1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh mấy lời này để cho anh biết :"em bớt giận anh thôi chứ chưa hết giận hẳn đâu "
    Em thật sự giận lắm anh biết không ? Em nhiều lúc em cũng không hiểu em nữa nhưng thực chất anh đáng giận lắm cơ .Anh hôm trước kể tội em hôm nay em kể tội anh cho anh nghe nhé :
    1/ em là một người khó và không ai có thể làm em khóc .Nhưng chỉ có anh ,chỉ tại anh thôi .Anh luôn làm em khóc điển hình tối hôm qua .
    2/ em không bao giờ chat với ai vì em không tin những thứ đó ,nhưng em phải mở yahoolên chỉ mong ghặp anh thôi .Chỉ vì anh mà em phải thay đổi tập quán của em tính cách của em và cả suy nghĩ của em .
    3/ em là người được coi là kẻ độc ác nhất và có lẽ em cũng đủ bản lĩnh để đối sử tàn nhẫn với "những kẻ khác " nhưng chỉ tại anh màem lại là con mèo ngoan ngoãn nghe lời anh .
    4/em là người ghét chờ đợi mà chỉ vì anh em cứ phải ngóng cổ lên chờ .Nhiều khi em chỉ cần nghe câu tâm sự của anh mà có thấy đâu .Anh có thể tâm sự với người khác nhưng đối với em .Anh bắt em phải đợi ,phải lo lắng ,quan sát ,sợ sệt cho anh ở nơi xa .
    5/ đối với em người khác em là bí ẩn còn họ thì em hiểu quá rõ .Em có thể quay họ theo ý em muốn ,em hỏi họ luôn trả lời .Nhưng chỉ tại anh ,chỉ có anh ,người luôn luôn không bao giờ trả lời câu hỏi của em .Và anh là nơi bí mật em không biết gì cả .Từ khi quen anh tới giờ anh chỉ trả lời cho em đúng một câu hỏi "anh đi làm đêm có mệt không?-Có" ,với 1 từ duy nhất .
    5/tại anh tất cả tại anh hết
    .............Còn nhiều cái khác nữa em chưa nhớ hết ra nổi .Em nhiều khi cảm tưởng mình yếu thế vô cùng .Anh cứ như là người ra lệnh còn em nghe lời .
    Chưa hết nữa anh có nghĩ anh tàn nhẫn không ? Hai đứa mình một tuần không biết chat với nhau 1 câu chưa nữa vậy mà hôm qua em lên ,anh như lẩn trốn em tắt máy đi .Em hỏi anh cũng không thèm trả lời .Em thực chất lúc đó đang có việc không biết phải giải quyết ra sao nhưng em chỉ cần anh ngồi kể chuyện cho em nghe thôi em có bắt anh làm gì đâu?Em delete nick hết rồi .(tại anh thôi ).
    Anh ..............là kẻ vô cùng đáng ghét nhất trên đời .Em ghét anh vô cùng .Anh làm em khóc tối qua và những lần khác nữa em sẽ đếm mốt sẽ cắn -nhéo -đánh trả thù lại anh .
    À còn nữa anh cho dù biết em giận anh cũng không thèm hỏi han em một tiếng .Im lặng lúc nào cũng chỉ là im lặng ,thà nhiều lúc em giận như vậy anh tức giận la lại em có lẽ em sẽ vui hơn nữa và cũng có thể hết giận anh .Nhưng chỉ có im lặng và im lặng .
    ...............................
    ..............................Anh thật đáng ghét ,đáng ghét vô cùng .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh mấy lời này để cho anh biết :"em bớt giận anh thôi chứ chưa hết giận hẳn đâu "
    Em thật sự giận lắm anh biết không ? Em nhiều lúc em cũng không hiểu em nữa nhưng thực chất anh đáng giận lắm cơ .Anh hôm trước kể tội em hôm nay em kể tội anh cho anh nghe nhé :
    1/ em là một người khó và không ai có thể làm em khóc .Nhưng chỉ có anh ,chỉ tại anh thôi .Anh luôn làm em khóc điển hình tối hôm qua .
    2/ em không bao giờ chat với ai vì em không tin những thứ đó ,nhưng em phải mở yahoolên chỉ mong ghặp anh thôi .Chỉ vì anh mà em phải thay đổi tập quán của em tính cách của em và cả suy nghĩ của em .
