1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không có gì mới ngoài cái chiến dịch giảm 3 cân của mình, muốn ốm như con mắm coi bộ khó khăn khi hôm thì PFK, bữa thì phở gà, cơm 3 màu, bún măng vịt...
    Đây là các món mà mình đã ăn trong tuần rồi, chiều nào tan sở cũng ghé gym, nhảy aérobie và tập máy, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra nhưng so với cái phần nạp năng lượng cơ hồ chả giúp đỡ gì cho việc giảm cân bao nhiêu. Sang box làm đẹp đọc cái topic ăn cho lên cân mà phát quạo, mình muốn ốm như con mắm đây này....
    Hic hic khổ thế không biết, lúc trưa lại ăn PFK, cơm tối coi bộ phải nhịn thôi. Lát nữa vào gym cố gắng lên vậy.
    Chiến dịch con mắm bắt đầu, go go go go
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không có gì mới ngoài cái chiến dịch giảm 3 cân của mình, muốn ốm như con mắm coi bộ khó khăn khi hôm thì PFK, bữa thì phở gà, cơm 3 màu, bún măng vịt...
    Đây là các món mà mình đã ăn trong tuần rồi, chiều nào tan sở cũng ghé gym, nhảy aérobie và tập máy, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra nhưng so với cái phần nạp năng lượng cơ hồ chả giúp đỡ gì cho việc giảm cân bao nhiêu. Sang box làm đẹp đọc cái topic ăn cho lên cân mà phát quạo, mình muốn ốm như con mắm đây này....
    Hic hic khổ thế không biết, lúc trưa lại ăn PFK, cơm tối coi bộ phải nhịn thôi. Lát nữa vào gym cố gắng lên vậy.
    Chiến dịch con mắm bắt đầu, go go go go
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Hoa ...
    Trưa nay ghé c.ty nhỏ bạn rủ rê nó đi uống cafê. Hễ có dịp chạy lên GV là tôi lại nhớ đến nhỏ bạn này. Mà dường như hễ nghe phone của tôi là nó cũng đoán được tôi muốn đưa nó đi đâu. Cafê. có lẽ đó là sở thích không tốt lắm cho chị em phụ nữ, nhưng rất tiếc nó lại là cái sở thích duy nhất mà tôi chẳng hề muốn vứt đi.
    Chuyện công việc, xã hội, chồng con,... được hai đứa tôi lôi ra mổ xẻ. Quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiếu buồn đau, sướng khổ. Chẳng ai sướng hoài, mà cũng chẳng ai khổ mãi. Tôi tự hỏi mình và bạn: " Vậy nếu thời gian quay trở lại, mày có lựa chọn con đường đang đi này hay không? ". Nó mĩm cười trông rất đáng yêu, kèm theo cái gật đầu thật nhẹ nhàng. Tôi nói với vẻ đồng tình: " Tao cũng dzậy ". Hai đứa tôi nhìn nhau nở nụ cười cảm thông ...
    Ngoài cửa kính mưa đang nhẹ hạt, như đồng cảm với cách trả lời của hai đứa tôi. Đi ngoài trời làm sao có thể tránh khỏi được những cơn mưa bất chợt. Đi giữa cuộc đời hai đứa tôi không thể không bắt gặp những vấp ngã của đời thường. Và rồi vẫn nở nụ cười đau khổ đi tiếp con đường của riêng mình. Con đường mà nó mang dấu ấn của riêng tôi, riêng Hoa, và cả anh nữa ...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Hoa ...
    Trưa nay ghé c.ty nhỏ bạn rủ rê nó đi uống cafê. Hễ có dịp chạy lên GV là tôi lại nhớ đến nhỏ bạn này. Mà dường như hễ nghe phone của tôi là nó cũng đoán được tôi muốn đưa nó đi đâu. Cafê. có lẽ đó là sở thích không tốt lắm cho chị em phụ nữ, nhưng rất tiếc nó lại là cái sở thích duy nhất mà tôi chẳng hề muốn vứt đi.
