1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần chán ngắt ,bực bội ,mọi người ai cũng chỉ biết nói nhau ích kỉ nhưng thực ra bản chất chính của mình không nhìn thấy được .Còn người thì bên trọng bên khinh .Người kẹp giữa là người chịu khổ .
    Nhớ chồng ,em nhớ chồng ghê đấy .Lúc này chồng còn ở nhà là em đã khóc gọi điện rủ chồng đi nhậu rồi .Chán quá em ko muốn ở nhà tý nào cả .Chồng khỏi lo ,em biết mình làm gì mà . Chỉ tại em quá ư suy nghĩ lung tung thôi .
    Ủa sao em hỏi anh không trả lời nhỉ .Em thấy anh dạo này không buồn quan tâm đến những câu hỏi của em nữa thì phải .Bộ làm phiền anh quá hay sao hả anh ?Em không giận chỉ muốn hỏi thế thôi .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần chán ngắt ,bực bội ,mọi người ai cũng chỉ biết nói nhau ích kỉ nhưng thực ra bản chất chính của mình không nhìn thấy được .Còn người thì bên trọng bên khinh .Người kẹp giữa là người chịu khổ .
    Nhớ chồng ,em nhớ chồng ghê đấy .Lúc này chồng còn ở nhà là em đã khóc gọi điện rủ chồng đi nhậu rồi .Chán quá em ko muốn ở nhà tý nào cả .Chồng khỏi lo ,em biết mình làm gì mà . Chỉ tại em quá ư suy nghĩ lung tung thôi .
    Ủa sao em hỏi anh không trả lời nhỉ .Em thấy anh dạo này không buồn quan tâm đến những câu hỏi của em nữa thì phải .Bộ làm phiền anh quá hay sao hả anh ?Em không giận chỉ muốn hỏi thế thôi .
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng... năm
    Sáng: Gió mùa về. HN se lạnh. Dự báo thời tiết lại bảo rằng 11độ nên trên phố toàn áo khoác áo len...
    Trưa: "Chị ơi, trưa nắng thế này còn ra ngoài làm gì, ở Cty ngủ cho khoẻ" Nheo mắt cười. Không thể ngủ hết 45 phút được. Em ngủ đi... Chị không mặc áo len lại mang kính nữa, đâu có sao... Ra phố mới hay phố đẹp tuyệt.
    Chiều: Cty buổi chiều thứ 7 rất vắng. Mỗi người một máy tính. Im lìm.
    Tối: Bước lên cầu thang tối. Thầm nghĩ, ăn cơm xong mình sẽ đi ngủ luôn. Ơ, sao ngột ngạt và chật hẹp quá!!
    Cafe không? Không, em xem film. Đi đi, lười quá.
    Thì đi.
    Trên sân khấu là cô ca sĩ mặc váy áo 2 dây nhung đen, sang trọng và đẹp. Hết bài, quay người. Đằng sau hoàn toàn trống trải phía trên. Phì cười. Cái áo được giữ lại bằng thứ gì nhỉ? Xa quá, không nhìn thấy rõ.
    Người thứ 2 bước ra sân khấu. Cao lớn, good-looking. Áo body đen. Đầu cua. Ơ, nhầm minidisc hay sao mà lại thành giọng nữ. Bài gì nhỉ "Buổi sáng hôm ấy..." Dịu dàng quá Em rút lại nhận xét lúc nãy về "Thế giới không có đàn bà" nhé. Xin lỗi cả tác giả vì mình kêu tác giả bịa ra nhiều nhân vật điển hình quá.
    Bài 2, ca sĩ tự giới thiệu, giọng nam trầm hẳn hoi: Một bài song ca, hai giọng nam nữ, một người biểu diễn, dịu dàng và ấm áp Tiếng vỗ tay to hơn lúc nãy.
    Bài 3: vẫn ca sĩ ấy, tự giới thiệu, vẫn giọng nam trầm. Hát theo yêu cầu: Chiếc áo bà ba - giọng Nam Bộ ngọt ngào.
    Quay ngang. Lần sau đừng kêu em qua đây nhé. Đánh đòn đấy.