    3/ em là người được coi là kẻ độc ác nhất và có lẽ em cũng đủ bản lĩnh để đối sử tàn nhẫn với "những kẻ khác " nhưng chỉ tại anh màem lại là con mèo ngoan ngoãn nghe lời anh .
    4/em là người ghét chờ đợi mà chỉ vì anh em cứ phải ngóng cổ lên chờ .Nhiều khi em chỉ cần nghe câu tâm sự của anh mà có thấy đâu .Anh có thể tâm sự với người khác nhưng đối với em .Anh bắt em phải đợi ,phải lo lắng ,quan sát ,sợ sệt cho anh ở nơi xa .
    5/ đối với em người khác em là bí ẩn còn họ thì em hiểu quá rõ .Em có thể quay họ theo ý em muốn ,em hỏi họ luôn trả lời .Nhưng chỉ tại anh ,chỉ có anh ,người luôn luôn không bao giờ trả lời câu hỏi của em .Và anh là nơi bí mật em không biết gì cả .Từ khi quen anh tới giờ anh chỉ trả lời cho em đúng một câu hỏi "anh đi làm đêm có mệt không?-Có" ,với 1 từ duy nhất .
    5/tại anh tất cả tại anh hết
    .............Còn nhiều cái khác nữa em chưa nhớ hết ra nổi .Em nhiều khi cảm tưởng mình yếu thế vô cùng .Anh cứ như là người ra lệnh còn em nghe lời .
    Chưa hết nữa anh có nghĩ anh tàn nhẫn không ? Hai đứa mình một tuần không biết chat với nhau 1 câu chưa nữa vậy mà hôm qua em lên ,anh như lẩn trốn em tắt máy đi .Em hỏi anh cũng không thèm trả lời .Em thực chất lúc đó đang có việc không biết phải giải quyết ra sao nhưng em chỉ cần anh ngồi kể chuyện cho em nghe thôi em có bắt anh làm gì đâu?Em delete nick hết rồi .(tại anh thôi ).
    Anh ..............là kẻ vô cùng đáng ghét nhất trên đời .Em ghét anh vô cùng .Anh làm em khóc tối qua và những lần khác nữa em sẽ đếm mốt sẽ cắn -nhéo -đánh trả thù lại anh .
    À còn nữa anh cho dù biết em giận anh cũng không thèm hỏi han em một tiếng .Im lặng lúc nào cũng chỉ là im lặng ,thà nhiều lúc em giận như vậy anh tức giận la lại em có lẽ em sẽ vui hơn nữa và cũng có thể hết giận anh .Nhưng chỉ có im lặng và im lặng .
    ...............................
    ..............................Anh thật đáng ghét ,đáng ghét vô cùng .
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nhìn đồng hồ: 1h20pm
    Mới off bên 7X về, buồn buồn chạy ra net online tí nhỉ!
    Dạo một vòng Cuộc sống, ghé Hạnh Phúc Gia Đình rồi đá sang 7X SG. Oạch, đã thấy cái nick matnaden sáng choang. Nhanh gớm, sáng nay mới được thấy tận mặt các lão làng nhà 7X. Hè hè, cũng thú vị đấy nhể?
    Thui, biến đi kẻo bị đánh hội đồng bi giờ. Dạo này ăn chơi dữ quá, gây thù chuốc oán với lão Green..., lạng quạng ở đây bị lão rủ rê thêm người đánh hội đồng thì chỉ có chít...
    Hô biến..
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nhìn đồng hồ: 1h20pm
    Mới off bên 7X về, buồn buồn chạy ra net online tí nhỉ!
    Dạo một vòng Cuộc sống, ghé Hạnh Phúc Gia Đình rồi đá sang 7X SG. Oạch, đã thấy cái nick matnaden sáng choang. Nhanh gớm, sáng nay mới được thấy tận mặt các lão làng nhà 7X. Hè hè, cũng thú vị đấy nhể?
    Thui, biến đi kẻo bị đánh hội đồng bi giờ. Dạo này ăn chơi dữ quá, gây thù chuốc oán với lão Green..., lạng quạng ở đây bị lão rủ rê thêm người đánh hội đồng thì chỉ có chít...
