánh ở siêu thị, mẹ có mua vài hộp để cúng trời đất....Cuối cùng rồi cũng đã qua trung thu, dường như từ khi sang đây, trung thu không còn là một ngày lễ như những ngày mình còn bé nơi quê nhà, bao giờ cũng theo mẹ ra hàng bánh và nhất quyết đòi mẹ mua cho bằng được loại bánh = những chú heo con nghộ nghĩnh và một cái ***g đèn tròn tròn ko giống ai.
    Qua rồi những ngày thơ ngây cũ, dường như ngày càng lớn mình càng được nhiều thứ và mất đi cũng khá nhiều thứ, cái được và cái mất trái ngược lẫn nhau. Hai đêm nay mình bắt đầu cái chứng khó ngủ, hình ảnh bố của sếp nằm trong khung quan tài và hình ảnh của em bé đang cầm đèn trung thu trong box 7XSG, mình xót xa quá, tại sao lại có những mảnh đời như thế cơ chứ, bất chợt ghét những kẻ về thăm quê nhà mà ăn chơi sa đoạ.....Lòng nhủ lòng, lần trở về này sẽ làm những việc gì đó có ích cho người và cho xã hội, tập bỏ dần cái thói quen xưa nay chỉ biết sống cho mình.
    Nhớ nhé P....
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày ít bận rộn trôi qua, hôm nay thấy lòng có lẽ bình yên hơn mọi ngày, nhất là đã làm được một việc gì đó có ích cho đời dẫu chỉ là một việc nhỏ nhoi.
    Lúc nãy 8 cùng H, 2 đứa nhắc lại lúc mới quen nhau qua mạng, dường như cuộc gặp gỡ này do trời xui đất khiến 2 kẻ cách nhau nữa vòng trái đất mang 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung tâm trạng đến với nhau, an ủi nhau....Vậy đó mà đã thân như là đã quen nhau từ lâu lâu lắm rồi.
    Một ngày vui, một ngày làm cho mình thêm yêu cuộc sống này 1 tí.
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày ít bận rộn trôi qua, hôm nay thấy lòng có lẽ bình yên hơn mọi ngày, nhất là đã làm được một việc gì đó có ích cho đời dẫu chỉ là một việc nhỏ nhoi.
    Lúc nãy 8 cùng H, 2 đứa nhắc lại lúc mới quen nhau qua mạng, dường như cuộc gặp gỡ này do trời xui đất khiến 2 kẻ cách nhau nữa vòng trái đất mang 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung tâm trạng đến với nhau, an ủi nhau....Vậy đó mà đã thân như là đã quen nhau từ lâu lâu lắm rồi.
    Một ngày vui, một ngày làm cho mình thêm yêu cuộc sống này 1 tí.
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Có một người thân đã trở về cát bụi sáng nay...
    Ra đi vào đúng đêm Trung Thu, có lẽ người sẽ được trăng sáng dẫn lối lên thiên đường. Biết là thế, nhưng sao nó đến nhanh quá đến nỗi làm tôi bàng hoàng không kịp cả khóc !
    Cuộc sống này sao mong manh quá...
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Có một người thân đã trở về cát bụi sáng nay...
    Ra đi vào đúng đêm Trung Thu, có lẽ người sẽ được trăng sáng dẫn lối lên thiên đường. Biết là thế, nhưng sao nó đến nhanh quá đến nỗi làm tôi bàng hoàng không kịp cả khóc !
    Cuộc sống này sao mong manh quá...
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay Sếp làm mình buồn ghê ............thôi thì mỗi người có 1 cách nghĩ riêng, biết sao được .
    Hic.........lại fải làm đêm nữa rùi ..........à, tồi nay về gọi điện cho bạn thôi, nhớ lắm
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay Sếp làm mình buồn ghê ............thôi thì mỗi người có 1 cách nghĩ riêng, biết sao được .
    Hic.........lại fải làm đêm nữa rùi ..........à, tồi nay về gọi điện cho bạn thôi, nhớ lắm
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Muốn về quê quá đi mất.
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Muốn về quê quá đi mất.

Chia sẻ trang này