  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng... năm
    Sáng: Gió mùa về. HN se lạnh. Dự báo thời tiết lại bảo rằng 11độ nên trên phố toàn áo khoác áo len...
    Trưa: "Chị ơi, trưa nắng thế này còn ra ngoài làm gì, ở Cty ngủ cho khoẻ" Nheo mắt cười. Không thể ngủ hết 45 phút được. Em ngủ đi... Chị không mặc áo len lại mang kính nữa, đâu có sao... Ra phố mới hay phố đẹp tuyệt.
    Chiều: Cty buổi chiều thứ 7 rất vắng. Mỗi người một máy tính. Im lìm.
    Tối: Bước lên cầu thang tối. Thầm nghĩ, ăn cơm xong mình sẽ đi ngủ luôn. Ơ, sao ngột ngạt và chật hẹp quá!!
    Cafe không? Không, em xem film. Đi đi, lười quá.
    Thì đi.
    Trên sân khấu là cô ca sĩ mặc váy áo 2 dây nhung đen, sang trọng và đẹp. Hết bài, quay người. Đằng sau hoàn toàn trống trải phía trên. Phì cười. Cái áo được giữ lại bằng thứ gì nhỉ? Xa quá, không nhìn thấy rõ.
    Người thứ 2 bước ra sân khấu. Cao lớn, good-looking. Áo body đen. Đầu cua. Ơ, nhầm minidisc hay sao mà lại thành giọng nữ. Bài gì nhỉ "Buổi sáng hôm ấy..." Dịu dàng quá Em rút lại nhận xét lúc nãy về "Thế giới không có đàn bà" nhé. Xin lỗi cả tác giả vì mình kêu tác giả bịa ra nhiều nhân vật điển hình quá.
    Bài 2, ca sĩ tự giới thiệu, giọng nam trầm hẳn hoi: Một bài song ca, hai giọng nam nữ, một người biểu diễn, dịu dàng và ấm áp Tiếng vỗ tay to hơn lúc nãy.
    Bài 3: vẫn ca sĩ ấy, tự giới thiệu, vẫn giọng nam trầm. Hát theo yêu cầu: Chiếc áo bà ba - giọng Nam Bộ ngọt ngào.
    Quay ngang. Lần sau đừng kêu em qua đây nhé. Đánh đòn đấy.

  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ,người ta được đi chơi mình thì phải lặn lội đi học từ sáng đến tối mới về .Tối còn phải đánh bài thu hoạch thứ 3 nộp nữa ,nghĩ thấy người ta được đi chơi hơi buồn 5 phút .Lên mạng ,lục lọi ,phát hiện có người giờ mới dọn phòng hư quá đi à .
    Lười quá đi ,làm biếng làm bài quá ,có chàng hoàng tử nào từ hạt đậu hay quả thị chẳng hạn đánh bài cho mình .Híc đói bụng quá .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ,người ta được đi chơi mình thì phải lặn lội đi học từ sáng đến tối mới về .Tối còn phải đánh bài thu hoạch thứ 3 nộp nữa ,nghĩ thấy người ta được đi chơi hơi buồn 5 phút .Lên mạng ,lục lọi ,phát hiện có người giờ mới dọn phòng hư quá đi à .
    Lười quá đi ,làm biếng làm bài quá ,có chàng hoàng tử nào từ hạt đậu hay quả thị chẳng hạn đánh bài cho mình .Híc đói bụng quá .
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    càng lúc mìng càng cảm thấy xa tất cả mọi người. Dù mình rất quý họ nhưng ko hiểu sao mình cảm thấy càng lúc mình càng bơ vơ
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    càng lúc mìng càng cảm thấy xa tất cả mọi người. Dù mình rất quý họ nhưng ko hiểu sao mình cảm thấy càng lúc mình càng bơ vơ
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ Nha Trang quá, nhớ đến đau lòng...Thi thoảng mình vẫn vậy . Tại sao mình lại có thể nhớ đến một thành phố xa lạ thế, ít nhất là không phải nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cũng không có người nào để mình thương nhớ đến.
    Vậy tại sao mình lại trót yêu?
    Có phải vì bài hát "Nha Trang ngày về " mà cách đây 10 năm mình đã từng chìm đắm và mơ ước một lần được đặt chân để rồi mình cũng đã toại nguyên, dù không phải " năm xưa biển vàng người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi khuya khóc người tình..."
    Có phải vì thành phố quá đẹp xinh , có phải vì sóng quá xanh, có phải vì những người bạn Nha Trang nhân ái...
    Trời ơi. Không thể nào không nhớ...
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ Nha Trang quá, nhớ đến đau lòng...Thi thoảng mình vẫn vậy . Tại sao mình lại có thể nhớ đến một thành phố xa lạ thế, ít nhất là không phải nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cũng không có người nào để mình thương nhớ đến.
    Vậy tại sao mình lại trót yêu?
    Có phải vì bài hát "Nha Trang ngày về " mà cách đây 10 năm mình đã từng chìm đắm và mơ ước một lần được đặt chân để rồi mình cũng đã toại nguyên, dù không phải " năm xưa biển vàng người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi khuya khóc người tình..."
    Có phải vì thành phố quá đẹp xinh , có phải vì sóng quá xanh, có phải vì những người bạn Nha Trang nhân ái...
    Trời ơi. Không thể nào không nhớ...

Chia sẻ trang này