    Hô biến..
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả đêm qua phải "ngủ ngồi" trên xe đò, giờ mới thấy mệt mỏi và buồn ngủ . .. dzô cùng . Sao vẫn còn nghe lanh quanh đâu đó cái mùi hăng hăng nồng nồng của gió biển, hay là mình vẫn còn đang say xe và cả say sóng biển HT . 4h sáng, bến xe miền Tây đã có vẻ ồn ào đúng với cái bản chất cố hữu của nó. Những làn gió mai lạnh buốt thổi thốc vào mặt mũi, kéo cao cổ áo thêm chút nữa, xốc balô lên vai và bước những bước . .. mệt mỏi . .. và . . ngái ngủ. "Đi xe ôm hay taxi về đây C?" - Hà cất tiếng hỏi khi cả ba (hai vợ chồng Hà và tôi) đang tiến về phía cổng. - Thôi hai người đi taxi đi, C về bằng xe ôm được rồi, không sao đâu. "Ừ, vậy thôi bye nhé. Về cẩn thận nhé".
    Buổi sáng sớm đường còn vắng nên "chú " xe ôm chạy nhanh phát khiếp. Nhớ lại hôm đi, đoạn đường phía Phú Lâm bị ngập nước, bác xe ôm hôm đó " chèo" thấy mà thương, vậy nên thay vì chỉ cần trả 15 ngàn, mình đã hào phóng boa luôn 5ngàn . Con đường hôm nay khô queo, không lênh láng nước như hôm trước nữa, và xe thì chạy vèo vèo chứ không phải chèo, nhưng vẫn phải trả 20ngàn vì . . . đi xe đêm muh.
    Tắm táp và ngủ một giấc đến 7h, vẫn còn muốn . .. nướng thêm. Hôm nay chắc là không làm việc gì nổi nữa rồi, vì hai mí mắt cứ muốn "đoàn tụ" với nhau thế này thì . . . Mở máy lên, cái YM đã tự auto login vào, một lô lốc các msg của bạn bè gửi cho từ hôm cuối tuần trước. Ah, để xem. H bảo đã bớt ho rồi, chủ nhật vẫn phải trực đến trưa - coi như tiêu cả ngày cuối tuần. Đây là msg của be'' Pik, thì ra đây là lý do tại sao hôm qua mình nhắn tin mà chẳng thấy nhỏ trả lời, bé thế mà cũng ăn chơi dzữ vậy không bít . Đang ngồi nhắn tin cho be'' Linh " lém" thì đt hết pin - may là vừa gửi tin xong. Rồi thì đt của P nhắc lại là nhớ ra PR nhé - suốt ngày cứ mãi ăn với chơi. Rồi đt của bé Pik, cái đt để xạc pin ở vị trí không thuận tiện để nói chuyện, nên chỉ nói được vài câu rồi hẹn nhau trên . . . Net .
    "Có những nỗi nhớ kỳ lạ lắm". Uh, vẫn nhớ câu nói của em và những ngày qua cũng cảm thấy: Có những nỗi nhớ kỳ lạ lắm thật!.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả đêm qua phải "ngủ ngồi" trên xe đò, giờ mới thấy mệt mỏi và buồn ngủ . .. dzô cùng . Sao vẫn còn nghe lanh quanh đâu đó cái mùi hăng hăng nồng nồng của gió biển, hay là mình vẫn còn đang say xe và cả say sóng biển HT . 4h sáng, bến xe miền Tây đã có vẻ ồn ào đúng với cái bản chất cố hữu của nó. Những làn gió mai lạnh buốt thổi thốc vào mặt mũi, kéo cao cổ áo thêm chút nữa, xốc balô lên vai và bước những bước . .. mệt mỏi . .. và . . ngái ngủ. "Đi xe ôm hay taxi về đây C?" - Hà cất tiếng hỏi khi cả ba (hai vợ chồng Hà và tôi) đang tiến về phía cổng. - Thôi hai người đi taxi đi, C về bằng xe ôm được rồi, không sao đâu. "Ừ, vậy thôi bye nhé. Về cẩn thận nhé".