    Chuyện công việc, xã hội, chồng con,... được hai đứa tôi lôi ra mổ xẻ. Quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiếu buồn đau, sướng khổ. Chẳng ai sướng hoài, mà cũng chẳng ai khổ mãi. Tôi tự hỏi mình và bạn: " Vậy nếu thời gian quay trở lại, mày có lựa chọn con đường đang đi này hay không? ". Nó mĩm cười trông rất đáng yêu, kèm theo cái gật đầu thật nhẹ nhàng. Tôi nói với vẻ đồng tình: " Tao cũng dzậy ". Hai đứa tôi nhìn nhau nở nụ cười cảm thông ...
    Ngoài cửa kính mưa đang nhẹ hạt, như đồng cảm với cách trả lời của hai đứa tôi. Đi ngoài trời làm sao có thể tránh khỏi được những cơn mưa bất chợt. Đi giữa cuộc đời hai đứa tôi không thể không bắt gặp những vấp ngã của đời thường. Và rồi vẫn nở nụ cười đau khổ đi tiếp con đường của riêng mình. Con đường mà nó mang dấu ấn của riêng tôi, riêng Hoa, và cả anh nữa ...
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật rồi mình biết có điều không hay mà .Giờ giải quyết ra sao ? đây làm sao cho ba má biết được nhỉ ? .Buồn chán thật phải cố gắng vậy thôi .
    Mình rất thương em mình ,có thể mình rất vui và hãnh diện vì nó .Do đó mình sẽ ko cho phép ai làm nó buồn cả .
    Tự phấn chấn lên ,mình là mình mà không là ai cả không dựa vào ai và lại càng không cần sự thương hại của ai .Delete.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật rồi mình biết có điều không hay mà .Giờ giải quyết ra sao ? đây làm sao cho ba má biết được nhỉ ? .Buồn chán thật phải cố gắng vậy thôi .
    Mình rất thương em mình ,có thể mình rất vui và hãnh diện vì nó .Do đó mình sẽ ko cho phép ai làm nó buồn cả .
    Tự phấn chấn lên ,mình là mình mà không là ai cả không dựa vào ai và lại càng không cần sự thương hại của ai .Delete.
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Phàm là dân đi làm chả biết mọi người thế nào chứ tui khoái nhứt là khi mình chứng minh cho sếp thấy là hắn sai 100%, nhất là sau khi hắn vừa lên lớp thuyết giảng cho mình về vấn đề đó
    He he, hôm nay xảy ra sự số hàng giao tại cảng bị thiếu, khách hàng liền phone cho mình, sau khi làm vài phép thử mình biết ngay là bọn nhà máy giao thiếu, mình tư vấn cho sếp khỏi mời giám định vì sẽ tốn thêm tiền mời giám định, tất nhiên là người bán phải chịu.Hắn bày đặt lên lên lớp này nọ,nào là tụi tao xếp hàng bằng hệ thống computer ( ****, mày làm như tao chưa qua nước mày bao giờ) rồi tệ hơn còn bày ra giả thuyết công nhân cảng VN ăn cắp hàng hay bên giao nhận làm mất hàng. ..Mình tức quá liền phone cho thằng phụ trách xếp hàng bên nhà máy yêu cầu nó gửi bản kê chi tiết khi lên hàng gấp , hehe, sau khi so sánh với chứng từ thì lòi ra là lỗi thuộc về chúng nó 100%, hehe quá sướng trong người bèn tương một câu với thằng sếp "What kind of bull**** computer system did it or your reliable workers have swallowed it?"
