1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm 1 đêm thức tới 4h sáng đêm thứ 2 thức tới 5h mới được ngủ vậy mà việc cũng chưa song .Híc trời ơi sao khổ ghê luôn đó .
    Anh lại sao nữa rùi ? Tâm trạng không vui ? mà sao anh cứ hỏi câu hỏi đó hoài vậy nhỉ .Thì anh cứ nghĩ đi nếu không thành công thì sẽ phải thất bại thôi .Chỉ có hai con đường để chọn 1 thắng 1 thua mà thôi anh à .Thì không thành công đi em cho phép anh đi lấy vợ đó .Vậy là Okie ha .
    Đùa chút thôi anh à ,thì cứ lo làm việc đi .Em chưa hề biết anh suy tính gì cho tương lai nhưng em tin anh sẽ làm tốt mà ha .Em là người rất không có lòng tin với chính bản thân em nhưng lại tin anh sẽ làm tốt .Nếu bây giờ anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ nó sẽ thành công hay không thì sẽ mất nhiều thời gian lắm mà chẳng có ích chi đâu .Hãy làm đi có em tin anh rồi chứ có phải không tin đâu mà anh cứ phải suy tư thế nhỉ .
    À ,em bị lên độ ở mắt rồi anh à . Hôm qua đi học nhìn bảng em không thấy cái gì cả .Em phải đi mua kiếng đeo thôi .Vui nhỉ không phải 6mắt nhìn nhau nữa đâu mà đến 8 lận đấy .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm 1 đêm thức tới 4h sáng đêm thứ 2 thức tới 5h mới được ngủ vậy mà việc cũng chưa song .Híc trời ơi sao khổ ghê luôn đó .
    Anh lại sao nữa rùi ? Tâm trạng không vui ? mà sao anh cứ hỏi câu hỏi đó hoài vậy nhỉ .Thì anh cứ nghĩ đi nếu không thành công thì sẽ phải thất bại thôi .Chỉ có hai con đường để chọn 1 thắng 1 thua mà thôi anh à .Thì không thành công đi em cho phép anh đi lấy vợ đó .Vậy là Okie ha .
    Đùa chút thôi anh à ,thì cứ lo làm việc đi .Em chưa hề biết anh suy tính gì cho tương lai nhưng em tin anh sẽ làm tốt mà ha .Em là người rất không có lòng tin với chính bản thân em nhưng lại tin anh sẽ làm tốt .Nếu bây giờ anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ nó sẽ thành công hay không thì sẽ mất nhiều thời gian lắm mà chẳng có ích chi đâu .Hãy làm đi có em tin anh rồi chứ có phải không tin đâu mà anh cứ phải suy tư thế nhỉ .
    À ,em bị lên độ ở mắt rồi anh à . Hôm qua đi học nhìn bảng em không thấy cái gì cả .Em phải đi mua kiếng đeo thôi .Vui nhỉ không phải 6mắt nhìn nhau nữa đâu mà đến 8 lận đấy .
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay ngủ muộn vì mãi xem fim chưởng, ì ạch từ lúc rời khỏi giường hối hả đến sở là cả một quá trình....
    Bắt đầu là buổi chạy đua với thời gian cho buổi kết toán hàng tuần, tính lương hướng cho nhân viên, sau đó là tàn tàn cho đến giờ về. Chiều nay có hẹn với Amy tại gym, hôm qua gọi rủ, nhỏ mừng ra mặt. Dạo này béo quá, gặp anh chị của ổng người nào cũng phán một câu xanh rờn: Phát tài nên phát tướng huh P?? Phát tướng nhưng không phát tài chị ạ.
    Mấy tháng nay nghèo nặng , đi làm tháng nào hết tháng đó, lúc thì sắm cho mình, lúc thì mua đồ cho nhà cửa. Hôm tuần rồi ổng phải trợ cấp thêm.
    Hôm nay thời tiết buổi sáng rơi xuống 3 độ, rét cả người, vào sở gặp nhau ai ai cũng than chán vì mùa đông đang đến gần đâu đây. Vào những buổi chiều se lạnh như bây giờ mà được êm ấm trong chiếc chăn và xem tiếp bộ fim chưởng thì quá tuyệt.
    Thôi đi về, tan sở rồi.
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay ngủ muộn vì mãi xem fim chưởng, ì ạch từ lúc rời khỏi giường hối hả đến sở là cả một quá trình....
    Bắt đầu là buổi chạy đua với thời gian cho buổi kết toán hàng tuần, tính lương hướng cho nhân viên, sau đó là tàn tàn cho đến giờ về. Chiều nay có hẹn với Amy tại gym, hôm qua gọi rủ, nhỏ mừng ra mặt. Dạo này béo quá, gặp anh chị của ổng người nào cũng phán một câu xanh rờn: Phát tài nên phát tướng huh P?? Phát tướng nhưng không phát tài chị ạ.
    Mấy tháng nay nghèo nặng , đi làm tháng nào hết tháng đó, lúc thì sắm cho mình, lúc thì mua đồ cho nhà cửa. Hôm tuần rồi ổng phải trợ cấp thêm.