    Buổi sáng sớm đường còn vắng nên "chú " xe ôm chạy nhanh phát khiếp. Nhớ lại hôm đi, đoạn đường phía Phú Lâm bị ngập nước, bác xe ôm hôm đó " chèo" thấy mà thương, vậy nên thay vì chỉ cần trả 15 ngàn, mình đã hào phóng boa luôn 5ngàn . Con đường hôm nay khô queo, không lênh láng nước như hôm trước nữa, và xe thì chạy vèo vèo chứ không phải chèo, nhưng vẫn phải trả 20ngàn vì . . . đi xe đêm muh.
    Tắm táp và ngủ một giấc đến 7h, vẫn còn muốn . .. nướng thêm. Hôm nay chắc là không làm việc gì nổi nữa rồi, vì hai mí mắt cứ muốn "đoàn tụ" với nhau thế này thì . . . Mở máy lên, cái YM đã tự auto login vào, một lô lốc các msg của bạn bè gửi cho từ hôm cuối tuần trước. Ah, để xem. H bảo đã bớt ho rồi, chủ nhật vẫn phải trực đến trưa - coi như tiêu cả ngày cuối tuần. Đây là msg của be'' Pik, thì ra đây là lý do tại sao hôm qua mình nhắn tin mà chẳng thấy nhỏ trả lời, bé thế mà cũng ăn chơi dzữ vậy không bít . Đang ngồi nhắn tin cho be'' Linh " lém" thì đt hết pin - may là vừa gửi tin xong. Rồi thì đt của P nhắc lại là nhớ ra PR nhé - suốt ngày cứ mãi ăn với chơi. Rồi đt của bé Pik, cái đt để xạc pin ở vị trí không thuận tiện để nói chuyện, nên chỉ nói được vài câu rồi hẹn nhau trên . . . Net .
    "Có những nỗi nhớ kỳ lạ lắm". Uh, vẫn nhớ câu nói của em và những ngày qua cũng cảm thấy: Có những nỗi nhớ kỳ lạ lắm thật!.
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chán nhất đời là cái ngày thứ 2 này đây, có lẽ vì weekend đã chơi bời tới quên đời nên nó wải ơi là wải, lẹt xẹt vô tới office là đã 9h30 A.M.
    Gặp tụi bạn làm chung là: as tu passé un bon weekend???
    Uh, vui mà sao nó qua lẹ quá toi à.
    Phải chi 1 tuần lễ bắt đầu làm việc từ thứ 3 đến thứ 6 và lãnh lương 5 ngày thì quá good rồi còn gì . Đánh chết cũng không bỏ cái tật làm biếng hết ý kiến này.
    Mấy hôm nay việc nọ quấn chân việc kia làm mình không đến gym được, gọi Amy thì nó bảo tuần này nó sẽ đến, nhớ cái giọng cười hỷ hả của nó trong cell khi nói về cái ngày cưới trùng ngày với mình được đổi lại. Hôm qua cùng anh nhà và 2 người chị dạo shop, halloween sắp đến nên kẹo và decor bán đầy ra đó, người ôi là người, làm như đi mua không cần trả tiền hay sao ấy, lượn lờ hết gần buổi chiều, ra khỏi shop với một kết quả khá khả quan là một thỏi son Lancome Juice hồng hồng, và bộ đồ ngủ xinh xắn
    Mấy hôm nay trời nó bắt đầu lạnh kinh khủng, thường thì khi thời tiết giao mùa từ nóng sang lạnh làm mình uể oải quá độ,
    hôm qua ra anh Đ lấy tiếp bộ phim thần thám mình đang xem, thấy nó cũng hay hay mà xạo xạo sao á, có pha những màn hài hước lẫn những cảnh điều tra và những màn tỉnh cảm chan chán....
    Thôi vào làm việc vậy, củng cố tinh thần lên tí nào
    " Here we go, aller aller, go go go aller aller aller "

  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chán nhất đời là cái ngày thứ 2 này đây, có lẽ vì weekend đã chơi bời tới quên đời nên nó wải ơi là wải, lẹt xẹt vô tới office là đã 9h30 A.M.
    Gặp tụi bạn làm chung là: as tu passé un bon weekend???
    Uh, vui mà sao nó qua lẹ quá toi à.