    Quá đã
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Phàm là dân đi làm chả biết mọi người thế nào chứ tui khoái nhứt là khi mình chứng minh cho sếp thấy là hắn sai 100%, nhất là sau khi hắn vừa lên lớp thuyết giảng cho mình về vấn đề đó
    He he, hôm nay xảy ra sự số hàng giao tại cảng bị thiếu, khách hàng liền phone cho mình, sau khi làm vài phép thử mình biết ngay là bọn nhà máy giao thiếu, mình tư vấn cho sếp khỏi mời giám định vì sẽ tốn thêm tiền mời giám định, tất nhiên là người bán phải chịu.Hắn bày đặt lên lên lớp này nọ,nào là tụi tao xếp hàng bằng hệ thống computer ( ****, mày làm như tao chưa qua nước mày bao giờ) rồi tệ hơn còn bày ra giả thuyết công nhân cảng VN ăn cắp hàng hay bên giao nhận làm mất hàng. ..Mình tức quá liền phone cho thằng phụ trách xếp hàng bên nhà máy yêu cầu nó gửi bản kê chi tiết khi lên hàng gấp , hehe, sau khi so sánh với chứng từ thì lòi ra là lỗi thuộc về chúng nó 100%, hehe quá sướng trong người bèn tương một câu với thằng sếp "What kind of bull**** computer system did it or your reliable workers have swallowed it?"
    Quá đã
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về sớm nên ghé tiệm nét mới dám gọi cho D lên nét chát với mình.Vì không dám hẹn trước, sợ lại thất hẹn nữa thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn D. Tán chuyện và dụ dỗ D về saigon mãi rồi nhìn đồng hồ đã gần 12g khuya, nghe mưa rào rào ngoài phố nhưng vẫn liều mình chạy xe ra đường. Lần thứ 3 quên mang áo mưa. Chỉ có cái việc nhét áo mưa vào cốp xe thôi cũng lười, để trời ơi mưa quất vào mặt tối tăm, người lạnh run, ướt lướt thướt . D sẽ không thể hình dung được cô bạn vừa tươi tắn an toàn trên webcam mà D tấm tắc khen xinh ấy giờ thảm hại thế nào.
    Mình muốn ngã ra đường mà chết luôn. Thật kinh khủng cái cảm giác nửa khuya chạy xe về mắc mưa. Cảm giác này giống như cái đêm đi cùng lũ bạn chạy xe vèo vèo lên cái dốc gì đó ở Đà Lạt. Lạnh thấu sương. Nhưng khi ấy còn đỡ là không có mưa và mình còn khoác thêm áo len .
    Về đến nhà rửa mặt và đi ngủ với những lọn tóc ướt đẫm. Chẳng thèm nhớ đến ai. Vì khi mình đang khổ sở thì họ quá ấm áp và say tít cung mây.
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về sớm nên ghé tiệm nét mới dám gọi cho D lên nét chát với mình.Vì không dám hẹn trước, sợ lại thất hẹn nữa thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn D. Tán chuyện và dụ dỗ D về saigon mãi rồi nhìn đồng hồ đã gần 12g khuya, nghe mưa rào rào ngoài phố nhưng vẫn liều mình chạy xe ra đường. Lần thứ 3 quên mang áo mưa. Chỉ có cái việc nhét áo mưa vào cốp xe thôi cũng lười, để trời ơi mưa quất vào mặt tối tăm, người lạnh run, ướt lướt thướt . D sẽ không thể hình dung được cô bạn vừa tươi tắn an toàn trên webcam mà D tấm tắc khen xinh ấy giờ thảm hại thế nào.
    Mình muốn ngã ra đường mà chết luôn. Thật kinh khủng cái cảm giác nửa khuya chạy xe về mắc mưa. Cảm giác này giống như cái đêm đi cùng lũ bạn chạy xe vèo vèo lên cái dốc gì đó ở Đà Lạt. Lạnh thấu sương. Nhưng khi ấy còn đỡ là không có mưa và mình còn khoác thêm áo len .
    Về đến nhà rửa mặt và đi ngủ với những lọn tóc ướt đẫm. Chẳng thèm nhớ đến ai. Vì khi mình đang khổ sở thì họ quá ấm áp và say tít cung mây.

Chia sẻ trang này