    Hôm nay thời tiết buổi sáng rơi xuống 3 độ, rét cả người, vào sở gặp nhau ai ai cũng than chán vì mùa đông đang đến gần đâu đây. Vào những buổi chiều se lạnh như bây giờ mà được êm ấm trong chiếc chăn và xem tiếp bộ fim chưởng thì quá tuyệt.
    Thôi đi về, tan sở rồi.
  5. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một thời mình kiêu hãnh rằng thằng con trai miền Trung đã từng đứng bên bờ vực của sự sông chết, chưa biết cúi đầu trước ai, một thời ngẩng cao đầu thẳng rhắn nói rằng : " Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ" Rồi đây thậm chí mình sẽ không dám thở dài vì một sự sỉ nhục. Biết làm sao được cái gì cũng phải có cái giá của nó.
    Hôm qua một đêm mất ngủ, hôm nay một ngày nhọc nhằn, thân thể rã rời, nhưng sư đau đớn của tâm hồn mình hành hạ mình đến rã rời. Chưa bao giờ mình nhận ra cuộc tình này mong manh đến vậy, chỉ một tác động nhỏ của ngoại lực em sẵn sàng quên ngay tấm chân tình mà mình nhọc nhằn dành cho em trong ngày để "bỏ rơi mình gĩưa phố xá mênh mông" em đã khẳng định như thế. Ơn Chúa, linh cảm đã cứu mình thoát khỏi một cuộc đổ vỡ có thể xảy ra. Cả một ngày hôm nay mình bàng hoàng với ý nghĩ : Nếu mình không chịu nhục bước vào căn phòng ấy và em sẽ bỏ rơi mình và nếu tự ái đàn ông nổi lên thì lâu đài mà mình gầy dựng bấy lâu sẽ sụp đổ tan tành . Đau đớn quá, mình đã từng cô đơn trong ngôi nhà của mình và cô đơn trong cuộc đời !!! Cầu chúa hãy giúp cho con sức mạnh để con giữ được nàng trong cuộc đời này
  6. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một thời mình kiêu hãnh rằng thằng con trai miền Trung đã từng đứng bên bờ vực của sự sông chết, chưa biết cúi đầu trước ai, một thời ngẩng cao đầu thẳng rhắn nói rằng : " Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ" Rồi đây thậm chí mình sẽ không dám thở dài vì một sự sỉ nhục. Biết làm sao được cái gì cũng phải có cái giá của nó.
    Hôm qua một đêm mất ngủ, hôm nay một ngày nhọc nhằn, thân thể rã rời, nhưng sư đau đớn của tâm hồn mình hành hạ mình đến rã rời. Chưa bao giờ mình nhận ra cuộc tình này mong manh đến vậy, chỉ một tác động nhỏ của ngoại lực em sẵn sàng quên ngay tấm chân tình mà mình nhọc nhằn dành cho em trong ngày để "bỏ rơi mình gĩưa phố xá mênh mông" em đã khẳng định như thế. Ơn Chúa, linh cảm đã cứu mình thoát khỏi một cuộc đổ vỡ có thể xảy ra. Cả một ngày hôm nay mình bàng hoàng với ý nghĩ : Nếu mình không chịu nhục bước vào căn phòng ấy và em sẽ bỏ rơi mình và nếu tự ái đàn ông nổi lên thì lâu đài mà mình gầy dựng bấy lâu sẽ sụp đổ tan tành . Đau đớn quá, mình đã từng cô đơn trong ngôi nhà của mình và cô đơn trong cuộc đời !!! Cầu chúa hãy giúp cho con sức mạnh để con giữ được nàng trong cuộc đời này
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sau hơn một tiếng đồng hồ nhảy nhót ở gym, kết quả là đau nhứt toàn thân, rêm cả người.
    Từ gym chạy ra coffee, mới 7 giờ mà đã chật, kiếm 1 cái bàn cho 2 đứa fải mất 5 phút. Nhỏ thông báo một good new là nhỏ sẽ kết hôn vào hè năm sau.
    Cuối cùng thì " les bonnes choses vont arriver aux bonnes personnes" .
    Hạnh phúc đã mỉm cười với nhỏ.....
    Tối qua lại mất ngủ, không phải vì bộ fim chưởng mà vì ly cà phê đen đắng ngắt.
    Tối nay lại hẹn gặp Amy tại gym, sau đó là coffee shop, không biết mình sẽ gọi coffee hay nước trái cây đây, fim hết rồi, thức khuya để làm gì??? Lần nào ra thuê fim anh Đ hay bảo: xem nhanh quá, ai mà ra kịp cho P xem.
    Mùa này lạnh, mình càng làm biếng ra ngoài bạo, cũng may đi gym với Amy, nếu không dám nằm nhà lên men làm rượu chứ chả chơi.
    Vì chiến dịch giảm mập cũng hay, hôm nọ bác T bảo mình có mập đâu mà phải giảm, thôi thì tráng thân kiện thể vậy.