    Phải chi 1 tuần lễ bắt đầu làm việc từ thứ 3 đến thứ 6 và lãnh lương 5 ngày thì quá good rồi còn gì . Đánh chết cũng không bỏ cái tật làm biếng hết ý kiến này.
    Mấy hôm nay việc nọ quấn chân việc kia làm mình không đến gym được, gọi Amy thì nó bảo tuần này nó sẽ đến, nhớ cái giọng cười hỷ hả của nó trong cell khi nói về cái ngày cưới trùng ngày với mình được đổi lại. Hôm qua cùng anh nhà và 2 người chị dạo shop, halloween sắp đến nên kẹo và decor bán đầy ra đó, người ôi là người, làm như đi mua không cần trả tiền hay sao ấy, lượn lờ hết gần buổi chiều, ra khỏi shop với một kết quả khá khả quan là một thỏi son Lancome Juice hồng hồng, và bộ đồ ngủ xinh xắn
    Mấy hôm nay trời nó bắt đầu lạnh kinh khủng, thường thì khi thời tiết giao mùa từ nóng sang lạnh làm mình uể oải quá độ,
    hôm qua ra anh Đ lấy tiếp bộ phim thần thám mình đang xem, thấy nó cũng hay hay mà xạo xạo sao á, có pha những màn hài hước lẫn những cảnh điều tra và những màn tỉnh cảm chan chán....
    Thôi vào làm việc vậy, củng cố tinh thần lên tí nào
    " Here we go, aller aller, go go go aller aller aller "

  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc gần trưa bỗng nhiên cty bị mất điện, đang hí hửng mừng thầm tưởng hôm nay lại được một ngày ăn chơi nữa rồi chứ. Cả đám kéo nhau đi ăn cơm sớm, YP còn định dạo một vòng siêu thị để mua . . . ít đồ chuẩn bị đi chơi . Vậy mà chỉ mới ăn cơm xong, điện thoại đã run lên bần bật "buổi chiều nhớ dzìa làm nghen mấy tỷ, có điện lại rồi", bốn cái mặt mới hớn hở như hoa, giờ bỗng nhiên . .. méo xẹo như bánh mì bị nhúng nước , vậy là tiêu tan cái ý tưởng shopping giữa tuần .
    Thật chẳng có gì chán bằng cứ phải ngồi làm mà chẳng có việc gì để làm. Xem xem gõ gõ mờ cả mắt, mỏi cả tay mà cũng không biết là mình đang làm gì nữa, chỉ toàn việc linh tinh --> chán !. Sài gòn những ngày này sao trong lòng cứ luôn có cảm giác buồn buồn và . . . nhớ nhà thế không biết. Ah, mà cũng gần tháng rồi chưa về, đêm qua nằm mơ thấy Má . . ., sáng nay đầu óc cứ lâng lâng mãi, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Ước gì được ở nhà trong lúc này. Nhớ nhà quá đi mất
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc gần trưa bỗng nhiên cty bị mất điện, đang hí hửng mừng thầm tưởng hôm nay lại được một ngày ăn chơi nữa rồi chứ. Cả đám kéo nhau đi ăn cơm sớm, YP còn định dạo một vòng siêu thị để mua . . . ít đồ chuẩn bị đi chơi . Vậy mà chỉ mới ăn cơm xong, điện thoại đã run lên bần bật "buổi chiều nhớ dzìa làm nghen mấy tỷ, có điện lại rồi", bốn cái mặt mới hớn hở như hoa, giờ bỗng nhiên . .. méo xẹo như bánh mì bị nhúng nước , vậy là tiêu tan cái ý tưởng shopping giữa tuần .
    Thật chẳng có gì chán bằng cứ phải ngồi làm mà chẳng có việc gì để làm. Xem xem gõ gõ mờ cả mắt, mỏi cả tay mà cũng không biết là mình đang làm gì nữa, chỉ toàn việc linh tinh --> chán !. Sài gòn những ngày này sao trong lòng cứ luôn có cảm giác buồn buồn và . . . nhớ nhà thế không biết. Ah, mà cũng gần tháng rồi chưa về, đêm qua nằm mơ thấy Má . . ., sáng nay đầu óc cứ lâng lâng mãi, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Ước gì được ở nhà trong lúc này. Nhớ nhà quá đi mất

Chia sẻ trang này