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 06/10/2004
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sau hơn một tiếng đồng hồ nhảy nhót ở gym, kết quả là đau nhứt toàn thân, rêm cả người.
    Từ gym chạy ra coffee, mới 7 giờ mà đã chật, kiếm 1 cái bàn cho 2 đứa fải mất 5 phút. Nhỏ thông báo một good new là nhỏ sẽ kết hôn vào hè năm sau.
    Cuối cùng thì " les bonnes choses vont arriver aux bonnes personnes" .
    Hạnh phúc đã mỉm cười với nhỏ.....
    Tối qua lại mất ngủ, không phải vì bộ fim chưởng mà vì ly cà phê đen đắng ngắt.
    Tối nay lại hẹn gặp Amy tại gym, sau đó là coffee shop, không biết mình sẽ gọi coffee hay nước trái cây đây, fim hết rồi, thức khuya để làm gì??? Lần nào ra thuê fim anh Đ hay bảo: xem nhanh quá, ai mà ra kịp cho P xem.
    Mùa này lạnh, mình càng làm biếng ra ngoài bạo, cũng may đi gym với Amy, nếu không dám nằm nhà lên men làm rượu chứ chả chơi.
    Vì chiến dịch giảm mập cũng hay, hôm nọ bác T bảo mình có mập đâu mà phải giảm, thôi thì tráng thân kiện thể vậy.
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 06/10/2004
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ chả muốn dậy, ngồi dùng điểm tâm mà đôi mắt muốn nhắm lại, cuối cùng cũng bị ly cà phê làm tỉnh cả người. Tối qua nhảy aéro salsa fê quá, thích thật, điệu nhạc vui tai cộng thêm cô hướng dẫn rất ư nhiệt tình, lần sau đi thêm nữa vậy. Lúc về lại ghé làm 1 ly cà phê với Amy, 2 đứa 8 cho đến quán gần đóng cửa mới chịu về. Khuya đang ngon giấc thì bị tiếng điện thoại reo đánh thức, bạn của má ở VN gọi qua, giọng bác ấy vẫn đậm đặt nét dân quê chính cống không lầm lẩn vào ai được, làm tôi nhớ VN quá đi mất. Bác ấy bảo 2, 3 hôm nay mưa ngập đường phố....
    Ngày xưa cứ mỗi lần mưa thật lớn, nước dâng đến đầu gối, tôi rất thích dọc nước hay lội bì bỏm trước nhà, còn nhớ lần cuối cùng trước khi sang đây, tôi cũng đã cùng nhỏ bạn dầm mưa, dường như đó có lẽ là cơn mưa cuối cùng ở quê hương trong đời, bởi sau này mỗi lần tôi về sang đó là không vào mùa mưa nữa.
    Lúc nãy gặp nhỏ bạn ở quê, nó kể một vài chuyện về 1 vài người bà con bên nội, chả hiểu sao với họ, tôi vẫn có một ác cảm nào đó, không thể đến gần họ được.
    Cuộc sống của tôi, tuổi thơ của tôi sẽ không bị ám ảnh những đau buồn nếu như họ đừng xuất hiện.
    Bình tĩnh đi nào tôi ơi.
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 08/10/2004
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ chả muốn dậy, ngồi dùng điểm tâm mà đôi mắt muốn nhắm lại, cuối cùng cũng bị ly cà phê làm tỉnh cả người. Tối qua nhảy aéro salsa fê quá, thích thật, điệu nhạc vui tai cộng thêm cô hướng dẫn rất ư nhiệt tình, lần sau đi thêm nữa vậy. Lúc về lại ghé làm 1 ly cà phê với Amy, 2 đứa 8 cho đến quán gần đóng cửa mới chịu về. Khuya đang ngon giấc thì bị tiếng điện thoại reo đánh thức, bạn của má ở VN gọi qua, giọng bác ấy vẫn đậm đặt nét dân quê chính cống không lầm lẩn vào ai được, làm tôi nhớ VN quá đi mất. Bác ấy bảo 2, 3 hôm nay mưa ngập đường phố....
    Ngày xưa cứ mỗi lần mưa thật lớn, nước dâng đến đầu gối, tôi rất thích dọc nước hay lội bì bỏm trước nhà, còn nhớ lần cuối cùng trước khi sang đây, tôi cũng đã cùng nhỏ bạn dầm mưa, dường như đó có lẽ là cơn mưa cuối cùng ở quê hương trong đời, bởi sau này mỗi lần tôi về sang đó là không vào mùa mưa nữa.
    Lúc nãy gặp nhỏ bạn ở quê, nó kể một vài chuyện về 1 vài người bà con bên nội, chả hiểu sao với họ, tôi vẫn có một ác cảm nào đó, không thể đến gần họ được.
    Cuộc sống của tôi, tuổi thơ của tôi sẽ không bị ám ảnh những đau buồn nếu như họ đừng xuất hiện.
    Bình tĩnh đi nào tôi ơi.
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này